Xem đầy đủ chức năng : Buồn
Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 08:50 PM
Có anh tồn tại trên đời
Cho em còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Anh ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.
Những gì cao đẹp thẳm sâu
Em cho anh hết, lòng đâu còn gì.
Chỉ còn cái bóng em đi.
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
Mèo Lười Cô Đơn
28-04-2006, 04:02 AM
Tình buồn, tình thoảng đậm sâu
Tình khờ, tình có nữa đâu mà cười
Tình yêu ơi xin đừng đến nữa
Để tui buồn cứ mãi cô dơn ...
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 09:01 PM
Buồn thật nhỉ khi ko còn ai nữa
Ngồi một mình - sao chán quá đi
Tôi thật khờ ... khi nhường anh cho người khác
Để bây giờ bùn ... hận có được chi
Mèo Lười Cô Đơn
02-08-2006, 08:43 PM
...Buồn rồi nhớ nữa làm chi
Tình kia cũng thế đẹp gì nữa đâu
Bao nhiêu ân nghĩa tình sầu
Nay tan đi hết ta cầu chẳng ..lên ..
Thienmy
03-08-2006, 12:05 AM
Ngồi đây nhớ chuyện xa xôi
Vì sao kỷ niệm để rơi lệ nhòa
Dặn lòng chuyện cũ phôi pha
Mà sao mặn đắng lệ sao vẫn buồn
Đa Tình
03-08-2006, 02:04 AM
Cái buồn lạc lối tận nơi đây
Mà lòng ta thấy vẫn còn đầy
Không biết buồn ta ngập lối này
Tình ta có hết những cơn say
Buồn đến nơi đây mãi từng ngày
Nhưng vô tình lắm người chẳng hay
Cho buồn mãi chẳng có ngày mai
Tìm về chốn cũ cho người bên ai....
Thienmy
03-08-2006, 03:29 AM
Ngày xưa vẫn cứ vơi đầy
Ước mơ ngày ấy về đây quá buồn
Thoáng nghe dạ bỗng bồn chồn
Lạnh lùng một bóng vùi chôn nỗi sầu
Mèo Lười Cô Đơn
03-08-2006, 08:28 AM
Thôi buồn ấy nhé hãy đi
Để ta thôi nhé sầu lì cũng qua
Thôi mà xin đó hãy xa
Cho ta thanh thản ..thôi mà được ko? ...
TIAN_LONGYTH
03-08-2006, 05:32 PM
Lòng buồn dám nói ai nghe
Buồn ngồi một mình, ngóng trông thở dài.
Mong anh chóng về bên em
Em buồn nhìn lá khóc cùng trái tim....
laitiensinhvn
04-08-2006, 04:54 AM
Mèo ơi chớ có vậy mà
Đừng ngồi buồn bã ai là vui đây
Buồn chi để khoé mắt gầy
Nữa là huynh muội đong đầy sẻ chia .
Mèo Lười Cô Đơn
05-08-2006, 12:19 AM
Thơ buồn có nỗi riêng tư
Nay nghe huynh nói muội là tươi vui
Cảm ơn những tiếng gọi mời
Vườn thơ chắc hẳn sẽ cười như xưa ..
tieuthukhocnhe
05-08-2006, 01:10 AM
miệng cười tim có vui không
mà sao nước mắt lưng tròng ướt mi
ngày xưa cất bước vu quy
em ơi có nhớ đến khi nào cười
đâu rồi e ấp xinh tươi
giờ em tất cả cho người khổ đau
thế là lại lạc mất nhau
làm sao có thể không đau hả người ????
laitiensinhvn
05-08-2006, 03:22 AM
Huynh vẫn ngồi đây chẳng đi đâu
Nhìn ai rớt lệ ...dạ thương sầu
Tay run gõ phím không lên chữ
Lẳng lặng nơi này giữa đêm thâu .
melodylove8x
05-08-2006, 05:40 AM
Huynh vẫn ngồi đây chẳng đi đâu
Nhìn ai rớt lệ ...dạ thương sầu
Tay run gõ phím không lên chữ
Lẳng lặng nơi này giữa đêm thâu .
