PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi Chia Xa



XiTrai
22-05-2005, 05:13 PM
Khi chia xa dẫu vạn điều muốn nói
cũng lặng im không thể thốt nên lời
kỉ niệm xưa giờ đà theo mây gió
cuốn về đâu mang nỗi nhớ chơi vơi

khi chia xa rừng xưa không thay lá
nước không trong bởi lệ thấm phai nhoà
mảnh tình hờ ai vắt lửng trên vai
cho rơi rớt xuống huyệt nồng sầu ái

khi chia xa người có còn ngoái lại
để trộm nhìn cho thoáng chút bâng khuâng
để mai đây chợt buốt đến trong ngần
rồi nhớ lại những ngày xưa tháng cũ

khi chia xa liều thuốc nào cho đủ
để xoá tan hình bóng lẫn u sầu
thương một lần tay vẫy tiễn đưa nhau
rồi ta mãi cách xa từ dạo ấy
xitrai

frozenman
22-05-2005, 07:50 PM
Biết làm sao khi phải nói chia xa
Anh nhìn nơi mắt em giọt lệ nhạt nhòa
Như chảy vào tận tim anh sâu thẳm
Cố nuốt những dòng mặn đắng...
.............................
Giá như ngày hôm qua chỉ là giấc mơ...
Để bao xa cách chỉ như một chớp mắt

phonglantim
22-05-2005, 11:09 PM
Khi chia xa có vạn điều muốn nói
Nhưng ngại ngùng đánh chấp nhận mà thôi
Nhưng nỗi nhớ trôi dần vào kỉ niệm
Một mình buồn ngặm nhấm nỗi akay

Babylove_83
23-05-2005, 06:26 AM
Khi chia xa dẫu vạn điều muốn nói
cũng lặng im không thể thốt nên lời
kỉ niệm xưa giờ đà theo mây gió
cuốn về đâu mang nỗi nhớ chơi vơi

khi chia xa rừng xưa không thay lá
nước không trong bởi lệ thấm phai nhoà
mảnh tình hờ ai vắt lửng trên vai
cho rơi rớt xuống huyệt nồng sầu ái

khi chia xa người có còn ngoái lại
để trộm nhìn cho thoáng chút bâng khuâng
để mai đây chợt buốt đến trong ngần
rồi nhớ lại những ngày xưa tháng cũ

khi chia xa liều thuốc nào cho đủ
để xoá tan hình bóng lẫn u sầu
thương một lần tay vẫy tiễn đưa nhau
rồi ta mãi cách xa từ dạo ấy
xitrai



Khi chia xa một mình em ủ rũ
Khóc một mình bên gối mộng tình côi
Nhớ lại thời ta cùng chung một lối
Mà giờ này mỗi đứa đã một nơi

XiTrai
23-05-2005, 02:08 PM
Giờ đây đông giá mình anh bước
Nỗi cô đơn giăng kín con tim
Con đường xưa đôi ta chung bước
Giờ mình anh nhặt mảnh trăng rơi

Đêm lạnh giá,tình thêm xa cách
Để con tim hụt hẫng chơ vơ
Mắt còn đắm về nơi xa đó
Em có hay,có thấy xót xa

Nghe trong lòng từng cơn gió cuốn
Mà con tim vẫn thấy đắm say
Em yêu hỡi phương xa có thấu
Hay về đây sưởi ấm tim nhau :lol: :lol:

phonglantim
24-05-2005, 04:23 AM
Sưởi làm chi khi lòng đầy băng giá
Có còn gì khi người đã quay lưng
Người ta giờ mãi dửng dưng
Còn ta chất chứa nỗi buồn cô đơn

Babylove_83
24-05-2005, 09:26 PM
Kỷ niệm đôi mình
Em muốn bỏ quên đi
Để miệng mỉm cười và tim đóng cửa
Chôn tình mãi nằm yên nơi đáy mộ
Chút u buồn.................
1 lần sẽ qua đi
Một lần đi
Một lần nhớ
Một lần bắt gặp
Một lần mộng mơ
Một lần tỉnh mộng
Một lần xót xa
Mi mắt đẫm nhòa
Tim đôi mãnh vỡ
Thà đừng gặp gỡ
Em còn vô tư

Chanh Chua
24-05-2005, 09:50 PM
Một lần rồi cứ một lần
Tình ơi ,chớ đến một lần rồi thôi
Tình đầu cay đắng bờ môi
Tình sau xin chớ làm tôi đau lòng ......

trantuyen
24-05-2005, 10:26 PM
Khi chia xa giọt lệ em rơi
Anh có biết em dau lắm không?
Tai seo anh lại dể nó rơi
Trong khi anh lại lặng lẽ nhìn.

