vô_ưu_thảo
23-04-2006, 02:41 AM
:) !
Nhiều khi ngồi suy nghĩ ...cứ tự hỏi mình tại sao ...sao lại như vậy được . Thảo vẫn coi Đ là trẻ con cơ mà . Ùh , đúng là trẻ con thật đó , Đ khờ lắm , chẳng biết gì cả ...nhưng mà ko biết thật hay giả vờ ko biết vậy ???
Chúng mình là bạn bè mà , sao T lại nghĩ như vậy chứ , T ngốc thật , Có lúc , hình như T đã ghen , đã ghen với những ai tỏ ra thân mật với Đ chúng mình là bạn mà ...phải chăng T đã thích Đ rồi ??? T ko trả lời được , T chỉ cảm thấy vậy thôi .ko gặp , T cũng cảm thấy nhớ , thấy mong , T ko vui khi Đ vui vẻ và thân mật với người khác , vậy có phải là thích , có phải là thích ko hả Đ ?
Ko biết T có thể giữ được tình bạn này ko nữa , T muốn có nhiều , thật nhiều bạn tốt , để có thể bù đắp cho T những tình cảm , để hiểu T , để nghe T nói...T ko được vui vẻ bên gia đình ...vì vậy T muốn có những người bạn .Nhưng nếu một ngày nào đó ,T sẽ ko giữ được tình bạn này nữa , T sẽ ra đi Đ , liệu khi đó sẽ ra sao nhỉ . Khi đó Đ có buồn chút nào ko ? Chắc là ko rồi , Đ nhiều bạn như vậy , T đi Đ vẫn vui vẻ mà . Hơn nữa , T đã nói Đ trẻ con cho nên khi T đi thì Đ cũng nghĩ T đi vì một lí do gì đó , Đ đâu biết được ...
T tìm thấy cảm giac bình yên và vui vẻ khi ở cạnh Đ . Ko biết bao lâu rồi T mới tìm lại được cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như vậy .Từ khi biết Đ , T ko nghĩ sẽ có ngày hai đứa chơi với nhau , vậy mà giờ đây ...hình như T đã thích Đ mất rồi .
Nếu Đ biết T thích Đ , T thích Đ như những gì T đã nói với Đ, rằng những lời nói đó ko phải là đùa thì Đ sẽ thế nào . Chắc là phải khó nghĩ lắm ? Hay Đ sẽ ko chơi với T nữa ...cũng có thể lắm chứ . Khi nào đi cũng nhau , nghe Đ nói về người con gái khác , nói về người và Đ thích , T tỏ ra quan tâm ...nhưng mà trong lòng T buồn thật nhiều , chắc Đ ko bao giờ biết được .
T nghĩ , có khi nào đó , T và Đ vẫn là bạn bè như bây giờ ...nhưng T có thể đặt lên môi Đ một nụ hôn . Ờ , nhưng mà nụ hôn này đâu phải của tình yêu , là Đ thách T biết được bạn Đ là ai . Cuối cùng Đ thua ...có khi nào tự nhiên T lại ... Đ Khi đó Đ có phản ứng ko ? ....nhưng mà chắc chắn ko có chuyện đó rồi , làm sao T lại có gan làm chuyện đó được .
Thôi , khi nào T ko muốn ở gần Đ nữa T sẽ chúc cho Đ có những người bạn mới vui vẻ , hiểu và quan tâm Đ nhiều hơn . Chúc Đ tìm được một tương lai tốt đẹp như mong đợi ...và có thể T và Đ cũng sẽ mãi là bạn tốt của nhau .
" Vô ưu thảo "
Nhiều khi ngồi suy nghĩ ...cứ tự hỏi mình tại sao ...sao lại như vậy được . Thảo vẫn coi Đ là trẻ con cơ mà . Ùh , đúng là trẻ con thật đó , Đ khờ lắm , chẳng biết gì cả ...nhưng mà ko biết thật hay giả vờ ko biết vậy ???
Chúng mình là bạn bè mà , sao T lại nghĩ như vậy chứ , T ngốc thật , Có lúc , hình như T đã ghen , đã ghen với những ai tỏ ra thân mật với Đ chúng mình là bạn mà ...phải chăng T đã thích Đ rồi ??? T ko trả lời được , T chỉ cảm thấy vậy thôi .ko gặp , T cũng cảm thấy nhớ , thấy mong , T ko vui khi Đ vui vẻ và thân mật với người khác , vậy có phải là thích , có phải là thích ko hả Đ ?
Ko biết T có thể giữ được tình bạn này ko nữa , T muốn có nhiều , thật nhiều bạn tốt , để có thể bù đắp cho T những tình cảm , để hiểu T , để nghe T nói...T ko được vui vẻ bên gia đình ...vì vậy T muốn có những người bạn .Nhưng nếu một ngày nào đó ,T sẽ ko giữ được tình bạn này nữa , T sẽ ra đi Đ , liệu khi đó sẽ ra sao nhỉ . Khi đó Đ có buồn chút nào ko ? Chắc là ko rồi , Đ nhiều bạn như vậy , T đi Đ vẫn vui vẻ mà . Hơn nữa , T đã nói Đ trẻ con cho nên khi T đi thì Đ cũng nghĩ T đi vì một lí do gì đó , Đ đâu biết được ...
T tìm thấy cảm giac bình yên và vui vẻ khi ở cạnh Đ . Ko biết bao lâu rồi T mới tìm lại được cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như vậy .Từ khi biết Đ , T ko nghĩ sẽ có ngày hai đứa chơi với nhau , vậy mà giờ đây ...hình như T đã thích Đ mất rồi .
Nếu Đ biết T thích Đ , T thích Đ như những gì T đã nói với Đ, rằng những lời nói đó ko phải là đùa thì Đ sẽ thế nào . Chắc là phải khó nghĩ lắm ? Hay Đ sẽ ko chơi với T nữa ...cũng có thể lắm chứ . Khi nào đi cũng nhau , nghe Đ nói về người con gái khác , nói về người và Đ thích , T tỏ ra quan tâm ...nhưng mà trong lòng T buồn thật nhiều , chắc Đ ko bao giờ biết được .
T nghĩ , có khi nào đó , T và Đ vẫn là bạn bè như bây giờ ...nhưng T có thể đặt lên môi Đ một nụ hôn . Ờ , nhưng mà nụ hôn này đâu phải của tình yêu , là Đ thách T biết được bạn Đ là ai . Cuối cùng Đ thua ...có khi nào tự nhiên T lại ... Đ Khi đó Đ có phản ứng ko ? ....nhưng mà chắc chắn ko có chuyện đó rồi , làm sao T lại có gan làm chuyện đó được .
Thôi , khi nào T ko muốn ở gần Đ nữa T sẽ chúc cho Đ có những người bạn mới vui vẻ , hiểu và quan tâm Đ nhiều hơn . Chúc Đ tìm được một tương lai tốt đẹp như mong đợi ...và có thể T và Đ cũng sẽ mãi là bạn tốt của nhau .
" Vô ưu thảo "