Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh biết ....nhưng anh không thể !



Icrysoul
22-04-2006, 03:37 AM
tuyến !
anh vẩn biết nơi mà em vẩn thường đến ...tìm anh ,nhưg tuyến ạ ,anh không thễ ....anh không thễ làm gì hơn ,có lẽ vì anh sợ ....đã hơn một làn em bỏ anh mà ra đi ,...hơn một làn em làm cho anh được hạnh phúc ...nhưng cũng đã hơn một lần em làm trái tim nhỏ bé của anh tan nát ,anh cũng không biết vì sao nửa ,nhiều khi anh muốn gặp em để nói lời chia tay ,vì anh nghĩ rằng như vậy anh sẽ bớt đau khổ hơn .và anh nghĩ rằng biết đâu mình lại có thễ yêu người khàc ,nhưng khi gặp em rối ...anh không đũ can đãm đễ làm điều đó ...và điều quan trọng nhất ...có lẽ bản tính ích kỷ trong con người anh ...đã không để anh đên với em ...nếu như ngày xưa ...anh không biết mối tình trước đó của em ,giá như anh không biết tình yêu em dành cho người ấy .tuy rằng em đã không còn bên người ấy nữa .nhưng những gì em làm cho anh ,anh cảm thấy nó không được bằng việc em đã làm với người kia ,và chính điều đó làm cho anh ganh tị ,bởi lẻ em chẵng bao giờ bỏ một ngày làm công của em đễ đi tìm anh cã ,và chẵng lẽ ....một ngày công kia của em quan trọng hơn anh sao ,thật anh nói thật với em ,chừng nào em chứng minh được em yêu anh nhiều hơn người ấy .và chừng nào em coi công việc tìm anh quan trọng hơn việc em di làm ,thì chừng đó em mới có thễ biết anh ỡ đâu ,anh bết nơi em vẫn đi ngày chúa nhật .nhưng em sẽ không gặp anh đâu ,bỡi lẽ anh sẽ không bao giờ ra ngoài vào ngày chúa nhật cả ,bỡi vì anh chẵng biết đi đâu và làm gì cã ,em hãy hiểu cho anh ,đáng lẽ ra giờ này anh đang ỡ trong dòng đaminh nhưng vì ...cha chánh xứ hòa bình hoãn lại đến chúa thánh thần hiện xuống anh mới được rữa tội ,vì vậy em cũng chĩ còn ...một tháng nữa để suuy nghĩ thôi ,anh biết ...anh làm như vậy thì ...anh xẽ mất em mãi mãi .....nhưng thà như thế còn hơn phải sống trong ghen bóng ghen gió phải không em .anh yêu em nhiều ,anh làm việc nhà ông phong gần giáo xứ hòa bình đấy ,em hỏi ông phong bị kiếm thính là người ta biết liền à .
KT:Hoàng Tư Đông