PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày các bà mẹ



SONGTHAN3012005
24-04-2006, 06:56 AM
THƠ GỞI MẸ
mẹ đã sinh thanh ra chúng ta va cho chúng ta bao điều trong cuộc sống. nhân dịp "ngày các bà mẹ", tôi xin gởi mấy vần thơ mà tôi vốn ko giám gởi cho me vì sợ me buồn:
1.
thế là 1 năm nưa chôi qua
và 2 cái tết con trai xa nhà
không vè buồn lắm mẹ ơi!
ngày 30 tết người ta quây quần
cung vui đón tết đón xuân
còn con trai mẹ vẫn đi bán hàng
bán hàng chán lắm đi thôi
việc tuy nhàn đó nhưng con nào thấy vui
nhìn người chợ tết xắm đồ
mạ con nuốt lệ ngậm ngùi bờ mi

2.
thé là sắp tết mẹ ơi
người ta chợ tết sắm đồ
còn con trai mẹ lòng đang quá buồn
về nhà muốn lắm mẹ ơi!
nhưng đời là vậy biết làm sao?
con xa nhà xa mẹ xây chí lớn
mong ngày trước mắt công danh sẽ thành
thôi đành lệ đắng bờ mi
để khi trở lại mẹ vui muôn phần

3.
sài gòn con sống đã quen,
con quen công việc, quen thêm bạn bè
thế mà mẹ có biết ko?
nửa đem lam mông giật mình
..........