PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa Em I



Azudo_Hakaider
20-04-2006, 11:34 PM
Em ơi anh phải đi rồi
Nói sao cho hết nỗi lòng chia tay
Thôi thì xin mượn gió mây
Gởi về phương ấy những lời yêu thương

Xa em - một bóng đơn phương
Vần thơ chưa ngỏ mà giăng bóng sầu
Anh xin giữ mãi tình đầu
Những gì vương vấn thoảng màu tím thơ ...

Anh về dệt mộng ước mơ
Đan xen nỗi nhớ thả trôi tháng ngày
Thương em mà chẳng tỏ bày
Tình kia chôn kín bao giờ thắm tươi

Chân đi mà bước chơi vơi
Hồn anh phiêu bạt giữa đời mộng du
Tìm đâu giữa giữa khoảng xa mù
Tìm đâu giữa một biển trời mênh mang ...

Đường em - hoa trải thênh thang
Thả bay vương tóc , nâng chân lối về
Đường anh - cay đắng bộn bề
Giữa đời bụi bặm sao người nhận ra

Tim anh một khúc ngân nga
Vẫn vang tên gọi ngọt ngào của em
Âm thanh tha thiết dịu êm
Hãy cho anh nhé gọi tên một lần ...

Anh đi - một kiếp phong trần
Bóng hồng thả bước lạnh lùng ngang qua
Tình anh dù có thiết tha
Tim em chẳng thể tin anh một lần ...

Vì anh đã quá ngập ngừng
Nên lời yêu đó ngập ngừng , đắn đo
Vì em - với những âu lo
Rằng tim anh đó , chẳng trao một người

Em ơi , cay đắng ở đời
Những lời pha trộn miệng đời dối gian
Tim em lại bước băn khoăn
Rằng : " Ai kia đó chẳng hay thật lòng "

Xa em - là những mênh mông
Nhưng anh không thể cùng em chốn này
Để nghe nỗi nhớ vơi đầy
Nhìn em tha thiết cùng người thứ ba !

Anh đi dù có bao xa
Nhưng tim xin mãi gần em một người
Dù cho gian dối miệng đời
Thì xin em hãy một lần tin tôi ...

Yêu em - là những xa xôi
Thương em - là những đơn côi một mình
Nhớ em - là nhớ vô cùng
Mà sao em cứ lạnh lùng em ơi ...

Đành thôi một kiếp rong chơi
Lang thang phiêu bạt lạc vào vườn thơ
Nên giờ tình ấy bơ vơ
Tim tôi lạc bước ngu ngơ nhớ người ...

Giờ tôi đi giữa trùng khơi
Sóng đời không ngã , ngã xô lòng người
Tặng em , em nhé cuộc đời
Trái tim gởi trọn một người ...là Em ...

phonglantim
21-04-2006, 01:05 AM
Một lần về lại nơi đây
Tình ơi xin gởi theo mây cuối trời
Mình ta đi giữa dòng đời
Vô tình lạc lõng...chơi vơi giữa dòng

Xa em anh có buồn không?
Còn em vẫn thế...vẫn mong ,đợi ,chờ
Một lần gởi lại vần thơ
Tình yêu thầm kín...một thời ta say

Tìm về lần nữa nơi đây
Tỏ bầy tâm sự...để người hiểu ta
Nào ngờ người đã đi xa
Chẳng còn hiện hữu..mình ta cứ chờ

Thoảng trong một cõi bơ vơ
Mộng mơ dệt ước..để rồi lại xa
Thế gian chẳng hiểu lòng ta
Nên tình cũng vậy....chỉ là hư vô

Người ơi...em vẫn đợi chờ
Dẫu rằng...người vẫn hững hờ mà thôi
Xa anh là hết thật rồi
Thương yêu xin gởi về miền xa xăm

Bây giờ xa cách tháng năm
Nhưng sao nỗi nhớ vẫn dằm trong tim
Anh đi...để mãi kiếm tìm
Tình yêu chân thật....ngủ im tháng ngày

Còn ta...lặng lẽ ngồi đây
Viết lời thơ ngỏ...lòng đầy hoang mang
Trả anh ,trả hết phũ phàng
Con tim tan vỡ..bàng hoàng....bước đi....

Bao giờ cho hết chia li?
Bao giờ cho hết những gì buồn đau?
Tim em...chỉ có nỗi sầu
Gởi về miền gió....nhạt màu thời gian

Azudo_Hakaider
22-04-2006, 12:52 AM
Bẽ bàng tình ấy gian nan
Đường yêu khúc khuỷu em đừng hoài mong
Duyên trời se lối long đong
Thì thôi em nhé , chờ mong làm gì

Anh đi một phút phân kì
Mong em ở lại , nên tình cùng ai
Kiếp này chẳng thể chung vai
Thì thôi xin hẹn kiếp sau ...một lòng !

Anh tin , tình sẽ trùng phùng
Nếu như em vẫn một lòng ...chờ anh
Rồi đây , tình sẽ thắm xanh
Cùng anh em nhé , dệt nên mộng vàng ...

sành điệu mái ngố
22-04-2006, 12:52 AM
Tình kia chưa thắm vội tan
Bởi cung đàn lỡ sang tim rộn ràng
Tình kia chưa thắm vội tàn
Đêm li ...li biệt biết lòng đầy vơi
Tình kia chẳng có anh ơi
Mặc anh cứ giữ cho đời rong rêu

A&E
22-04-2006, 11:06 PM
Anh về dệt tiếp lời yêu
Mặc cho em vẫn dửng dưng phũ phàng
Gần em cuộc sống dịu dàng
Xa em cuộc sống bẽ bàng , trớ trêu

phonglantim
22-04-2006, 11:38 PM
Ngày xưa ấp ủ đôi điều
Thương thương nhớ nhớ ...những chiều mưa bay
Xa rồi ...anh hỡi có hay
Lòng em ...còn mãi ...tràn đầy nhớ mong
Xa rồi ...anh có buồn không?
Tình yêu-chiếc lá ...trong chiều ...bay xa

Azudo_Hakaider
24-04-2006, 12:54 AM
Về đi , về với người ta
Bỏ anh , bỏ hết tháng năm ngọt ngào
Cần chi phải nói lời chào
Những lời gian dối em đừng hoài mong

Về đi , về với ngóng trông
Vòng tay ai đó vẫn đang đợi chờ
Nhớ chi tới một gã khờ
Tim anh vỡ nát em bằng lòng chưa?

phonglantim
26-04-2006, 09:51 AM
Anh đi ...giờ đã đi rồi
Bỏ em ở lại ...một mình đơn côi
Mặn mà ...cũng đến thế thôi
Xa anh ...là hết ...cuộc đời còn chi

Xa người ....lệ ứa bờ mi
Xa người là hết những gì ước ao
Em về ....nỗi nhớ gởi trao
Tình yêu -ảo ảnh .....bao giờ là thật đây ????

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 08:57 PM
Về đi , về với người ta
Bỏ anh , bỏ hết tháng năm ngọt ngào
Cần chi phải nói lời chào
Những lời gian dối em đừng hoài mong

Về đi , về với ngóng trông
Vòng tay ai đó vẫn đang đợi chờ
Nhớ chi tới một gã khờ
Tim anh vỡ nát em bằng lòng chưa?


Về đi, về với ai đây
Anh ơi anh nói những câu vậy à
Ngày xưa ân ái ngọt ngào
Giờ đây nặng trĩu em đâu có gì

Chiều về em vẫn ngóng trông
Trông về phương ấy có người em mong
Vì anh nay quá hững hờ
Và giờ mộng ảo có gì mà vui.............

Azudo_Hakaider
26-04-2006, 09:01 PM
Anh đi nỗi nhớ vơi đầy
Chơi vơi , trống rỗng , dại khờ hồn yêu
Trách đời gieo mãi trớ trêu
Thì thôi em nhé , về đi , đừng chờ

Làm sao biết được chữ : " Ngờ !?! "
Làm sao biết được ai người thủy chung ?
Kiếp sau ta sẽ trùng phùng
Cho anh nợ lại khoảng trời riêng em ...

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 09:06 PM
Vậy thôi duyên vậy cũng đành chia li
Anh đi ngả đó em theo đường nào
Đường dài lắm khúc quanh co
Mong sao đừng gặp kẻ khờ như anh

phonglantim
26-04-2006, 11:59 PM
Có bao giờ ...anh bất chợt nhận ra
Tình yêu em dành cho anh đó
Có bao giờ ....anh một lần dám ngỏ
Lời yêu thương ....lời nói chẳng giả vờ

Có bao giờ ...từ giã những vần thơ
Em sẽ lại là con người khác
CŨng chút khô khan ...cũng chút gì lạnh nhạt
Bởi trong lòng ...em biết mình chẳng là chi

Có bao giờ ...lau hết lệ hoen mi
Em chợt biết ....duyên tình mình xa lắm
Khoảng cách đôi nơi ....khiến cho mình xa vắng
Khoảng trống tim buồn ...ai khỏa lấp nơi em ????