Thơ của bác này hay thiệt nhưng mà không đúng với thực tế nhìn xem 04:22 PM lặng lặng nơi này giữa đêm thâu >>>> nói fet' bu`n cười wa':haha: Tui mà là ông thì bây giờ :sleepwell: Thơ phải mang tính chân thực kekeke:lelele:
Lệ rơi ướt hết má hồng
Đến giờ lên kiệu nhà chồng chờ mong
Còn tôi đứng lặng phía trong
Nhìn người xa khuất mới than ông trời
Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ....................... đi WC wa'
:haha: :haha: :haha:
Mèo Lười Cô Đơn
05-08-2006, 05:50 AM
Buồn nhiều những thứ vẩn vơ
Thơ nay cũng nhuộm mầu lờ nhớ nhung
Miệng cười nước mắt lưng tròng
Nhưng nay cũng đã xuôi lòng bỏ qua
Nhớ ư nhớ mãi, tình khờ
Làm chi có bóng người về cùng thương
.........................
@ Melo ...: ...là những người làm thơ thì viết thơ để đúng tâm trạng và cách diệu hóa chẳng sao cả ...rất vui khi bạn nghé chân vào đây .......mong vui vẻ .........
laitiensinhvn
05-08-2006, 07:50 AM
Phải ! cái tính tôi nó hay buồn
Một mình buồn quá ...người buồn ..,buồn lây
Nhớ nhung một chút ...phét đong đầy
Chờ người một tẹo ...nói ngày nói đêm.
tieuthukhocnhe
06-08-2006, 12:59 AM
thơ mang nhung nhớ....vơi??....đầy??
sao tim cứ mãi nơi này quẩn quanh
yêu....sao anh chẳng nói nhanh
để em mãi đợi mong manh chữ tình....
laitiensinhvn
06-08-2006, 01:04 AM
Cũng muốn thể hiện hết mình
Nhưng mà tài nói ...rập rình ...ngại ghê
Chỉ lo lại bị em... chê
Nói ra em kết ...ngồi ê cái đùi ....
tieuthukhocnhe
06-08-2006, 01:25 AM
thôi thì anh chớ vội mơ
dù sao thơ cũng là thơ thôi mà
cái anh cái anh đúng là
điêu ngoa mồm mép cỡ bà 88 cơ
đừng tưởng girls còn ngu ngơ
nên boys cứ ghẹo làm thơ kua người
laitiensinhvn
06-08-2006, 05:23 AM
Ai thèm kua cá ở đây
Chẳng qua ...bức xúc ,giãi bày tí thôi
Không kua cũng đã chết rồi
Việc gì nhọc sức mà ngồi làm thơ ....
Nhà chị cứ ......tưởng bở .....
Thienmy
06-08-2006, 09:38 PM
Lơ ngơ chẳng biết nói gì?
Lặng nhìn bàn phím làm chi thế này?
Trong tâm lạnh giá dâng đầy ...
Ngoài trời mưa khóc nói thay lòng mình ...
Mèo Lười Cô Đơn
07-08-2006, 01:41 AM
Nhìn trời nghĩ đến chuyện tình
Bao nhiêu nỗi khổ rập rình kế bên
Mưa rơi những giọt sầu thương
Khóc cho những thứ hao mòn tình si !
koconnuakeolac
07-08-2006, 03:24 AM
buồn chi thế cô bạn mèo lười ơi
hãy sống vui sống khoẻ với cuộc đời
laitiensinhvn
07-08-2006, 05:12 AM
Mưa cho sạch bụi mắt ai
Mưa cho non ước ngày mai xanh màu
Mưa rơi vơi nhẹ khổ đau
Mưa tuôn khắp nẻo ,cùng nhau tụ về
Thienmy
07-08-2006, 08:48 PM
Trái tim sao mãi khóc thầm
Cô đơn lạnh giá một tâm mình mà
Dù sao cũng phải vui mà
Buồn là dấu hiệu tim ta chưa cằn!
Mèo Lười Cô Đơn
08-08-2006, 01:39 AM
Buồn ơi nghé mãi nơi này
Để ai mãi khóc ai gầy héo hon
Buồn cho những thứ chẳng tròn
Tim ơi sỏi đá cũng mòn thời gian!
