PDA

Xem đầy đủ chức năng : Và như thế bước qua...(cho người tôi yêu quý )



girl_sau_han
22-04-2006, 02:29 AM
Một ngày buồn ,người bật khóc khi cô ấy ra đi ...tôi chỉ biết im lặng nhìn người ....chỉ biết bất lực không biết làm sao để chia sẻ cùng người ....Lúc này tôi muốn nói gì đó với người quá mà không thể .Đành mượn mấy lời thơ của Nguyễn Vĩnh Nguyên để thay cho những gì muốn nói ...Và lúc này nếu có một điều ước tôi sẽ ước người có thể "ngạo nghễ bước qua cuộc tình ấy ..."
Trong cuộc tình này ...anh do ảo tưởng đôi lần
mơ màng đôi lần _ngu ngơ dôi lần ...
rồi ngẩng đầu ...
bước qua ...
Xin cảm ơn trái đất những ngày tình nhân
những ngày vườn địa đàng còn chưa trái cấm
những ngày thượng đế đi vắng
có em ngồi hát tôi nghe
(như đã từng hát ru người tình đến trước )
Thấy kô em rừng xanh thay lá
những dòng sông dài nối những dòng sông
những con đường dài nối những con đường
những vòng tay buồn nối những vòng tay !
Em đừng hỏi vì sao người đàn ông trong anh
thất tình mà kô khóc
kô say vật vờ như những lần xưa
Anh sẽ quên như đứa trẻ thơ
không giấc mơ
không đợi chờ
dù gió cuốn đêm qua những màn đêm khác
trả về cũ kỹ những bình minh
Khi cánh cửa địa đàng khép lại
ngày mới lên nhanh
Anh ngạo nghễ bước qua
cuộc tình ấy
mặc gió sau lưng ...
thổi trắng những mùa màng ...!
================================================== =====
Em tin rồi anh sẽ nhận được những thứ còn quý giá hơn những gì mà anh vừa mất ...hãy nhớ ,lúc nào em cũng ở bên anh ....như bây giờ và mãi mãi về sau ...!