bebuon_157
26-04-2006, 04:35 AM
Ấy ơi ! thế là thời gian cũng qua nhanh thật đấy , mới nháy mắt mà đã được 2 năm rùi ấy nhỉ?Tui và ấy chỉ tình cờ wuen biết nhau qua một buổi tiệc sinh nhật của bạn tui mà thôi .Tui là bạn thân của nhỏ bạn trong ngày sinh nhật của hắn còn ấy lại là bạn thân của thằng bồ hắn , cũng thật là có duyên phải kô ?ngay lần đầu gặp ấy tui đã mến cách nói chuyện của ấy rồi , cả giọng hát đầy truyền cảm của ấy nữa ? mà tui cũng chẳng hiểu sao nữa , sao tui lại mến ấy nhanh đến vậy cơ chứ ?Khi chưa gặp ấy tui cũng đã nghe nhỏ bạn nhắc đến tên của ấy rồi nhưng mà lúc đó tui chẳng có suy nghĩ gì đặt biệt và hầu như là kô hề để ý tới đó chứ ? Nhưng tại sao khi gặp ấy ngay lần đầu tiên tui lại có cảm giác đặt biệt liền vậy ? tui lại mến ấy ngay .Tui biết là tui kô nên nghĩ về ấy nhiều vì như thế chỉ làm tổn thương chính tui mà thôi , tui cũng biết là ấy đã có người iu rôi` , ấy rất yêu người đó , người đó rất quan trọng với ấy .Nhưng ấy biết kô ? suy nghĩ của tui la kô nên nghỉ về ấy mà trái tim của tui nó kô chịu theo chứ bộ ? nó cứ nhớ rồi mong gặp được ấy ?Rồi thời gian sau tui và ấy cũng có những cuộc đi chơi thật vui vẻ , với tui đó là tất cả những kỉ niệm đẹp mà tui có về ấy .
Ấy biết kô? ngày mà ấy và người iu của ấy chia tay , tui thật bất ngờ khi ấy đến tìm tui để chia sẽ cùng ấy .Tui biết lúc đó ấy đau khổ lắm , vì người đó ấy rất iu và có khi ấy iu người đó hơn chính bản thân của ấy .Ấy đau khổ và ấy lại quyết định vào thành phố , ấy ra đi một cách im lặng kô cho tui biết , ấy chỉ nhắn lại thôi , tự nhiên lúc đó tui lại cảm thấy bùn lắm , nhớ ấy nhiều lắm ! Đó là cảm giác thật sự của tui và đó là lần đầu tiên tui thích một người .Ấy 1 người đi qua mở cửa trái tim tui , cho tui biết thế nào là thích một người .Rồi thời gian cũng qua , ấy lại trở lại quê nhà , nhưng lần này thì ấy hình như ít muốn gặp tui hơn , ấy kô muốn gặp trực tiếp tui ở ngoài mà ấy lại chỉ thích gặp tui trên mạng thôi .Tại sao lại như vậy ? hay là ấy đã cảm nhận được gì đó ở tui .Cuối cùng thì ấy cũng đã nói ra , rằng ấy đã biết tình cảm của tui nhưng ấy kô thể nào chấp nhận được vì ấy kô thể nào quên được người đó .Tui đã biết trước được điều đó nên khi ấy nói ra tui cũng kô có gì gọi là đau khổ hay buồn lắm , vì tui biết khi trái tim tui thích ấy là nó đã chấp nhận điều này .
Thôi tui chỉ viết bấy nhiêu thôi , khi nào ấy đọc được thì hãy hiểu cho trái tim của tui lúc đó nhé , nó đã iu ấy , nhiều lắm , nó sẽ mãi coi đó là một kỉ niệm đẹp của nó.Còn bây giờ thì nó cũng đã tìm được chỗ dựa của nó mỗi khi nó muốn khóc rồi .
Bây giờ đây nó chỉ cầu chúc cho ấy được vui vẻ và hạnh phúc va cầu chúc cho tình iu của nó được trọn vẹn .
Bài viết còn dài lắm mà bây chừ mỏi tay quá , khi nào rảnh viết tiêp .
Ấy biết kô? ngày mà ấy và người iu của ấy chia tay , tui thật bất ngờ khi ấy đến tìm tui để chia sẽ cùng ấy .Tui biết lúc đó ấy đau khổ lắm , vì người đó ấy rất iu và có khi ấy iu người đó hơn chính bản thân của ấy .Ấy đau khổ và ấy lại quyết định vào thành phố , ấy ra đi một cách im lặng kô cho tui biết , ấy chỉ nhắn lại thôi , tự nhiên lúc đó tui lại cảm thấy bùn lắm , nhớ ấy nhiều lắm ! Đó là cảm giác thật sự của tui và đó là lần đầu tiên tui thích một người .Ấy 1 người đi qua mở cửa trái tim tui , cho tui biết thế nào là thích một người .Rồi thời gian cũng qua , ấy lại trở lại quê nhà , nhưng lần này thì ấy hình như ít muốn gặp tui hơn , ấy kô muốn gặp trực tiếp tui ở ngoài mà ấy lại chỉ thích gặp tui trên mạng thôi .Tại sao lại như vậy ? hay là ấy đã cảm nhận được gì đó ở tui .Cuối cùng thì ấy cũng đã nói ra , rằng ấy đã biết tình cảm của tui nhưng ấy kô thể nào chấp nhận được vì ấy kô thể nào quên được người đó .Tui đã biết trước được điều đó nên khi ấy nói ra tui cũng kô có gì gọi là đau khổ hay buồn lắm , vì tui biết khi trái tim tui thích ấy là nó đã chấp nhận điều này .
Thôi tui chỉ viết bấy nhiêu thôi , khi nào ấy đọc được thì hãy hiểu cho trái tim của tui lúc đó nhé , nó đã iu ấy , nhiều lắm , nó sẽ mãi coi đó là một kỉ niệm đẹp của nó.Còn bây giờ thì nó cũng đã tìm được chỗ dựa của nó mỗi khi nó muốn khóc rồi .
Bây giờ đây nó chỉ cầu chúc cho ấy được vui vẻ và hạnh phúc va cầu chúc cho tình iu của nó được trọn vẹn .
Bài viết còn dài lắm mà bây chừ mỏi tay quá , khi nào rảnh viết tiêp .