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:39 AM
Buồn này vương vấn chưa tàn
Buồn kia đã đến làm tràn sầu bi
Một lời gửi tới Thiên My
Muội buồn huynh biết làm chi bi giờ?
tieuthukhocnhe
08-08-2006, 02:40 AM
Ai thèm kua cá ở đây
Chẳng qua ...bức xúc ,giãi bày tí thôi
Không kua cũng đã chết rồi
Việc gì nhọc sức mà ngồi làm thơ ....
Nhà chị cứ ......tưởng bở .....
nha` chị đâu có tưởng bở
chẳng qua cảnh giác nghi ngờ chút thôi
này nhóc em mấy tủi rồi
mà sao chảnh thế ôi thôi ế giờ
laitiensinhvn
08-08-2006, 05:34 AM
nha` chị đâu có tưởng bở
chẳng qua cảnh giác nghi ngờ chút thôi
này nhóc em mấy tủi rồi
mà sao chảnh thế ôi thôi ế giờ
Chảnh là cái việc của tôi
Nhà chị không chảnh ....cứ ngồi mà nghe
Đừng có nhóc nhóc ...e ..e
Kẻo mai mốt lại ...anh è ....em xin ...
Nhà chị ...vẫn cứ tưởng bở !!!!!!!!!!11:cooll:
tieuthukhocnhe
08-08-2006, 10:39 PM
Chảnh là cái việc của tôi
Nhà chị không chảnh ....cứ ngồi mà nghe
Đừng có nhóc nhóc ...e ..e
Kẻo mai mốt lại ...anh è ....em xin ...
Nhà chị ...vẫn cứ tưởng bở !!!!!!!!!!11:cooll:
trời ơi ông xuống mà xem
cái thằng này láo anh em giết giờ
nhìn em chị đâu có ngờ
tuổi thì nhỏ xíu mà mơ....điên à????
laitiensinhvn
09-08-2006, 02:57 AM
Nhà cô này rõ mồm ngoa
Nhìn tôi như thế nói là em sao
Trời thì vẫn ở trên cao
Nhà chị ngứa cổ ....cứ gào ....ai ngăn !!!!!!!!
Nhà chị .....tưởng bở hoài ........
Mèo Lười Cô Đơn
10-08-2006, 04:53 AM
Hai người rõ thật chua ngoa
Hai bên cùng thế thích là bở vui
Cả hai cứ đứng rồi cười
Xem ai thua nhé mèo gùi nhìn đây
......................................
Buồn gì những thứ chẳng may
Do đâu số phận đong đầy khói sương
Hãy rằng vững bước ta vươn
Chắc rồi buồn chẳng tơ lường tới nha
laitiensinhvn
10-08-2006, 06:07 AM
Huynh nào dám nhận mồm ngoa
Chẳng qua uống Dấm ( nhầm ) ...thế là nói thôi
Ai dè nhà chị ( kia kìa ) lôi thôi
Muốn chọc huynh tức ....nhịn rồi ...không xong ...!
Thienmy
11-08-2006, 08:15 PM
Dấm thanh giảm béo tuyệt vời
Hôm nào rảnh rỗi muội mời thử nghe
Hôm nay mưa chẳng nón che
Mặc cho lạnh giá nỗi buồn theo mưa
màu kí ức
11-08-2006, 09:16 PM
My ơi muội nói thử xem
Sao mà có chuyện giảm cân thế à
Huynh vào chẳng hiểu vì sao
Nên không biết được câu này nghĩa sao
Thienmy
11-08-2006, 10:24 PM
Con gái - cái chuyện giảm cân
"Thường ngày ở huyện" đâu cần rõ hơn?
NHớ Ngày Xưa
11-08-2006, 10:32 PM
Lại buồn nhớ mãi chơi vơi
Quên đi hết khổ hết chờ rồi vui
Nhớ nhớ đến ngàn đời
Được gì đâu hỡi tình rời xa ta!
