mây lang thang
23-05-2005, 02:36 AM
TÌM VỀ CHỐN CŨ
Rồi một chiều tôi trở lại nơi đây!
Mong gặp người em thuở tóc may
Giờ em đã lớn thành thiều nữ
Duyên dáng đôi tà áo trắng bay
Lòng tôi xao xuyến bâng khuâng mộng
Ngơ ngẩn nhìn em đứng ngẩn ngơ
Tôi chợt thoáng cười em bỡ ngỡ
Chút hoàng hôn thắm má em hồng
Giờ em vẫn đẹp như dạo ấy
Một thuở lòng ai đắm mê say
Thời gian trôi vội vô tình quá
Em có bao giờ thấy lá bay???
Năm năm gặp lại trong chiều ấy
Em vẫn vô tình như thuở xưa
Năm năm trót lỡ vươn màu mắt
Thì đến bao giờ thôi nhớ thương....
Rồi một chiều tôi trở lại nơi đây!
Mong gặp người em thuở tóc may
Giờ em đã lớn thành thiều nữ
Duyên dáng đôi tà áo trắng bay
Lòng tôi xao xuyến bâng khuâng mộng
Ngơ ngẩn nhìn em đứng ngẩn ngơ
Tôi chợt thoáng cười em bỡ ngỡ
Chút hoàng hôn thắm má em hồng
Giờ em vẫn đẹp như dạo ấy
Một thuở lòng ai đắm mê say
Thời gian trôi vội vô tình quá
Em có bao giờ thấy lá bay???
Năm năm gặp lại trong chiều ấy
Em vẫn vô tình như thuở xưa
Năm năm trót lỡ vươn màu mắt
Thì đến bao giờ thôi nhớ thương....