m2mnamtuocbongtoi
25-04-2006, 12:36 AM
Nếu anh đã chọn người anh yêu thật sự , thế thì em sẽ là người ra đi . Em ko phải là người rộng lượng , nhưng em cũng ko thể ích kỷ , mà cứ níu kéo mãi bước chân anh đi . Em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc , dù rằng điều đó làm em đau biết mấy . cuối cùng anh cũng đã trở về người tình 7 năm của anh , để lại em là nguời thay thế , là kẻ thứ 3 đứng ngòai cuộc . em còn biết nói gì hơn nữa chứ . anh nói rất đúng , em cứng đầu quá đi , em lại rất hay cãi nhau với anh , anh nói 1 thì em nói 10 , em đã làm anh buồn phiền rất nhiều và cũng quá lâu rồi , sẽ ko bao gio như thế nữa , vì em mãi sẽ chẳng ở bên anh . Người ấy rất ngoan ngõan , dịu hiền , anh đã đắm hồn mình vào cô ấy , thế thì em tự thấy mình ko đủ sức để níu kéo anh .
Em đã làm mọi việc vì anh quá nhiều , từ bữa ăn giấc ngủ của anh , từ sinh nhật anh , và cái tết âm lịch này là việc làm cuối cùng em dành cho anh , sẽ chẳng có dịp nào để em làm gì đó cho anh , hay cho dù có dịp , có cơ hội , em cũng ko làm nữa , em thầy mình đã đuối sức , em ko còn muốn chạy theo cái hư hư ảo ảo , đã đến lúc em cần phải tỉnh ngộ , ko lu mờ nữa .
Em chưa bao giờ được nghe anh nói “ thương em nhiều “ ( à ko , anh có nói chứ nhưng chỉ có lúc chúng ta mới quen nhau ) , anh đã nói với người ta , là đã chứng tỏ tấm lòng anh dành cho người ta là thế nào . anh cũng ko bao giờ cho phép em gọi anh 2 chữ “ anh yêu “ nhưng anh chấp nhận cho người ta gọi thế , chứng tỏ người ta trong lòng anh là thế nào .anh add nick người ta là mylove vào mục giadinh ,thế thì chắc chắn rằng anh quyết tâm chọn chị ấy là người bạn đời của anh rồi . đối với em anh chưa từng bao giờ có suy nghĩ và lảm như thế cả . em tin chắc rằng sau nay 2 người là 1 đôi bạn đời lý tưởng . Lòng em đau lắm anh có biết ko ? nhưng em luôn cầu mong anh hạnh phúc . sẽ ko bao giờ em hỏi anh chuyện tình cảm nữa , vì cho dù có hỏi cũng thế thôi , em sẽ ko hỏi , để anh ko nghĩ em đang coi thường anh . Nếu quả thật anh nghĩ em đang coi thường anh , thì em ko còn biết nói gì nữa , em chấp nhận cho anh đổ oan vậy. Em biết rằng , trong lời nói của em có nhiều sơ sót lắm , nhưng biết làm sao bây giờ . Điều em cần làm bây giờ là thay đổi chính em thôi , làm bản thân mình hoàn thiện hơn . còn việc níu giữ anh ? em mong mình sẽ ko bao giờ nghĩ tới điều vô vọng này nữa .
Đúng là em ngốc thật phải ko anh ? em đã quá tin tưởng , đặt nhiều hy vọng ở anh , và càng hy vọng giờ đây em càng thất vọng . Em còn thất vọng chính em vì em chẳng làm được gì cả , có lẽ anh nói rất đúng , ở bên em anh chẳng thể có nụ cười hạnh phúc . Người ấy , à không , chị ấy , sẽ mang lại hạnh phúc cho anh . Hai nguoi đã trải qua 7 năm thử thách nhau rồi , chờ đợi nhau đã quá lâu , còn gì hơn ngoài việc em chấp nhận là người đến sau , là kẻ thay thế gần 3 năm qua . em tin rằng thời gian dài thử thách như vậy , 2 người sẽ càng gắn bó với nhau nhiều hơn .
Em cầu chúc cho 2 người hạnh phúc . dù rằng em yêu anh rất nhiều . :cungly: :cungly: :cungly:
nam tước anh quá ích kỷ.
Em đã làm mọi việc vì anh quá nhiều , từ bữa ăn giấc ngủ của anh , từ sinh nhật anh , và cái tết âm lịch này là việc làm cuối cùng em dành cho anh , sẽ chẳng có dịp nào để em làm gì đó cho anh , hay cho dù có dịp , có cơ hội , em cũng ko làm nữa , em thầy mình đã đuối sức , em ko còn muốn chạy theo cái hư hư ảo ảo , đã đến lúc em cần phải tỉnh ngộ , ko lu mờ nữa .
Em chưa bao giờ được nghe anh nói “ thương em nhiều “ ( à ko , anh có nói chứ nhưng chỉ có lúc chúng ta mới quen nhau ) , anh đã nói với người ta , là đã chứng tỏ tấm lòng anh dành cho người ta là thế nào . anh cũng ko bao giờ cho phép em gọi anh 2 chữ “ anh yêu “ nhưng anh chấp nhận cho người ta gọi thế , chứng tỏ người ta trong lòng anh là thế nào .anh add nick người ta là mylove vào mục giadinh ,thế thì chắc chắn rằng anh quyết tâm chọn chị ấy là người bạn đời của anh rồi . đối với em anh chưa từng bao giờ có suy nghĩ và lảm như thế cả . em tin chắc rằng sau nay 2 người là 1 đôi bạn đời lý tưởng . Lòng em đau lắm anh có biết ko ? nhưng em luôn cầu mong anh hạnh phúc . sẽ ko bao giờ em hỏi anh chuyện tình cảm nữa , vì cho dù có hỏi cũng thế thôi , em sẽ ko hỏi , để anh ko nghĩ em đang coi thường anh . Nếu quả thật anh nghĩ em đang coi thường anh , thì em ko còn biết nói gì nữa , em chấp nhận cho anh đổ oan vậy. Em biết rằng , trong lời nói của em có nhiều sơ sót lắm , nhưng biết làm sao bây giờ . Điều em cần làm bây giờ là thay đổi chính em thôi , làm bản thân mình hoàn thiện hơn . còn việc níu giữ anh ? em mong mình sẽ ko bao giờ nghĩ tới điều vô vọng này nữa .
Đúng là em ngốc thật phải ko anh ? em đã quá tin tưởng , đặt nhiều hy vọng ở anh , và càng hy vọng giờ đây em càng thất vọng . Em còn thất vọng chính em vì em chẳng làm được gì cả , có lẽ anh nói rất đúng , ở bên em anh chẳng thể có nụ cười hạnh phúc . Người ấy , à không , chị ấy , sẽ mang lại hạnh phúc cho anh . Hai nguoi đã trải qua 7 năm thử thách nhau rồi , chờ đợi nhau đã quá lâu , còn gì hơn ngoài việc em chấp nhận là người đến sau , là kẻ thay thế gần 3 năm qua . em tin rằng thời gian dài thử thách như vậy , 2 người sẽ càng gắn bó với nhau nhiều hơn .
Em cầu chúc cho 2 người hạnh phúc . dù rằng em yêu anh rất nhiều . :cungly: :cungly: :cungly:
nam tước anh quá ích kỷ.