Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em ghét cách anh nói không



Dragon_princess
22-04-2006, 10:50 PM
Khi liều lĩnh gửi bức thư ấy cho Anh , Em biết có thể Em sẽ mất Anh . Nhưng Em không thể nào giữ những tình cảm đó trong lòng Em mãi được. Có thể Anh đã biết nhưng Anh không hiểu hết sức nặng của lòng Em dành cho Anh. Em viết không phải chỉ để nói hết lòng Em , mà Em muốn nói Em đã mệt mỏi lắm rồi Anh ạ . Có những con đường nhanh chóng đưa người ta tới đích , nhưng cũng có những cái đích tìm mãi mà chẳng thấy đường đi , Anh là cái đích xa vời ấy. Em viết không phải vì Anh mà là để lòng Em được thanh thản , để không bao giờ Em hối hận vì đã không nói ra. Em chấp nhận sự từ chối , nhưng Em ghét cái cách Anh nói không. Làm sao Anh có thể lạnh lùng như thế với Em . Vì sao Anh cứ coi như không có chuyện gì cả.Anh có biết Anh đã làm Em phải suy nghĩ nhiều lắm không ? Ghét Anh lắm!

bacluan1
22-04-2006, 11:25 PM
thôi bạn ơi buồn làm chi ???

Mình cũng đâu hơn bạn đâu???
Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng rồi bỗn dưng cô ấy chia tay và nói tôi là đi tìm người khác đi vì cô ấy không tốt???
Tôi bảo rằng tôi chỉ yêu có mỗi em ??? Dù em có như thế nào anh cũn không quan tâm , chính là 2 chúng ta yêu nhau là đủ
nhưng bây giờ tôi có nói gì em cũng không ghe và phủ nhận hết những gì tôi thích nói
Cô ấy đã nhận lời làm vợ tôi ??? và tôi không ngờ tới một điều là cô ấy lai ra tôi nhanh đến thế. Nếu chúng tôi công khai yêu nhau thì không có như ngày hôm nay???

Cô ấy chuẩn bị đi lấy người khác vì gia đình cô ấy bắt lấy người đó ??? Trong đại gia đình đã đồng ý hết và không ai ủng hộ cô ấy cả
Tôi biết cô ấy yêu tôi lắm ?? ? nhưng biét làm thế nào đây??? Khi gia đình lại như thế ???
Tôi biết rằng cô ấy lấy người mà cô ấy không yêu nhưng tôi không biết làm gì cả
Tôi không muốn cô ấy khổ nữa cô ấy đã khổ vì gia đình bây giờ lại khổ vì tôi ????
Tôi chỉ biết chúc cho cô ấy hạnh phúc mà thôi dù tôi có yêu cô ấy như thế nào??

Hãy hạnh phúc nhé Trâm Luân chỉ mong Trâm hạnh phúc mà thôi ???
Mãi mãi yêu Trâm mà thôi???

Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho những người làm mẹ làm bố như vậy

chúng ta hãy đợi đến kiếp sau ?? ?

traitimsau_timban
23-04-2006, 12:35 AM
những ngày Bêm em là những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh . mà chính là cái lần ấy mà anh phải mất em . anh không biết nói như nào nữa vì chính cái lần mà anh phải Xa Em mãi mãi Anh rất buồn khi hai ta phải xa nhau :))

cuộc đời có biết bao nhiêu thăng trầm nhưng có ai biét được là ...sóng gió sẽ về đâu những cơ hội sẽ đến với nhau những cuộc vui và những cuộc buồn rồi sẽ qua và những cuộc vui rồi sẽ đến ,

:.>Hamyko<.:
23-04-2006, 01:31 AM
im lặng đâu phải là cách từ chối đâu bạn nhỉ .... thế mà con trai sao cứ mãi xài cái cách đó .... khó hiểu ...

tieuthu_rose
23-04-2006, 02:01 AM
uhm, có lẽ thời gian sẽ trả lời, thời gian thôi bạn ah, chúng ta ko thề làm gì

:.>Hamyko<.:
23-04-2006, 02:08 AM
thời gian ... lấy gì tin vào nó đây ... khi mà bi giờ ... mình vẫn không biết được gì .....

small_bear_86
23-04-2006, 02:19 AM
thôi bạn ơi buồn làm chi ???

Mình cũng đâu hơn bạn đâu???
Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng rồi bỗn dưng cô ấy chia tay và nói tôi là đi tìm người khác đi vì cô ấy không tốt???
Tôi bảo rằng tôi chỉ yêu có mỗi em ??? Dù em có như thế nào anh cũn không quan tâm , chính là 2 chúng ta yêu nhau là đủ
nhưng bây giờ tôi có nói gì em cũng không ghe và phủ nhận hết những gì tôi thích nói
Cô ấy đã nhận lời làm vợ tôi ??? và tôi không ngờ tới một điều là cô ấy lai ra tôi nhanh đến thế. Nếu chúng tôi công khai yêu nhau thì không có như ngày hôm nay???

Cô ấy chuẩn bị đi lấy người khác vì gia đình cô ấy bắt lấy người đó ??? Trong đại gia đình đã đồng ý hết và không ai ủng hộ cô ấy cả
Tôi biết cô ấy yêu tôi lắm ?? ? nhưng biét làm thế nào đây??? Khi gia đình lại như thế ???
Tôi biết rằng cô ấy lấy người mà cô ấy không yêu nhưng tôi không biết làm gì cả
Tôi không muốn cô ấy khổ nữa cô ấy đã khổ vì gia đình bây giờ lại khổ vì tôi ????
Tôi chỉ biết chúc cho cô ấy hạnh phúc mà thôi dù tôi có yêu cô ấy như thế nào??

Hãy hạnh phúc nhé Trâm Luân chỉ mong Trâm hạnh phúc mà thôi ???
Mãi mãi yêu Trâm mà thôi???

Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho những người làm mẹ làm bố như vậy

chúng ta hãy đợi đến kiếp sau ?? ?
__________________________________________________ _____________________
Hình như có một mối quan hệ gì đó giữa tôi và anh bạn thì phải ... vì câu chuyện mà anh bạn đã kể hoàn toàn ko khác gì hoàn cảnh mà hiện tại tôi đang gặp phải ... ( giống từng chút 1 đó ) chỉ có điều quyết định cuối cùng của tôi khác anh bạn mà thôi ... Đó là tôi đã và đang cố gắng đấu tranh để giưc cô ấy lại bên mình ... đang cố gắng để chứng minh cho gia đình cô ấy rằng tôi cũng có thể , và có thể còn tốt hơn người con trai mà gia đình cô ấy đã chọn cho cô ấy ... khó quá phải ko bạn nhưng phải cố thôi anh bạn ... vì như vậy mới mong đem đến hạnh phúc cho người mình yêu chứ để cho cô ấy lấy người đó biết chăng cuộc sống cô ấy thế nào ... :)

:.>Hamyko<.:
23-04-2006, 02:34 AM
cố gắng giành tình yêu cho mình là điều nên làm ... nhưng đôi khi ........

*nh0c h0c y3u*
23-04-2006, 02:39 AM
đấu tranh giành lại tình yêu của mình đóa cũng là điều nên làm mà :) .........rồi thời gian sẽ chứng tỏ tất cả thôi hãy tin vào bản thân mình nhé ..........:)

bebuon_157
28-04-2006, 07:46 AM
tất cả ai cũng bảo là chờ thời gian ................mà có ai hiểu thời gian ............là gì hông????????