PDA

Xem đầy đủ chức năng : có ai không



Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 08:46 PM
Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc dùm tôi những lúc buồn
Để rửa dùm tôi bao khốn khổ
Để ngâm cho rục nỗi cô đơn

Có ai cho mượn, hoặc thuê không?
Mượn lấy dùm tôi một tấm lòng
Mượn giúp cho tôi đôi ánh mắt
Có ai cho mượn hoặc thuê không?
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 09:23 PM
Ko ai cho mượn, hoặc cho thuê
Đành vậy lòng tôi - tự bao giờ
và ngồi gặm nhấm sự cô dơn
Buồn lau nước mắt ...khổ tự đáy lòng

hanjieun_hszb
30-08-2006, 01:13 AM
sao lại cô đơn thế
đi ra công viên chơi cho đỡ buồn
bài thơ này chắc nói rằng mèo rất cô đơn

hanquoc00
30-08-2006, 01:22 AM
Mèo buồn thì lệ cứ tuôn
Tôi buồn cũng có ai buồn cùng đâu
Hôm nay ý nghiện hợp nhau
Lúc buồn thì nhớ có nhau nghen mèo

văn bờm tiên sinh
24-09-2006, 09:32 PM
mãi trong anh đời trai trẻ!

Nhớ em hãy nhớ mai nghe em!

Nơi ha` thành tấp nập mãi có kẻ ngóng trông

Ngày qua ngày vẫn theo dòng nổi nhớ,

Đợi chờ ngày khỏa lấp nổi bơ vơ!!!

Thienmy
27-09-2006, 05:43 AM
Bước vào xin hỏi: Có ai không?
Giữ hộ giùm tôi chút buồn lòng
Bấy lâu day dứt không người tỏ
Xin một lần thôi thoả ước mong

Funny_guy188
27-09-2006, 10:27 AM
Bài này sướt quá mèo ơi ...
Hông được zdui dẻ, gây cười làm sao ???
Lâu rồi ko được thơ trao ...
Tưởng tượng 1 tí ai vào cũng vui !!!

hoangcu88
27-09-2006, 10:57 AM
Có lời gì đó trong từng cơn gió thoảng
Nhắc ta về những ngày tháng khổ đau
Em ra đi ko 1 lời từ giã
Buồn 1 mình biết than thở với ai :khocnhe:

kakasi
29-09-2006, 08:12 AM
ôi cuộc đời bao nhiêu cay đáng
là đau thương tệ bạc xót xa
là vô cùng đểu giả điêu ngoa
la danh giá cho cuộc đời bât hạnh
đừng buồn nhá mèo kon có anh em trong hoa học trò chia buồn rùi nè

NHớ Ngày Xưa
29-09-2006, 11:07 AM
Vui buồn cố lén tấm lòng
Để không sầu hận không cần ai bên!
Không cần nhỏ giọt luỵ thương
Kiếm chi ai chứ sầu nương một mình!

Thienmy
29-09-2006, 10:26 PM
Một lời nói dối đâu cần
Bỏ qua tất cả dành phần cho ai?
Bình minh ló rạng sớm mai
Rồi đây sẽ rõ đúng sai phân bì

Funny_guy188
30-09-2006, 07:38 AM
Ý My là rì vậy cà ...
Fun đọc mà thấy sâu sa quá chừng ???

Mèo Lười Cô Đơn
30-09-2006, 10:49 AM
Ngó lại thấy cứ kì kì
Thơ ta cũng có bi luỳ thế sao???
Chẳng hiểu lúc đó khóc ào
Giờ đâu cần nữa ta nào ...cần chi!

Mèo Lười Cô Đơn
01-10-2006, 02:03 PM
Mod nào đóng hộ topic này cho mèo nhé! thank!