m2mnamtuocbongtoi
25-04-2006, 12:20 AM
Tiếp nha
Anh thương yêu! 3 năm yêu nhau là ít hay nhiều đối với 1 cuộc đời? Em biết bên anh đã có người con gái khác. Nhưng sao anh vẫn đến bên em. Đến khi em đã quyết định quên anh rồi. Và anh lại gieo vào lòng em bao nỗi niềm nhớ thương day dứt. Tình yêu là gì vậy? Em cũng không biết nữa. Và anh có thật lòng yêu em? Yêu anh em thấy mình hạnh phúc nhưng cũng thật xót xa. Em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh, vì một tình yêu mà có lẽ suốt cuộc đời này em không thể nào quên được anh biết không? Em biết làm sao đây để có thể dành tình yêu cho một người nào khác nữa? Anh ác lắm đấy biêt không? Biết rằng sẽ làm em đau khổ mà sao anh vẫn còn đến bên em, vẫn nói những điều ngọt ngào với em như vậy.
Em phải làm gì đây anh? Em yêu anh và chờ đợi anh. Chờ đợi gì em cũng không biết nữa. Có lẽ là chờ đến một lúc nào đó anh mệt mỏi và muốn có một chỗ để dừng chân, một nơi bình yên để sống thật với lòng mình, và lúc đó sẽ chỉ còn có mình em ở bên anh thôi. Em yêu anh nhiều và ước mong biết bao một gia đình bé nhỏ hạnh phúc bên anh. Ai rồi cũng có một chốn để dừng chân thôi. Và nếu nơi đó của anh không phải là em thì em cũng sẽ không trách anh đâu. Em sẽ chúc cho anh hạnh phúc. Chỉ cần thấy anh vui vẻ bình yên là em cũng hạnh phúc rồi. Em sẽ mãi giữ hình ảnh của anh trong trái tim em đấy. Ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, và có lẽ trong cuộc sống của em sẽ không còn chỗ cho anh nữa rồi. Em sẽ không hối tiếc bởi vì tình yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc phải không anh? Anh luôn là người em yêu thương và ngưỡng mộ. Anh luôn là một chốn bình yên trong sâu thẳm trái tim em để vỗ về em mỗi lúc em buồn. Tình yêu không nhất thiết là phải giữ người đó bên mình. Em sẽ là người ra đi cho dù em vẫn còn yêu anh tha thiết. Dù anh ở đâu, anh ra sao thì vẫn có một người luôn nhớ anh, yêu anh và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Mãi mãi yêu anh!
Chuyện ko có hồi kết !
Hôm nay anh lại đến với em nữa rồi . Anh đã mang lại cho em nụ cười . Em thực sự ko biết nên vui hay nên buồn . có nên mở rộng lòng mình để đón nhận anh hay không ? Vì em sợ . em sợ khi em đến với anh , và rồi anh lại đi như đã từng như thế . Nhưng lẫn trong đó , em vẫn lo , nếu em từ chối anh , thì em sẽ vụt mất anh một lần nữa . Em không muốn mất anh , nhưng em cũng không muốn lại phải nhận những đớn đau , em đã mệt mỏi lắm rồi , anh có biết hay chăng? em chỉ muốn được ở trong trái tim anh mãi mãi , hoặc nếu không thì hãy để em ra đi . Em phải đi theo con đường nào đây , hãy chỉ cho em 1 bước đi đi anh .
Ngày mai là Valentine rồi . liệu anh có đến bên em hay không ? liệu có phải chỉ vì anh nhớ người ta nên mới đến với em ? liệu có phải em sẽ thay thế người con gái ấy trong phút chốc ? Câu trả lời còn ở phía trước , và em sẽ mãi luôn chờ anh nói với em một lời .
Trái tim em vẫn mãi dành cho anh .
Anh thương yêu! 3 năm yêu nhau là ít hay nhiều đối với 1 cuộc đời? Em biết bên anh đã có người con gái khác. Nhưng sao anh vẫn đến bên em. Đến khi em đã quyết định quên anh rồi. Và anh lại gieo vào lòng em bao nỗi niềm nhớ thương day dứt. Tình yêu là gì vậy? Em cũng không biết nữa. Và anh có thật lòng yêu em? Yêu anh em thấy mình hạnh phúc nhưng cũng thật xót xa. Em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh, vì một tình yêu mà có lẽ suốt cuộc đời này em không thể nào quên được anh biết không? Em biết làm sao đây để có thể dành tình yêu cho một người nào khác nữa? Anh ác lắm đấy biêt không? Biết rằng sẽ làm em đau khổ mà sao anh vẫn còn đến bên em, vẫn nói những điều ngọt ngào với em như vậy.
Em phải làm gì đây anh? Em yêu anh và chờ đợi anh. Chờ đợi gì em cũng không biết nữa. Có lẽ là chờ đến một lúc nào đó anh mệt mỏi và muốn có một chỗ để dừng chân, một nơi bình yên để sống thật với lòng mình, và lúc đó sẽ chỉ còn có mình em ở bên anh thôi. Em yêu anh nhiều và ước mong biết bao một gia đình bé nhỏ hạnh phúc bên anh. Ai rồi cũng có một chốn để dừng chân thôi. Và nếu nơi đó của anh không phải là em thì em cũng sẽ không trách anh đâu. Em sẽ chúc cho anh hạnh phúc. Chỉ cần thấy anh vui vẻ bình yên là em cũng hạnh phúc rồi. Em sẽ mãi giữ hình ảnh của anh trong trái tim em đấy. Ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, và có lẽ trong cuộc sống của em sẽ không còn chỗ cho anh nữa rồi. Em sẽ không hối tiếc bởi vì tình yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc phải không anh? Anh luôn là người em yêu thương và ngưỡng mộ. Anh luôn là một chốn bình yên trong sâu thẳm trái tim em để vỗ về em mỗi lúc em buồn. Tình yêu không nhất thiết là phải giữ người đó bên mình. Em sẽ là người ra đi cho dù em vẫn còn yêu anh tha thiết. Dù anh ở đâu, anh ra sao thì vẫn có một người luôn nhớ anh, yêu anh và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Mãi mãi yêu anh!
Chuyện ko có hồi kết !
Hôm nay anh lại đến với em nữa rồi . Anh đã mang lại cho em nụ cười . Em thực sự ko biết nên vui hay nên buồn . có nên mở rộng lòng mình để đón nhận anh hay không ? Vì em sợ . em sợ khi em đến với anh , và rồi anh lại đi như đã từng như thế . Nhưng lẫn trong đó , em vẫn lo , nếu em từ chối anh , thì em sẽ vụt mất anh một lần nữa . Em không muốn mất anh , nhưng em cũng không muốn lại phải nhận những đớn đau , em đã mệt mỏi lắm rồi , anh có biết hay chăng? em chỉ muốn được ở trong trái tim anh mãi mãi , hoặc nếu không thì hãy để em ra đi . Em phải đi theo con đường nào đây , hãy chỉ cho em 1 bước đi đi anh .
Ngày mai là Valentine rồi . liệu anh có đến bên em hay không ? liệu có phải chỉ vì anh nhớ người ta nên mới đến với em ? liệu có phải em sẽ thay thế người con gái ấy trong phút chốc ? Câu trả lời còn ở phía trước , và em sẽ mãi luôn chờ anh nói với em một lời .
Trái tim em vẫn mãi dành cho anh .