Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : những bưc thư tình



langtusitinh2006
23-04-2006, 07:28 PM
Tp......ngày....tháng....năm 2006

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU!
Em yêu ah`!
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất, chọn một đời sống để yêu em. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em biết được rằng anh yêu em cuồng nhiệt như thế nào, và cũng chẳng bao giờ em biết được rằng trên thế gian này đã có người yêu em hơn cả sinh mạng của mình. Đúng thế, đó chính là anh, người đã luôn theo sát hình bóng của em từng ngày từng giờ và từng phút. Tương lai còn xa vời khiến em chưa thể yêu anh, anh hiểu điều đó và mong rằng em cũng sẽ hiểu anh!!!
Những ngày không em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhìn thời gian vụt qua trong sự chán nản tột cùng, đôi tay bé nhỏ không còn đủ sức để níu kéo, đôi chân cũng không còn đủ vững vàng để bước tiếp trên con đường tình yêu huyền ảo của hai đứa mình.
Con tim anh đã yêu em cứ tưởng như là sẽ mãi mãi vậy mà giờ đây nó cũng không còn đủ kiên trì để mong chờ và hi vọng.
Em ơi! Lúc này đây anh muốn được đưa em đi qua tất cả các con đường in đầy những kỉ niệm của chúng ta, được cầm đôi bàn tay dịu dàng của em và nói với em những lời yêu thương từ đáy lòng anh: anh yêu em trong suốt những ngày đã qua, ngày hôm nay và những ngày còn lại trong cuộc đời anh.
Với anh em là tất cả không có ai thay thế được em, em là người mà anh sẽ làm tất cả vì em..
Em còn nhớ ngày đôi ta găp nhau lần đầu tiên không.Lúc đó cuộc đời anh là một chuỗi ngày buồn,tưởng chừng kéo dài vô tận. Rồi một ngày em đến bên anh xua tan đi mùa đông băng giá,em như tia nắng ban mai dịu mát soi sáng tâm hồn anh, em như những hạt mưa mùa xuân làm dịu mát những ưu phiền của cuộc sống.Luc đó anh nghĩ rằng cả cuộc đời này anh đã dành hết cho em rồi. Em sẽ mãi ở trong trái tim anh. Anh yêu em !!!
Khi gặp em anh biết ko ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng,mưa mù hay băng giá cũng không làm anh thay đổi và mai sau nữa yêu người càng đắm say có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em.Xin đừng hoài nghi tình yêu anh dành cho em, bây giờ anh chỉ có em mà thôi, xin em đừng bỏ anh nha cho dù anh như thế nào đi nữa .
Cuộc đời anh bây giờ đã thuộc về em, đời anh bây giờ ko thể thiếu em được nữa, ngày hôm qua tình đã trao em và hôm nay tình vẫn đong đầy, anh mãi yêu....
...Giờ đây nếu anh có được ba điều ước nguyện.Anh sẽ ước cho em:
Điều thứ nhất an lành Giữa dòng đời danh lợi đua tranh. Giữa dòng đời danh lợi đua tranh .Giữa thế nhân thường tình sang khó .
Điều thứ hai anh ước .Đời em luôn rạng rỡ ,mặc phong ba mặc bảo tố thời gian ,đôi mắt nhung đừng sầu đọng xa xăm .Khi nhạt nắng rừng thu cây úa lá .
Điều thứ ba Anh ước em sẽ là tất cả Là niềm tin là hạnh phúc lứa đôi .Trong tim :"Người em yêu ... suốt cả cuộc đời ..."
Có lần em hỏi anh :Tình Yêu là gì?
Giờ đây anh có thể tra lời en rằng:
Anh cũng không biết nữa, Anh chỉ biết rằng có một người đã làm anh phải nhớ, có một người mang đến cho anh những niềm vui, sự bình yên, chia sẻ với anh khi anh buồn và luôn ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn nhất ... người đó chính là Em ! Anh không biết đó có phải là Tình Yêu hay không ? Anh chỉ biết rằng anh rất mong có em ở bên cạnh, với Anh EM LÀ TẤT CẢ !

meo_meo_meo
23-04-2006, 07:33 PM
tình yêu của con người quả là điều tuyệt diệu . tính yêu của bạn cũng vậy . taht65 chân thành tha thiết va cung thất cuồng nhiệt . chùc bạn luôn hạnh phúc và có thật nhiều kỉ niệm đẹp trong cuộc tình này nha

Mèo Lười Cô Đơn
24-04-2006, 01:09 AM
trong những điều kì diệu có tình yêu và trong tình yêu có muôn vàn điều kì diệu em đọc lỏm đó chứ em cũng hổng bít khì khì