PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa



ichiwa
26-04-2006, 05:36 AM
Em còn nhớ mưa xuân ngày hôm ấy
Hạt mưa buồn trĩu nặng cõi lòng ai
Và đôi ta, hai tâm khảm u hoài
Tim bịn rịn dưới vòm trời mưa bão

Mưa ướt lạnh, em đi không cần áo
Mạch tim giờ bao giọt máu đông khô
Tiếng chia tay như gió rét mơ hồ
Hơi ấm vội giữa vật vờ vụt tắt

Cảm giác gì khi cõi lòng đã nát
Nỗi đau dù có liền sát trên da
So với tim nỗi đau cũng chỉ là
Một góc nhỏ như mưa sa biển lớn

Em nhớ mãi mắt nào vương lệ nóng
Như trách hờn niềm đau đớn em gây
Hỡi tình nhân, tha thứ trái tim này
Vạn đau đớn cũng mang đày tim thắm