hailua
25-05-2005, 12:50 AM
anh trót lỡ một lần nói yêu em
để bây giờ anh đã biết xa nhau

frozenman
25-05-2005, 01:17 AM
Anh và em, phải chăng ta đã vội
Mà trao lòng khi chưa phải là yêu
Anh và em, ta còn thiếu một điều:
Rằng tình yêu là phải từ 2 phía
Có ích gì những điều vô nghĩa
Chỉ làm ta thêm ngộ nhận về nhau
Thà rằng cố chịu một lần đau
Gom hết những nỗi sầu thành kỷ niệm...

nangchanhche
25-05-2005, 06:06 AM
Em biết... tình yêu phải từ hai
Nếu chỉ một ...thì thật ngang trái
Bởi khi yêu ..em mưốn mình hạnh phúc
Không được khổ , được khóc giống như ai .....

doc hoa tinh
25-05-2005, 06:15 AM
yeu la chet nhung ngan nam mac phai
hen bang thua voi nhung ke hai tim......

nangchanhche
25-05-2005, 07:15 AM
Nếu yêu em xin anh chỉ có một
Một trái tim dành trọn chỉ mình em

HoangHau
25-05-2005, 07:25 AM
chớ yêu đương chi cho lòng thêm đau
chớ trách duyên số mang cho ta hận sầu

nangchanhche
25-05-2005, 07:34 AM
Ta nào đâu dám trách duyên số này
Vì ông trời đã mang người đến đây

2 vị nào thía huh MT :D:D

Hoài Thương
25-05-2005, 07:44 AM
Khi chia xa bình minh không còn nữa
Dẫu từng ngày nắng rội chiếu đời nhau
Nước mắt rơi trôi dạt tận cuối trời
Một hình hài còn lại với thời gian

Khi chia xa trăng sầu đùa với gió
Mây lững lờ như oán tình thế nhân
Lá rụng rơi thương tiếc tình ly biệt
Sao đổi ngôi, tim người đã thay chủ


Khi chia xa hồn chết theo gió thu
Ta lạc lối đi tìm sầu ảo mộng
Bước chân ai còn in dấu đời nhau
Sao lặng lẽ qua cầu không hối tiếc ?

Khi chia xa ngậm ngùi dòng lệ biếc
Khóc cho tình tan vỡ bởi do đâu
Tại duyên số hay cuộc sốnng sang giàu
Làm thay đổi tình nồng không từ tạ ./.

Hoài Thương

XiTrai
25-05-2005, 06:25 PM
Kỷ niệm đôi mình
Em muốn bỏ quên đi
Để miệng mỉm cười và tim đóng cửa
Chôn tình mãi nằm yên nơi đáy mộ
Chút u buồn.................
1 lần sẽ qua đi
Một lần đi
Một lần nhớ
Một lần bắt gặp
Một lần mộng mơ
Một lần tỉnh mộng
Một lần xót xa
Mi mắt đẫm nhòa
Tim đôi mãnh vỡ
Thà đừng gặp gỡ
Em còn vô tư
Câu Chuyện ngày xưa xin đừng nhớ
Một chút buồn lắng đọng trên mi
người hãy quen đừng nhớ chi cả
Đừng khóc thầm khi tình chia xa

Khi chia xa Tình ai chẳng xót
Xót đến mình tình chẳng bao nhiêu
Mà giờ đây mỗi phương một đứa
Một phương trời chẳng thể chung đôi

Em biết... tình yêu phải từ hai
Nếu chỉ một ...thì thật ngang trái
Bởi khi yêu ..em mưốn mình hạnh phúc
Không được khổ , được khóc giống như ai .....
Tình yêu kia đã trao cho người hết
Chẳng thay lòng dù chỉ một lần thôi
Nhưng người sao còn buồn trên khoé mắt
Lệ tuôn rơi khi tình đã đến rồi

Bé đây dzô coi thơ 2 vị :D
Thấy sao 2 vị khác ngày xưa
Tiếng cười giọng nói lẫn vui đùa...
Ngày xưa ấy nay đâu hử 2 vị...???
Bé ơi thơ kia là giả dối
Tình yêu kia đâu diễn tả được đâu
Mà nói thơ cũng là lời tâm sự
Về mối tình câm nín trong ta
Nhưng bé ơi xin em hãy nhớ
Mối tình xưa chẳng phải thật đâu
Bởi vì ta ko là người chung thủy
Viết thơ kia nói kẻ phụ tình
xin phép nghĩ đã đêm thức khuya chẳng viết được hay có gì sửa lại sau ha

hoangtudatinh
25-05-2005, 06:48 PM
chưa yêu em trái tim anh là 1
yêu em rôi 1 nửa thuộc về em

_Lil
26-05-2005, 04:14 PM
Khi xa anh em bùn không nói
Bởi con tim cứ mãi bồi hồi
Cứ suy nghĩ mai này tái ngộ
Anh có còn nhớ tới em chăng??
Phút chia tay khó nói nên lời
Biệt ly này có gặp lại không ???

oki em đáp ứng iu cầu của anh á :D làm thơ dỡ lắm muh hỏng tin em.... xiệt tình :mecry: