Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : những nỗi lòng mylove



m2mnamtuocbongtoi
25-04-2006, 12:17 AM
TẠI SAO CHỨ
Anh đã nói với em rằng , anh đang yêu 1 người khác , và anh và người ấy đến với nhau bằng tình cảm chân thật . Anh đã nói lời chia tay vơi em lâu lắm rồi . anh cũng luôn nói rằng chúng ta mãi lả bạn ., rằng anh thật sự ko muốn mất một người bạn là em . Ko lẽ chỉ đơn thuần anh coi em là bạn như bao người bạn khác . chúng ta đã có với nhau bao kỷ niệm , những phút giây hạnh phúc , ấm nồng . mà giờ đây , trải qua gần 3 năm ta yêu nhau , anh chỉ xem em là bạn ??? Em đã nói với anh rằng , nếu anh có đến với em thì hãy đến với em bằng tình cảm , trái tim chân thật . Nhưng rồi anh cứ như cơn gió , lúc anh thổi vào lòng em bao hạnh phúc , lúc anh vụt thoáng qua để lại cho em là nỗi đau. Có lúc anh đến với em , gần gũi với em , khi anh lại rời xa em , để nói bao lời yêu thương với cô gái kia , rồi anh lại đến … Em phải hiểu anh như thế nào thì mới đúng , em phải chấp nhận như thế nào nữa anh ? Em đã có lần nói rằng em sẽ ra đi , em luôn chúc anh hạnh phúc . em đã cố gắng để quên được anh , và lúc em thấy mình ko còn cần anh nữa , thì anh lại xuất hiện , và khi em muốn giữ anh lại , thì anh dứt khoát ra đi . Chúng ta cứ quanh đi quẩn lại việc này bao lâu nữa hở anh ? đã hơn 4 tháng rồi , mà vẫn mãi chưa giải quyết được . em thật sự mệt mỏi , em muốn kết thúc tất cả dù lòng em có quặng đau biết mấy . em đã hỏi anh rằng anh chọn ai . rằng anh chọn em hay chọn chị ấy , nhưng câu trả lời của anh chỉ là “uh " , em chưa bao giờ thấy câu trả lời cuối cùng của anh . Em càng ko muốn cả 3 người chúng ta đều đau khổ , chẳng thà 1 mình em đau có lẽ là tốt hơn .
Anh biết ko? Ở anh , em tìm thấy nhiều điều thú vị . anh là 1 người chững chạc , anh luôn yêu đời , lạc quan, đối với anh dường như mọi thứ đều đơn giản . Ở anh , em học tập được nhiều điều , đó là rộng lượng , là phóng khoáng . anh luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay của mình giúp đỡ mọi người , mà chẳng đòi hỏi gì cả . có nhiều lúc , trông anh mạnh mẽ biết mấy . em luôn ngưỡng mộ anh và nhìn anh từ rất xa . Anh có biết ko ?
Nhiều lúc em muốn la lên cho tất cả mọi người , cho cả thế giới biết rằng anh trong mắt em là người tuyệt vời . em muốn nói lên thật lớn rằng , em yêu anh nhiều lắm . Nhưng rồi vì em quá yếu đuối , nên em chẳng thể thốt được lời nào , có phải đây cũng chính là khuyết điểm của em để giờ đây em đánh mất anh ?
Tiếng đàn piano anh đánh vẫn còn bên em , anh có biết mỗi tiếng đàn của anh cuốn hút em thế nào ko ? . tiếng đàn ấy nghe ngọt ngào , nghe thanh biết mấy . Em đã thầm mong ước rằng em mãi luôn được nghe tiếng đàn ấy . nghe mãi đến hết cuộc đời này , nhưng mà hình như mơ ước này viễn vông quá chăng ?
Hôm 2-2 là ngày kỉ niệm 3 năm ta quen nhau , em ko biết anh có nhớ đến ko nữa , hay anh nhớ mà làm ngơ ? Em đã mua tặng anh món quà , và anh đã từ chối ko nhận. Thật ra lúc đầu em đã đoán được phần nào là anh ko nhận đâu . Nhưng thật kỳ lạ quá chăng , em ko cản được chính mình. Đến tận bây giờ em vẫn ko thấy hối tiếc mình đã mua món quà đó , chỉ có điều duy nhất là anh đã ko chịu nhận , và anh đã nói em tặng cho người khác . những lời lẽ này làm em đau lòng biết mấy , nhưng em hiểu lý do sao anh ko chịu nhận . Món quà dù sao chỉ là vật chất mà thôi , em ko trách đâu , em chỉ trách anh đã ko nhớ gì đến ngày kỉ niệm chúng ta . em chỉ trách sao anh lúc đến lúc đi với em .
Em mong được nhận 1 câu cuối cùng của anh , rằng anh sẽ chọn ai ? Em hay chị ấy hở anh ?
Hôm nay lại có người nói với em rằng , sao bất công cho em quá ? không lẽ đúng là thế sao ?
--------------------

Ta không biết ta có gì đến khi ta đánh mất và ta cũng không biết ta thiếu gì cho đến khi nó đến....
Chỉ mất một phút để quý ai đó , một giờ để thích ai đó, một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu....
Hãy luôn thử đặt mình vào đôi giày của người khác. Nếu bạn cảm thấy đau , nó cũng có thể làm đâu họ ....
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .....

m2mnamtuocbongtoi
19-05-2006, 08:24 PM
ko ai cho ý kiến buồn quá

duyen03
22-05-2006, 09:44 PM
Tình yêu là vậy do bạn à ,nó den rồi di , thật buồn phải ko , nhưng danh chịu thôi