niemdaunayaisansechoem87
27-04-2006, 02:02 AM
Em có từng thành thật với ai đâu?
Chỉ là anh rồi cũng thành tội lỗi
Kẻ níu giữ tình yêu em chẳng hề sám hối
Mặc cả với nỗi buồn và lấp lửng ngày xưa
Em có từng thành thật với ai chưa?
Chỉ là anh vậy mà thành mây khói
Trong tim anh-em bây giờ nhỏ bé
Liệu có bằng nửa chiếc lá mùa đông?
Có lẽ tình yêu sẽ đi vào hư ko
Em đã biết chẳng khi nào quay lại
Dẫu con đường tinh yêu này xa ngái
Và bình yên là những bến ...những bờ ta biết chờ đợi nhau
Em có từng thành thật với ai đâu?
Nếu ngày mai ta là kẻ ko nhau
Anh có tiễn em về bên nhà người ấy
Dẫu biết em ko yêu người như đã từng yêu anh vậy
Anh vui?
Buồn?
Hay tiếc nuối ?
ngày sau...........
Em có từng tha thiết với ai đâu?:nono:
Chỉ là anh rồi cũng thành tội lỗi
Kẻ níu giữ tình yêu em chẳng hề sám hối
Mặc cả với nỗi buồn và lấp lửng ngày xưa
Em có từng thành thật với ai chưa?
Chỉ là anh vậy mà thành mây khói
Trong tim anh-em bây giờ nhỏ bé
Liệu có bằng nửa chiếc lá mùa đông?
Có lẽ tình yêu sẽ đi vào hư ko
Em đã biết chẳng khi nào quay lại
Dẫu con đường tinh yêu này xa ngái
Và bình yên là những bến ...những bờ ta biết chờ đợi nhau
Em có từng thành thật với ai đâu?
Nếu ngày mai ta là kẻ ko nhau
Anh có tiễn em về bên nhà người ấy
Dẫu biết em ko yêu người như đã từng yêu anh vậy
Anh vui?
Buồn?
Hay tiếc nuối ?
ngày sau...........
Em có từng tha thiết với ai đâu?:nono: