PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao đây!?



bướng bỉnh
22-05-2005, 10:01 PM
Mình đang có một rắc rối nhỏ xin mọi người cho ý kiến:
Có một cái đuôi ngày nào cũng đi theo mình hoài ah, nào là lên mạng nhắn tin, rồi lại đến nhà mình nữa chứ, sợ hơn khi "hắn" dám chận xe mình giữa đường ko cho đi mới chít nỗi....thằng nhóc đó nhỏ nhơn mình một tuổi, nó muốn tặng quà cho mình nhưng mình ko có nhận với lại sợ phiền toái về sau..... Bây giờ mình phải làm sao đây? :argue:

tears-in-rain
22-05-2005, 11:30 PM
chắc là cụ câu đó đã kết bạn đó mà , nếu bạn không muốn gặp rắc rối nữa tốt nhất là bạn nên trách mặt đứa bé đó vì con nít mà mình có hành động lạnh lùng hạnh mạnh bạo thì nó vẫn không buông tha mình tốt nhất mình nên trách mặt nó không phải xảy ra kình chiến

nhoc_kieu_ky
23-05-2005, 12:12 AM
ui làm như tears dzậy ngó bộ hổng ổn à nhen, theo mình bạn nên nói chuyện nghiêm túc và thẳn thắn với nhỏ đó xem sao

tears-in-rain
23-05-2005, 03:58 AM
mình cũng bị trường hợp đó rồi nên mình nghĩ là nên như vậy thôi mình đóng góp ý kiến à ( nếu không đúng thì cho mình xin lỗi )

EmAnh
23-05-2005, 02:47 PM
EA cũng đồng ý với ý kiến là nên nói chuyện trực tiếp với người bạn đó nha bạn . Biềt đâu 2 bạn sẽ hiểu nhau hơn và thành bạn bè tốt .

contraidalat
23-05-2005, 05:14 PM
hay ghe ha , chac chi cung xinh lam nben nhieu ban mươn wen chi á
ma thoi co sao dau , noi ro voi ngươi ta la minh ko thịc ok

ma nè , ban noi ro di cho ngươi ta d hieu lam lam