Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thu cứ đợi chờ nên hạ mãi đi xa !!!



vienkeosua
24-04-2006, 09:43 PM
24.04.2006:
Anh thân yêu,
Anh thử nhìn xem hôm nay là ngày bao nhiêu?24.04 - là sinh nhật hupa đấy !E chẳng buồn, chẳng khóc cũng chẳng tức hay giận anh, chỉ thấy trống rộng Lúc anh về, trái tim em cứ hụt dần, hụt dần rồi chới vơi.."Anh phải đi, đứa này lại là con gái ! "Uh, em hiểu ý anh nói là con gái thì dễ giận đúng ko?Em là con gái em cũng hay giận dỗi đây.Thế là tối nay sẽ có 1 trong 2 ng` con gái jận dỗi anh, và ng` đó lại là em mất rồi. Anh cũng sợ chị bạn a jận nên a phải đi. E hiểu !!!
E ko muốn so sánh nhưg a thử nghĩ xem :chẳng hạn a rủ e đi sinh nhật chị Phương, e đồng ý mặc dù phải đi sn a Quân lớp e. Đến đấy ngồi đc khoảng 3 phút, e nằng nặc đòi về đi sn a Quân, mặc cho a năn nỉ ở lại. A cứ tưởng tượng đi, a có buồn ko?Chắc chắn là có !Vì e nhớ có 1 hôm e đòi a đưa sag nhà a Tam bằg đc và a cũg đã buồn, e biết chứ ko phải ko biết đâu !Thế nên tối nay khi đi chơi az vậy, a có nghĩ đến e ko?A chị Hà Tuyên thì đi chơi 11h rồi vẫn chưa về, còn e phải ngồi đây !E ko trak a jì cả nhưg vẫn thấy ko vui...
Bây h là 11h14', anh vẫn chưa gửi mes cho e nghĩa là chưa đi sn về. Ko biết a đag ngồi ở quán cà phê nào và đag vui vẻ đến cỡ nào mà lúc đi với e a lại ủ rũ az thế !2 phút nữa trôi qua, Hà Tuyên vẫn chưa về !Thêm 3 phút nữa qua đi !A còn nhớ là lúc tối a đã gắt lên với e "Nhưg a phải đi ".Chuyện chẳg có jì to tát cả, gật đầu 1 cái cho a đi là xog. Âý thế mà khi nghe đến câu a bảo vì đây là con gái nên phải đi, cái ích kỉ đág ghét trog e lại muốn níu a lại !Cũg chẳng hiểu vì sao, ngày này hàg năm luôn đc em thấp thỏm, mog chờ, thế mà năm nay, ngay cả khi ở trog nhà a ấy, e cũg thấy rất thờ ợ Thật đág sợ biết bao, chẳg lẽ là thay đổi nhanh chóg đến thế sao?Cũg ko biết, chỉ biết lúc ấy khi a muốn về, e cũg chẳg còn tâm trí đâu mà ở lại nữa. Ngày vui nhất của hupa - e lại có lỗi. Mà e lại là ng` hay áy náy, thuơg ng` khác, có cảm jác az ko làm tròn trak nhiệm của 1 ng` em gái. Chị Hà về rồi, hoá ra 2 a chị vẫn bên nhà a Hùng chứ chưa về.....
Nhận đc tin nhắn của anh, thấy mình là đứa Ngốc khi cứ làm a mệt mỏi. E căng thẳng vì học tập, cviệc nhưg cũg ko có quyền làm khổ a đúg ko?Với a , e chẳng có bất kì 1 cái quyền vô lí nào cả , kể cả quyền bắt a chia sẻ nỗi buồn......:(
Có 1 điều nữa , trái tim e lúc nào cũg tràn đầy tình yêu a , ngay cả bây h cũg vậy, làm sao mà e có thể thay đổi đc cơ chứ !Duy nhất chỉ có mình a là ng` yêu e !!!
Em yêu anh !Em xin lỗi đã làm khó anh !

girl_daukho
05-05-2006, 07:49 PM
ban oi ! doi nay con trai co may ai chung tinh ban dung nen voi tin nha
roi ban se cam nhan duoc chinh minh ban ah !

Pink_yuki
05-05-2006, 08:04 PM
đừng để mất mình, bất cứ lúc nào bạn hãy cứ là bạn!:)