lanhchanhconuong
22-04-2006, 09:00 AM
Em có khóc không khi thế giới chia làm hai nửa
Nửa cô đơn nửa sợ hãi đớn đau?
Em có khóc không khi thế giới thay màu
Từ sắc xanh bình yên cây cỏ
Chuyển thành màu đỏ của máu tươi
Em có khóc không trước tính người lộn mửa
.....Thản nhiên rải bom
Thản nhiên đùa vui trên những thây ma
Em có khóc khóc không trước phù hoa tư bản
Sống ăn chơi,phè phỡn,cười cợt trước bao xác người
Đang bốc mùi oán thán
Em có khóc không khi nhìn những đứa trẻ khóc than
Đang lê lết thân tàn
Trên những nền nhà nứt nẻ
Em có khóc không trước những làn môi xẻ
Của bao đứa trẻ ngây thơ,ngù ngờ và vô tội
Em có khóc không trước những vành nôi
Đang ôm ấp bao thân hình run rẩy
Vừa chào đời đã dị dạng ,quái thai
Em có khóc không trước những hoang tàn
Của đau đớn cánh rừng xa chết lặng
Đắng cay lèn chặt buôn làng xa
Em có không em
Có khóc không?
Nửa cô đơn nửa sợ hãi đớn đau?
Em có khóc không khi thế giới thay màu
Từ sắc xanh bình yên cây cỏ
Chuyển thành màu đỏ của máu tươi
Em có khóc không trước tính người lộn mửa
.....Thản nhiên rải bom
Thản nhiên đùa vui trên những thây ma
Em có khóc khóc không trước phù hoa tư bản
Sống ăn chơi,phè phỡn,cười cợt trước bao xác người
Đang bốc mùi oán thán
Em có khóc không khi nhìn những đứa trẻ khóc than
Đang lê lết thân tàn
Trên những nền nhà nứt nẻ
Em có khóc không trước những làn môi xẻ
Của bao đứa trẻ ngây thơ,ngù ngờ và vô tội
Em có khóc không trước những vành nôi
Đang ôm ấp bao thân hình run rẩy
Vừa chào đời đã dị dạng ,quái thai
Em có khóc không trước những hoang tàn
Của đau đớn cánh rừng xa chết lặng
Đắng cay lèn chặt buôn làng xa
Em có không em
Có khóc không?