Mèo Lười Cô Đơn
14-08-2006, 06:19 AM
Buồn nhiều thật chán quá nha
Vui tươi để có hồn à đẹp xinh
Nắng hồng liệu có lung linh
Ta thôi buồn nhé rùng rình hát ca ..
tendresses
14-08-2006, 09:55 PM
Trả cho thu chiếc lá vàng
Trả em ánh mắt trót mang tình cờ
Trả người một nửa vu vơ
Trả cho mình thoáng ngẩn ngơ chiều buồn
Nắng vàng kết nụ trên cây
Bằng lăng tím nở đâu đây gợi buồn
Chiều nay vắng bóng chim muông
Vắng ai tôi thấy lòng buồn nao nao....
Mèo Lười Cô Đơn
14-08-2006, 10:12 PM
Lại buồn, lại nhớ có gì đâu
Mây thu le lói nhé xanh mầu
Tan đi bọt biển mầu kí ức
Đã qua rồi nhé ...có buồn đau .??
tendresses
14-08-2006, 10:19 PM
Trả cho sông những chuyến đò
Dọc ngang xuôi ngược lặng lờ mãi trôi
Trả em những phút bên tôi
Nữa như quyến luyến, nữa vời vợi xa
Mưa hồng ướt nụ trên cây
Bằng lăng ướt đẫm trên tay , nát lòng
Chiều nay đò chẳng trên sông
Vắng em, trời lại vào đông mất rồi
....
Đa Tình
15-08-2006, 01:47 AM
Buồn vương ngọn gió đến đây
Cho anh nhặt phải... say say cõi lòng
Buồn ơi buồn hỡi biết không
Bên sông có kẻ mãi trông ngóng đò
Mèo Lười Cô Đơn
15-08-2006, 03:17 AM
Buồn ơi nhớ mãi tình chờ
Bao phen vẫn đợi lững lờ mây bay
Buồn ơi có nhớ tình này
Sông kia cách trở hao gầy tình phai ..
Đa Tình
15-08-2006, 03:24 AM
Buồn về nỗi nhớ về theo
Vẫn đây như thuỡ bên mèo ngày nao
Dù cho sông có rộng bao
Buồn nhiêu cũng chẳng phai màu tình ai
Mèo Lười Cô Đơn
15-08-2006, 03:33 AM
Sông kia vẫn nhớ thuyền à
Gió mưa liệu nhé bến bờ gặp nhau
Tình thì có nhé gần đâu
Xưa nay cách trở buồn rầu kế bên ..
Đa Tình
15-08-2006, 03:44 AM
Bao giờ trời sáng bừng lên
Là ngày bờ bến mãi bên nhau hoài
Một ngày mai ...một ngày mai
Mưa thu lã lướt có hai người ngồi
Một chút thôi...một chút thôi
Mưa thu đỏng đảnh sánh đôi đi về
Mèo Lười Cô Đơn
15-08-2006, 03:52 AM
Một chút thôi chút nhỏ nhé mong
Những mơ ước đã lồng trang giấy
Những câu thơ buồn chưa vơi dậy
Thu đã về ta lại với ta ...
Tuổi đôi mươi
15-08-2006, 04:08 AM
Trên phố nhỏ mình ta chậm bước
Nhìn cuộc đời qua lăng kính màu xanh!
Màu mùa thu một sắc vàng nhè nhẹ
Khẽ ru ta vào giấc ngủ êm đềm
Đa Tình
15-08-2006, 04:08 AM
Thu về chỉ với mình ai
Cho tim gấp lại cho ngày dài ra
Thu về chỉ với mình ta
Ru tình thắm lại ...nghe tha thiết lòng
Mèo Lười Cô Đơn
16-08-2006, 11:54 PM
Lá rơi nghe lặng tiếng lòng
Mưa rơi hưu quạnh tình nồng đã xa
Tim ơi khép lại cho ta
Bao nhiêu ân ái trôi là cùng mưa ..
tokyo
17-08-2006, 12:18 AM
Mưa rời nghe nặng tiếng lòng
Lá rơi hưu quạnh tình nồng đã xa
Tim ơi đừng khép giùm ta
Bao nhiêu ân ái cách xa tìm về
Mèo Lười Cô Đơn
17-08-2006, 12:47 AM
Bao nhiêu ngày tháng đã qua
Mưa kia cũng đã xoá nhoà tình phai
Khép lại hết nhớ ...nhớ tháng dài
Đời kia hiu quạnh tiếng hoài cô đơn ..
tokyo
17-08-2006, 01:07 AM
Bao nhiêu ngày tháng đã qua
Mưa kia cũng chẳng xóa nhòa hết đâu
Khép chi đừng nhé sẽ đau
Đời kia hiu quạnh về sau hết ma`
koconnuakeolac
18-08-2006, 04:01 AM
tôi còn nhớ một bóng hồng
đã từng khuyên nhủ đừng nhớ mong
đừng buồn đừng nấc đừng vương lệ
ấy thế sao giờ người buồn lòng
hôm nay ngồi lại chốn nơi này
mong bạn của tôi sớm đổi thay
đừng sầu như tôi thuở ngày trước
bạn hãy vui tươi như tôi này
Rêu Phố
19-08-2006, 03:02 AM
Nỗi buồn không mang tên
Giấu mình trong lá uá
Rồi 1 chiều thương nhớ
Buồn theo Gió bay đi............
ối giời ơi thơ của tôi :so_funny:
=Refresh=
19-08-2006, 09:51 AM
Nỗi buồn giấu trong tim
Kín đáo ko ai biết
Bỗng 1 ngày chết tiệt
Nỗi buồn tự bung ra
Ối giời ơi thơ của tôi :so_funny:
Mèo Lười Cô Đơn
23-08-2006, 03:54 AM
Lại về đây giữa tháng ngày bất tận
Lại về rồi ..nhé những vui tươi
Thương nhớ đầy vơi sao quá xa vời
Sống trên đời đâu còn gì để khóc
Một khoảng trời với mầu xanh nhạt thếch
Đám mây cười giăng kín với cơn mưa
Rồi xoá hết những ký ức tuổi thơ
Lòng lạnh lùng đâu còn gì mà nhớ ..!!!
Mèo Lười Cô Đơn
26-08-2006, 04:13 AM
Lại buồn lại nhớ lại mong
bao nhiêu sâu thẳm hồn hồng còn chi
Lại đi, lại nghĩ, những gì
Ta mang nỗi nhớ khắc gì còn đây ..
.............
Một khách lạ ngồi đây
Một chiếc lá bay bay
Một người đang bước vội
Một tình yêu dan dối
Thế là hết mây trôi
Hết những tiếng yêu đời
..
Đa Tình
27-08-2006, 08:25 AM
ÔI buồn ôi nhớ ôi mong
bao nhiêu sâu thẳm hồn hồng còn ghi
Lại yêu, lại nhớ, tình nì
Ta mong ta ngóng khắc ghì trong tim
mamaoi_nangdanhcon
29-08-2006, 09:26 PM
Người chợt đến cho lòng mang thương nhớ
Rồi chợt đi để lại những chờ mong
Người đâu biết sâu tận trong đáy lòng
Trái tim đã yêu người không thay đổi
Trong tình yêu ai là người có lỗi
Cũng có ai muốn có sự chia li
Nhưng giờ đây níu kéo để được gì
Khi người đi không một lời từ biệt
Ngày xưa kia giờ chỉ là mộng đẹp
Mộng dang dở để xé nát con tim
Trong từng đêm sau những giấc ngủ quên
Nơi con tim vết thương kia rỉ máu
Giọt lệ của tim cho tình đầu chua xót
Để giữa đêm buồn hỏi tim khóc vi ai?
tình yêu là một giấc mơ mà mõi chúng ta chăng bao giờ muốn là người thức dậy...hãy để mỗi giấc mơ trong chúng ta đều là những thiên đường ma chúng ta là những con người ngự trị trong tim của chúng ta..........
changtrai_votinh
29-08-2006, 09:58 PM
hai năm trôi wa nàng vẫn thế
hôn nhiên nhí nhảnh và yêu đời
hai năm nay cuộc sống tôi trầm lặng
chỉ nhìn đời bằng ánh mắt màu đen
<hehe>
Mèo Lười Cô Đơn
13-03-2007, 11:34 AM
ÔI buồn ôi nhớ ôi mong
bao nhiêu sâu thẳm hồn hồng còn ghi
Lại yêu, lại nhớ, tình nì
Ta mong ta ngóng khắc ghì trong tim
Ôi buồn - ôi nhớ ôi mong
Người ta vẫn cứ một lòng thuỷ chung
Vậy sao duyên chẳng lên bông
Vậy sao tan tác ...tơ hồng đứt dây?!
