Xem đầy đủ chức năng : ĐÊm Nha Trang LÀ ThẾ ĐẤy !!!@
Hoa Đào 2005
26-04-2006, 08:46 PM
tôi đến vào một ngày cũng đã nâu rồi . luc tôi mới đến nha trang tơi nhì cảnh thành phố ,cảnh của biển thật là đẹp Tôi lang thanh một mình từ lúc sáng sớm cho tối khi hoàng hôn buông suống cũng như sự thay đổi của thời gian tâm trạng của tôi cũng dần thay đổi từ nhữ liềm phấn khởi chở thành co đơn và lạnh lẽo .Đêm ấy tôi ngồi một mình trên bãi biển tráng xóa kia mắt nhín xa xa những ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá phí xa kia mà lòng nghe cô dơn nhung nhớ thật nhiều .Không hiểu tại sao lỗi nhớ ấy cứ kéo về như những ngọn sóng đang sô nhau vỗ vào bờ cát .Cũng có những lúc nhìn những ngon sòng kia mà nghĩ rằng tình yêu đôi mình cũng chẳng bao giờ phăng lặng mà nó sẽ như mặt nước biển kia gơn sóng nhấp nhô theo từng cơn gió lúc cuốn cượn dâng lên lúc lại dịu dàng hạ suống ...Ngắm nhìn những con sống chạy dài theo bờ cát và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ nhịp nhàng theo những nhịp điệu của thời gian . Rồi những cơn gió mang những mùi hương đặc trưng của vùng biển nhè nhẹ thổi qua mà cảm thấy lâng lâng nỗi nhớ dịu êm về một người con gái đã xa ...đấy đêm nha trang là thế đó !!! @Gmail.com
Autumn
26-04-2006, 09:00 PM
Đêm Nha Trang uh ... với Autumn ... quá nhiều Kỷ Niệm ... Biển ? Sóng ? ... Bờ cát ? ... Những con còng nhỏ xíu ... Những cái lều nhỏ trên bãi nằm san sát nhau ... Một lần ngắm ráng chiều trên biển ... soải tay nằm dzài trên cát ... Khó quên lắm ... :huglove:
"... Cả tuổi thơ và đến tận bây giờ ...
... Vẫn thầm ao ước ...
Giật mình có được ...
... Ánh mắt nhìn của "..." cho đủ với tuổi đời..."
Lại vớ vẩn linh tinh ... Cảm xúc dạo này hoang vu quá ...
peace_star
29-05-2006, 09:41 PM
Biển Nha Trang....lung linh.....huyền ảo.....đầy bí ẩn.....Biển đôi khi hiền hoà, phặng lặng.....nhưng cũng có lúc giận dữ....gào thét.... Dường như biển phản ánh cuộc sống của chúng ta.......lúc thanh bình.....lúc sôi động....lúc u ám..... tất cả....tất cả......biển Nha Trang...
my_jaychou
31-05-2006, 04:09 AM
thế thì tớ phải tới NT một lần mới được, nghe nói biển ở đó đẹp lắm!!
Hoa Đào 2005
17-09-2006, 01:25 AM
ư đúng như tât cả
có người noisbieenr và lòng người là mot không bao giờ binh yên phẳng lặng cả
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.