PDA

Xem đầy đủ chức năng : em ỡ đâu



doichoem_dh2006
24-04-2006, 08:37 PM
tại sao tạo hóa lại tạo ra tôi với một trái tim chung tình dến như thế ?...cho đến bây giờ tôi vẫn đợi chờ người ấy, mặc dù tôi biềt rằng suốt cuộc dời còn lại cũa tôi sẽ không bao giờ dược gặp lại cô ấy nữa.Lần cuối tôi gặp lại cô ấy hồi còn học lớp 9, thi tốt nghiệp xong nhận dược tin cã nhà cô ấy sẽ sang THỤY ĐIỄN sinh sống, lúc dó tôi rất buồn hận 1 nỗi tôi không thễ theo cô ay dến 1 nơi xa xôi đến như vậy,thế rồi tối đó cũng là tối cuối cùng tôi gặp cô ấy, lúc đó nỗi buồn đã thực sự hiện lên trên khuôn mặt cũa cô ấy. hai hàng lệ tuôn trào nghẹn ngào nói với tôi rằng hãy đợi em,tôi biết cô ấy nói như vậy chĩ muốn an ũi tôi chứ thực ra tôi biêt rõ cô ấy và gia đình sẽ không bao giờ về lại VIỆT NAM
và thực tế là cho tới bây giờ tôi chưa gặp lại cô ấy,cho đến bây giờ đã hơn hai năm tôi không nhận được hồi âm cũa cô ấy...
Tôi thực sự rất buồn và cô đơn tiếc rằng tôi không thễ quên được hình bóng cũa cô ấy,mà tôi cũng không muốn quên đi làm gì ,những kỹ niệm về cô ấy đối với tôi bây giờ mà nói là cã sinh mạng cũa tôi ,tôi sẽ không quên đi những ngày tháng vui vẽ cùng cô ấy, tôi sẽ nhớ mãi và tôi cũng hi vọng 1 ngày nào đó sẽ được gặp lại cô ấy,cho dù cô ấy đang ỡ nơi đâu đang làm gì hay đang vui cùng người khác thì trái tim tôi vẫn chĩ mãi khắc ghi hình bóng cũa cô ấy mà thôi.
Anh''NGO QUOC HUNG'' ''rất nhớ em''

sky103
25-04-2006, 12:25 AM
rất hay, tui cũng đồng cảm với cậu!

duongcongtutt_haohoa
25-04-2006, 11:29 PM
trời ơi con trai ma chung tình thì khổ lăm