PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa



zuzu_mym
26-04-2006, 06:34 PM
Làm con gái khóc ư ? Một người bạn của nhóc đã làm nhóc khóc ư ? Uhm , tại sao lại làm nhóc khóc vậy ? Tại sao mỗi ngày người đó lại ko mang đến cho nhóc những nụ cười , những điều hạnh phúc .... những gì mà nhóc đã mong muốn có được . Ta tin chắc rằng người đã khiến nhóc khóc đó , mỗi ngày sẽ phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm và bản thân thôi . Nhóc à .... ta tin chắc rằng người đã làm cho nhóc khóc , từng ngày từng ngày sẽ phải chịu sự dằn vặt của lương tâm và bản thân , vì đã gây mưa .... vì đã làm cho nhóc phải buồn . Nhóc ơi , chắc là , trong thâm tâm của người ấy hối hận lắm , chắc chắn nếu lần đó , người đấy ko hỏi ý kiến của nhóc , cứ lặng im , cứ ko nói gì , thì giờ đây , chắc cả 2 sẽ cười , sẽ vẫn mãi hạnh phúc như những người bạn . Tình yêu , nó luôn khiến cho con người ta phải buồn , phải khô đau . Khi nào còn tình yêu , khi đó vẫn còn buồn nhiều nước mắt .

Cũng như Akita đã nói , nếu có thể đổi nước mắt để lấy được nụ cười của nhóc , mong rằng người đó sẽ có cơ hội để chuộc lại những nỗi lầm , chuộc lại những ích kỉ của bản thân , của cá nhân của người đó . Luôn chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình , còn cảm nhận của người khác thì sao ? Người đó có nghĩ đến ko ............ ừ nhóc khóc vì nhóc tự cảm thấy mình cô đơn khi tất cả mọi người ai cũng rời xa nhóc từ người mà nhóc tin tưởng nhất cho đến những đứa bạn thân bên cạnh...........giật mình trong đêm bơ vơ.... nhóc tự hỏi mình tại sao trong khi mình dành tất cã lòng tin...... hết tấm lòng nhưng cuối cùng chẵng ai nghĩ đến nhóc hết.... kể cả là.....ừ phải nhóc buồn vì chính mưa trong lòng nhóc hay là vì cơn mưa mà ai đó đã mang đến cho nhóc .... chăc; cũng chẳng có ai thèm để ý vì đã gây ra nỗi buồn cho nhóc..... chẳng có ai để ý đến những giọt nước mắt nhòa trong mưa của nhóc................. trong thâm tâm của người ta cũng chẵng sẽ hối hận , chắc chắn nếu lần đó , người đấy ko hỏi ý kiến của nhóc , cứ lặng im , cứ ko nói gì , thì giờ đây , chắc cả 2 sẽ cười , sẽ vẫn mãi hạnh phúc như những người bạn . Tình yêu , nó luôn khiến cho con người ta phải buồn , phải khô đau . Khi nào còn tình yêu , khi đó vẫn còn buồn nhiều nước mắt .
.................
nếu có thể đổi nước mắt để lấy được nụ cười của nhóc , mong rằng người đó sẽ có cơ hội để chuộc lại những nỗi lầm , chuộc lại những ích kỉ của bản thân , của cá nhân của người đó . Luôn chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình , còn cảm nhận của người khác thì sao ? Người đó có nghĩ đến ko ............ nếu akita nói đúng thì chỉ khi mặt trời nọc trong lòng nhóc thay vì là một cơn mưa của buổi chiều buồn ..............