Ctrl Alt Del
27-04-2006, 01:28 AM
:type:
*Bạn trở nên không còn tự nhiên với người ta nữa mà thay vào đó là sự ngượng ngùng ,e ngại !
* Ánh mắt của bạn sẽ luôn hướng về người ta khi người ta vừa xuất hiện .Bạn muốn nhìn thấy thật rõ và lại nhớ nhớ khi không được gặp người ta !
* Dù chỉ là một câu tỏ vẻ hơi wan tâm hơn bình thường chút thôi nhưng người ta cũng đủ làm cho :tim: bạn đập tưng bừng :hihi:
*Vô tình đi ngang qua máy điện thoại ở nhà ,hok hỉu tại sao bạn lại thầm mong chuông sẽ reo lên và đầu giây bên kia sẽ là giọng của người ta !...
*có những lúc bạn rất muốn được gặp người ta nhưng khi gặp lại chẳng biết nói gì và khi đã nói xong thì lại hok nhớ nổi những gì mình đã nói!?:D
*Giá như mình có thể biết được những suy nghĩ của người ta về mình nhỉ ? để chi vậy ? để mong sao mình có thể trở nên hoàn hảo ...Hơn trong mắt người ta chứ gì ?:timup:
*Người ấy luôn là người mà bạn nghĩ đến cuối cùng trước khi đi ngủ nhưng lại là người bạn nghĩ đền đầu tiên khi vừa mới thức dậy !!
tóm Lại :..Khi bạn think mụt người lè bạn đã ....hok coàn là bạn nữa .........:hehe:
*Bạn trở nên không còn tự nhiên với người ta nữa mà thay vào đó là sự ngượng ngùng ,e ngại !
* Ánh mắt của bạn sẽ luôn hướng về người ta khi người ta vừa xuất hiện .Bạn muốn nhìn thấy thật rõ và lại nhớ nhớ khi không được gặp người ta !
* Dù chỉ là một câu tỏ vẻ hơi wan tâm hơn bình thường chút thôi nhưng người ta cũng đủ làm cho :tim: bạn đập tưng bừng :hihi:
*Vô tình đi ngang qua máy điện thoại ở nhà ,hok hỉu tại sao bạn lại thầm mong chuông sẽ reo lên và đầu giây bên kia sẽ là giọng của người ta !...
*có những lúc bạn rất muốn được gặp người ta nhưng khi gặp lại chẳng biết nói gì và khi đã nói xong thì lại hok nhớ nổi những gì mình đã nói!?:D
*Giá như mình có thể biết được những suy nghĩ của người ta về mình nhỉ ? để chi vậy ? để mong sao mình có thể trở nên hoàn hảo ...Hơn trong mắt người ta chứ gì ?:timup:
*Người ấy luôn là người mà bạn nghĩ đến cuối cùng trước khi đi ngủ nhưng lại là người bạn nghĩ đền đầu tiên khi vừa mới thức dậy !!
tóm Lại :..Khi bạn think mụt người lè bạn đã ....hok coàn là bạn nữa .........:hehe: