wild orchid
21-04-2006, 06:10 AM
Anh à !
Em ko biết bây giờ mình nên làm gì nữa . Hãy nói cho em biết mình phải làm gì ? Em và anh đã đến với nhau qyas vội vàng có phải ko anh ? Em đã tin rằng tình yêu của bọn mình rồi sẽ chẳng bao giờ rời xa nhưng mà em đã lầm mất rồi .Ngày bọn mình mới gặp nhau trên mạng và anh đến thăm em sao cái ngày đó lại hồn nhiên đến thế . Em đã hi vọng anh sẽ là người mang hạnh phúc thực sự lại cho em vậy mà em đã quá hão huyền ...Tình yêu là cái gì đó thật xa vời đối với em ...
Anh yêu thương !!!
Ngày bọn minh đến với nhau thật là đẹp phải ko anh ? Em tiéc những ngày đó quá . Anh bây giờ đã là người của công việc và anh đã để lạc em mất rồi . Anh đã hứa là sẽ ko để ai bắt cóc em vậy mà...em đã bị tuột ra chính khỏi vòng tay của anh .Anh ơi , anh có hiểu những điều này ko ???
Có lẽ em cũng quá ích kỉ để ko nghĩ tới anh , công việc của anh và sự xa trách của anh cho nên anh giận em ? Hay em mới chính là người có lỗi nhiều nhất ?
Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé , cầu mong vị thần hộ mệnh luôn ở bên anh . Hôn anh lần cuối .
Yêu thương:
Nhóc yêu một thời
wild orchid
Em ko biết bây giờ mình nên làm gì nữa . Hãy nói cho em biết mình phải làm gì ? Em và anh đã đến với nhau qyas vội vàng có phải ko anh ? Em đã tin rằng tình yêu của bọn mình rồi sẽ chẳng bao giờ rời xa nhưng mà em đã lầm mất rồi .Ngày bọn mình mới gặp nhau trên mạng và anh đến thăm em sao cái ngày đó lại hồn nhiên đến thế . Em đã hi vọng anh sẽ là người mang hạnh phúc thực sự lại cho em vậy mà em đã quá hão huyền ...Tình yêu là cái gì đó thật xa vời đối với em ...
Anh yêu thương !!!
Ngày bọn minh đến với nhau thật là đẹp phải ko anh ? Em tiéc những ngày đó quá . Anh bây giờ đã là người của công việc và anh đã để lạc em mất rồi . Anh đã hứa là sẽ ko để ai bắt cóc em vậy mà...em đã bị tuột ra chính khỏi vòng tay của anh .Anh ơi , anh có hiểu những điều này ko ???
Có lẽ em cũng quá ích kỉ để ko nghĩ tới anh , công việc của anh và sự xa trách của anh cho nên anh giận em ? Hay em mới chính là người có lỗi nhiều nhất ?
Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé , cầu mong vị thần hộ mệnh luôn ở bên anh . Hôn anh lần cuối .
Yêu thương:
Nhóc yêu một thời
wild orchid