doichoem_dh2006
25-04-2006, 12:37 AM
Ngọc!!!...
em có biết bấy lâu nay anh nhớ em lắm không,từng giây từng phút không khoảng khắc nào anh không nghỉ đến em,từ khi quen em cho đến nay hình như anh đã thay đổi rất nhiều thì phải,số phận đã cho anh được quen biết và yêu em như thế anh củng đả mản nguyện lắm rồi,cám ơn đến những ai đả tạo ra em,tạo ra cho anh trên thế gian này một người con gái ,và người con gái đó đả đến với tôi đả đem đến bên tôi nhửng kỉ niệm buồn,vui và những nổi niềm hạnh phúc ,trong tình yêu không ai biết trước được đều gì sẻ xảy ra ,rất có thể mối tình này của chúng ta sẻ đi đến 1 hồi kết không tốt đẹp nhưng củng có thể tình yêu của chúng ta sẻ mải mải bền lâu , tuy vậy những trục trặc trong tình yêu thì không ai biết được phải không em,nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nửa thì anh mong em hảy tin anh ,tin anh bổi vì một lí do rất đơn giản,đó là tại vì anh yêu em yêu với một trái tim chung thủy ...
đón chờ phần 2..!
em có biết bấy lâu nay anh nhớ em lắm không,từng giây từng phút không khoảng khắc nào anh không nghỉ đến em,từ khi quen em cho đến nay hình như anh đã thay đổi rất nhiều thì phải,số phận đã cho anh được quen biết và yêu em như thế anh củng đả mản nguyện lắm rồi,cám ơn đến những ai đả tạo ra em,tạo ra cho anh trên thế gian này một người con gái ,và người con gái đó đả đến với tôi đả đem đến bên tôi nhửng kỉ niệm buồn,vui và những nổi niềm hạnh phúc ,trong tình yêu không ai biết trước được đều gì sẻ xảy ra ,rất có thể mối tình này của chúng ta sẻ đi đến 1 hồi kết không tốt đẹp nhưng củng có thể tình yêu của chúng ta sẻ mải mải bền lâu , tuy vậy những trục trặc trong tình yêu thì không ai biết được phải không em,nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nửa thì anh mong em hảy tin anh ,tin anh bổi vì một lí do rất đơn giản,đó là tại vì anh yêu em yêu với một trái tim chung thủy ...
đón chờ phần 2..!