PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiền Tài



Alone_Boy
23-05-2005, 01:06 AM
*** Tiền Tài ***

May mắn đời em gặp thần tài.
Ban tình đem nợ xẻ thành hai.
Tình xưa xóa hết thay dời đổi.
Khiến lòng dục vọng sớm cao bay.

Những phút thần tiên lắm mê say.
Thú vui đùa cợt giữa ban ngày.
Thay tâm đổi sắc như Hành Giả.
Động thấu thiên đình ! Tận trời mây.

Em giờ vang dội … khắp đó đây.
Lời khen ca tụng ! Bởi tiền tài.
“ Em hiền … diễm sắc … đầy nghị lực “
Nuôi tình ốc mực ! Gánh nặng vay.

Em đúng là tiên ! Kiếp đọa đày.
Xuống trần vay trả nợ tình sai.
Xưa kia kiếp trước em lầm lỗi.
Kiếp này chưa trọn lại thành hai.

Em sao tâm niệm dễ lung lay ?
Làm hoen lem úa liễu trang đài.
Cam tâm phụ bạc ! Lời mai mĩa.
Người đời nhớ mãi lỗi em sai

snowlove
23-05-2005, 03:26 AM
hổng ý kiến .hihihi


tình online giờ là nước mắt thôi,người online giờ đã ko còn