PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu



tieusidot
22-04-2006, 08:56 PM
Thu về chiếc lá vàng rơi
Nai vàng ngơ ngát chào đời mộng mơ
Đàn nhện kết lưới se tơ
Bầy chim hú hót đợi chờ xuân sang
Bầu trời bát ngát thên thang
Về đâu những cánh hoa vàng xanh tươi ?
Về đầu có những nụ cười?
Về đâu mới có tình người hôm xưa
Thu buồn gió lạnh trời mưa
Hởi người còn nhớ tình xưa tình đầu ?
Hay người đã bước qua cầu ?
Để tôi với nỏi ưu sầu trong tim
Người đời giá áo bằng kim
Còn tôi phải giá con tim bằng gì ?

Phong Linh
22-04-2006, 10:03 PM
Em ngồi em viết câu thơ
Bên khung cửa sổ thu mơ-phố buồn
Em buồn một lẽ nắng vàng
Thềm hoa nắng nhạt bắc ngang mộng hường
Em ngồi gom lại nhớ thương
Gửi người yêu dấu vẫn thường nhớ mong...

Ai đem đi giá con tim ?
Hay thêm giá lạnh cho tim yên bình
Cho lòng em chẳng xiêu anh
Cho con tim mãi an lành vô tư

Và em ...lại viết câu thơ
Bên khung cửa sổ thu mơ-phố buồn ^^