======
Ừ thì nhớ cho nòng ta man mác
ừ thì cười cho một chút vui tươi
Ngọn thác cuốn kí ức quá xa xôi
Dòng thơ cũ vẫn nhạt nhoà bao khắc khoải
khuctinhsy
13-03-2007, 02:40 PM
vừa rồi uống mấy non bia
bây giờ mới thấy buồn ơi là buồn!?
amy_le
13-03-2007, 04:46 PM
thấy bùn mượn rượu giải sầu
tưởng vui hóa lại sầu càng sầu thêm
cobebuon_00
13-03-2007, 10:31 PM
sau cơn mưa là nắng lại đầy trời
sau trận nắng mưa lại về thật nhẹ
giữa nắng mưa trời trở mình khe khẽ
để trên cao xuất hiện một cầu vồng
*pInk horizon*
13-03-2007, 10:59 PM
ÔI buồn ôi nhớ ôi mong
bao nhiêu sâu thẳm hồn hồng còn ghi
Lại yêu, lại nhớ, tình nì
Ta mong ta ngóng khắc ghì trong tim
Trái tim chỉ còn một nửa
Có đủ trao người đến sau?
Thôi ta về góp nhặt mọi niềm đau
Xếp vào lãng quên
Người quá hoang đường để ta thành mộng mị
sực tỉnh cơn mê
Không thể tới được chân trời xa xôi ấy
Làm sao lãng quên
Làm sao khi tâm hồn còn một nửa
Ôi! ta lãng quên người để chẳng nhớ mình là ai nữa
Tim ta thành bão tố
Gào thét giữa tàn hoang
Đa Tình
13-03-2007, 11:58 PM
Câu thơ cũ giờ đã thành quá khứ
Rãi thãm hồng cho vườn cải ấm êm
Dẫu rất nhiều đâu chỉ có một đêm
Nhưng cũng vỡ êm đềm như giấc mộng !
amy_le
14-03-2007, 12:31 AM
trời hết mưa chưa hẳn trời đã sáng
em hết buồn chưa hẳn đã quên anh
fallen_angel8x
15-03-2007, 12:51 AM
Gió mưa lạc bước đường đời
Một mình cô độc không người tri âm
Nỗi buồn trĩu nặng trong lòng
Lê chân cất bước biết rồi về đâu
Keke Angel trở lại :D
Hok hỉu sao máy nhà mình ko làm sao vào đc HHT nên thành ra bặt hình tắt bóng cả tháng nay :dapcom: tức ghia :cry:
kesevenlove
15-03-2007, 01:10 AM
nhớ em ôi nhớ rất nhiều
nhớ sáng nhớ trưa lại nhớ chiều
biết nói gì đây cho em hiểu
hay là tô đậm chữ " YÊU EM"!?....!?
Tiểu yêu quai
16-03-2007, 02:40 AM
Hôm nay bỗng thấy bồi hồi
Pic thơ ngày cũ ... những lời người xưa
Qua rồi mấy đợt nắng mưa
Trở về lặng lẽ sớm trưa âm thầm
**qiutian**
16-03-2007, 07:40 PM
Một chút nhớ một thoáng mong
Nay xếp lại gọi tên thành hoài niệm
Tình mong manh đến - đi- tắt lịm
Quá vội vàng chẳng thốt gọi thành tên
Từ bao giờ chẳng có giấc ngủ yên
Những bóng hình nhạt nhòa vội vã
Một cái tên nay thành xa lạ
Biết bao giờ ta hết u hoài
hailuadinhau
16-03-2007, 09:41 PM
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng phải cái chai bên minh
Kua gái chỉ là cái đinh
Như đinh đóng cột,đóng rồi nhổ ra
Nhà chị đừng tưởng bở nha
Tui đây chỉ biết ở nhà
Lai rai cũng có mấy bà nói iu.........!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.