PDA

Xem đầy đủ chức năng : phút ngẫu hứng thui !!!



bà già khát máu
25-04-2006, 07:46 AM
em có 2 câu thơ khá tâm đắc , mang đậm tinh thần ăn uống của em < có thể là hơi tệ nạn ạ ! >

" Đời vui nhất khi ngồi bên chén rượu
Khắc tên anh trên cổ , cánh đùi gà "

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-04-2006, 08:10 AM
đời chỉ vui khi ngồi uống rượu
khắc tên em trên cổ cánh đùi gà
rừng riềng biển rượu xương sườn chó
trước mắt ta là cả cánh rừng bát ngat rau thơm
ai chế biến ra lạc rang rồi chó
ai mở đường cho rượu thuôc gặp nhau

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 07:27 PM
Ở trong hang đá đi ra
Em vô gặp phải 2 tay rượu chè
Thèm thuồng em chẳng bỏ đi
thui thì đành vậy nâng li chúc mừng

shrek010sky
25-04-2006, 07:36 PM
Rượu chè ta vốn không ham
Nhưng mà lại thấy mọi người lên men
Thôi thì ghé lại làm quen
Chè tam rượu tứ ....bây chừ tính sao?

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 07:53 PM
Đường dài mới biết ngựa hay
Ra ngoài mới biết gặp ngay bạn hiền
Rượu này ta uống cho say
Cho tình này đến cho ngày lên tiên

bà già khát máu
26-04-2006, 05:00 AM
đời chỉ vui khi ngồi uống rượu
khắc tên em trên cổ cánh đùi gà
rừng riềng biển rượu xương sườn chó
trước mắt ta là cả cánh rừng bát ngat rau thơm
ai chế biến ra lạc rang rồi chó
ai mở đường cho rượu thuôc gặp nhau
hic... bác có tinh thần ăn uống " phong phú " hơn cả em đó . Bái phục !!!

Thienmy
26-04-2006, 05:44 AM
Thẩn thơ, thơ thẩn với rượu chè
Chén chú chen anh lại chén thêm
Quay đi quay lại dăm ba cuốc
Chú chú anh anh chuyển ... tao mày!

shrek010sky
26-04-2006, 07:47 AM
Thường thường là vậy hởi Thiên my
Say sưa đâu biết còn trời đất
Nhưng vẫn trong tôi cái chử tình
Tình anh chén trước... chú chén sau.

Thienmy
26-04-2006, 07:44 PM
Rượu vào trời đất đã say sưa
Còn chi nói đến chuyện ân tình
Thôi thì anh cứ vào cuộc nhậu
Còn em xuống núi tìm tri ân!