PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình vĩnh biệt nghe anh



co don tren sa mac
24-04-2006, 06:13 AM
mình vĩnh biệt nghe anh
em nghe lòng thổn thúc
nhung biết làm sao dược
mình không nọ không duyên

nhó lại ngày hôm qua
anh cùng ai sánh bước
em nghe lòng xa xót
tim chết lịm bàng hoàng

dẫu anh nói ngàn lần
sẽ yeu^ em mãi mãi
và cùng em sánh vai


anh dã quên di rồi
nhũng ta rồi cũng hết
mình vĩnh biệt nghe anh:blow:
bài này dành tạng cho Người yeu^ cũ của Quỳnh Anh

shrek010sky
24-04-2006, 07:29 AM
Chân anh đi mang đất trời sụp đổ
Ngàn mảnh tim chắp vá giữ đắng cay
Hỏi trời cao ta biết làm sao đây ?
Bởi số phận mà giờ mang ngang trái .

Chân anh đi mà lòng ta tê tái
Bước lạc hồn trở về dĩ vãng xưa
Mình gặp nhau cuối một buổi chiều mưa
Định mệnh ấy trải dài trong cuộc sống

Ta bơ vơ khóc nửa đời vô vọng
Ghim vào lòng sâu thẳm những vết thương
Hồn mong mỏi tìm về cõi vô thường
Vùi tất cả trong vực sâu tăm tối .

Trách thời gian sao trôi đi quá vội
Hai bàn tay vẫn chưa chạm vào nhau
Vòng tay mơ vẫn chìm trong nỗi đau
Mà xa mãi biết bao giờ gặp lại ?

Không phải là người yêu của Q.A nhưng mình gửi bạn bài này nhé!!!!

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 07:22 PM
Có anh tồn tại trên đời
Cho em còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Anh ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.

Những gì cao đẹp thẳm sâu
Em cho anh hết, lòng đâu còn gì.
Chỉ còn cái bóng em đi.
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!

Có anh trên cõi đời này
Còn là hạnh phúc vui vầy cho em.
Anh ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho em khỏi buồn

Cho dù mình có cách xa
Em đây vẫn nguyện yêu anh suốt đời

co don tren sa mac
03-05-2006, 07:23 AM
dây to hồng còn có lòng tụ ái
yeu^ em rồi dùng tán gái nghe anh
( nói zay. rồi

mà anh ấy còn di tán gái nũa dắy)

langtusitinh
03-05-2006, 03:39 PM
Lâu lâu giải trí chốn này
Vào Vườn lá cải tìm bài thơ vui
Tưởng đâu kiếm được trân cười
Đâu ngờ Chuốc phải cảnh sầu nơi đây

Nơi đây thi sĩ nghỉ chân
Mà sao bạn nỡ gieo sầu không gian?
Dù sao cũng đã lỡ rồi
Chúc bạn mau sớm quên người ra đi

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 09:55 PM
Biết rằng tình đẹp có khi
Yêu nhau buổi đó ... gìơ thời chia tay
Con tim lạnh ... gìơ thời ai biết
Nỗi cô đơn hoang nặng tấm lòng

shrek010sky
16-05-2006, 05:44 PM
Chưa thất bại chưa phải là từng trải
Chưa đau thương chưa phải bước vào tình
Nếu ta sợ những giọt mưa ngâu
Thì ngày mai đâu là ngày nắng đẹp!

tongnguyenhuy
17-05-2006, 04:20 AM
sợ làm chi những giọt mưa ngâu
tin làm chi ở những phép màu
khi tình ta chỉ toàn là máu
yêu làm chi chuốc lấy thương đau

Lost.
17-05-2006, 10:06 PM
Xin vĩnh biệt những dại khờ đã giữ
Hai con đường hai ngả rẻ ngược xuôi
Vĩnh biệt nhé những nhung nhớ khôn nguôi
Anh hướng ấy, còn nơi này em bước

co don tren sa mac
17-05-2006, 11:05 PM
vĩnh biệt anh trong nỗi buồn tê dại
em lạng buồn cho lệ ướt hoen mi
và ngày mai em sẽ lại hát ca
dể quên hết nhũng giây tình rác rối

conhohaydoihon
18-05-2006, 01:22 AM
Chưa thất bại chưa phải là từng trải
Chưa đau thương chưa phải bước vào tình
Nếu ta sợ những giọt mưa ngâu
Thì ngày mai đâu là ngày nắng đẹp!
nắng đẹp ngày mai chẳng thấy đâu
hiện tại đời ai quá úa sầu
nhìn ánh hôn hoàng ,ôi!héo hắt
mưa buồn tơi tả mộng trần ai

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 01:58 AM
Nắng đẹp xuân về chưa nở nụ
Hỡi người đừng vội ... tiếng bi quan
Hãy vui lên khi còn nhựa sống
Bởi lúc buồn hãy nghĩ lại ... lúc vui