PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Ảo ảnh*



Linh Lan
20-04-2006, 11:08 PM
Ta trốn tìm trong kí ức tuổi thơ
Cút bắt thời gian_mệt nhoài nỗi nhớ
Tìm lại trong tim bài tình ca dang dở
Vẫn thấy người ẩn hiện những giấc mơ.
* * * * *
Còn gì đâu sao cứ đợi cứ chờ
Cứ vấn vương bóng hình người trong mộng
Ta mãi mang nỗi niềm hy vọng
Để giật mình khóc ướt chiêm bao.
* * * * *
Tìm lại chi những dấu yêu thuở nào
Quá khứ thôi chỉ là dĩ vãng
Mải miết chi với tình sầu năm tháng
Bởi đêm tàn_ một ngày mới lại sang.

* * * * * *


*Giao mùa*

Lá xà cừ tháng năm vừa rụng
Gió du đưa đùa với lá vàng
Đâu chỉ bởi mùa thu thay áo
Nắng đã về đón mùa hạ sang.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Người con gái ngày xưa giờ đâu nữa
Tóc xuôi bay theo gió thoảng giao mùa
Em còn nhớ có người trai ngày ấy
Đứng lặng nhìn ngắm tóc lá theo đưa.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Em giờ đã phương nào cách biệt
Có nhớ chăng lời gió lá thầm thì
Chờ cô gái thả tung mái tóc
Với nắng hè rớt xuống trang thơ.

phonglantim
21-04-2006, 01:19 AM
Ta cố tìm..một dĩ vãng ngày xưa
Nhưng xa lắm...biết bao giờ mới thấy
Phút chia li...dường như vẫn còn đấy
Mãi kiếm tìm...thử hỏi có ích chi

Ta biết rằng cuộc sống vẫn trôi đi
và cũng biết có nhiều điều đổi khác
Ta cô đơn...giữa ngàn trùng lầm lạc
Xin một lần...quay lại...một lần thôi

Chào mừng Linh Lan đã tham gia vườn thơ nhé...chúc bạn có những giờ vui vẻ khi online :D

Linh Lan
28-04-2006, 07:33 AM
Kỉ niệm xưa em biết đã qua rồi
Nhưng anh ơi tinh đầu là muôn thuở
Em vẫn xin dẫu chỉ một lần nữa
Sống lại thời hai đứa còn bên nhau.....


Cảm ơn lời chào của bạn, mình sẽ cố gắng thật nhiều để viết được hay như các bạn!

=Tori=
28-04-2006, 08:13 AM
Thật và giả phân chia
Qua bức màn ảo ảnh
Kể từ ngày ...........
Ảo ảnh ko còn nữa

Linh Lan
30-04-2006, 09:46 AM
Em đã gặp như chưa từng gặp
Em đã yêu mà như chưa bao giờ
Ảo ảnh ư! sao cứ tỏ mờ.....
Em không biết khi nào la thật nữa!

[L]ight
30-04-2006, 08:25 PM
Nếu ưu phiền là bóng tối ảo ảnh
Em không thể xua tan màu đen tối
Ánh đuốc nào dẩn đưa em đường lối
Để màng đêm không trở ngại bước chân em?

Anh không là bóng tối của màng đêm
Nên không thể cản chân em đi tới
Nhưng anh là vì sao xa vời vợi
Để em buồn, thương nhớ một đời em.

Giọt nắng dại khờ
04-05-2006, 10:20 PM
Xúc cảm 1

Nhi nữ đường trần mãi kiêu sa
Gót bước nguyệt hoa nỗi bóng ngà
Âm thầm thung lũng anh giấc mộng
Xa xăm man mác hôm nhớ nhà

Trời đất vắng tanh giữa lạ kì
Hương lan u uẩn thơm làn mi
Lứa đôi rũ cánh nghe quên lãng
Xuân tàn mơ mộng xoa ôm ghì

Lần cuối hư vô thưở xế chiều
Buồn thảm rụng đầy cũng phiêu diêu
Chiều vàng sắc đẹp khi thi vị
Thương nhớ cố nhân nhiều thêm nhiều



Cảm xúc 2

Nhớ mưa bay lúc miệt mài
Đong đưa hóa kiếp còn ai nỗi đời
Thu vàng chiều tím cuối trời
Gửi tên em vào buông lơi tháng ngày
Vô tình biển nhớ chim bay
Ngày mai trời đất tóc mây đường trần
Buồn mình vừa thoáng bước chân
Trên màu ân ái xa gần tả tơi
Từng viên đá cuội rong chơi
Hư hao mắt lệ ngang trời cơn say
Đêm thần thoại bỗng rượu cay
Nhạt phai thương nhớ mưa bay cuối trời

uh_um_er_yeah
04-05-2006, 10:46 PM
Chuyện đúng-sai...thật-ảo khó lường
Ngắm trời kia mới đó cảnh thê lương,
Qua phút chốc bỗng minh tường rạng rỡ.
Nhìn cuộc đời đôi lần cứ ngỡ,
Chuyện thật ư hay là đó hư vô.....
Mộng và thật.....xem chừng không cách biệt

Trăng sao , mây gió hợp rồi tan,
Để đôi khi gió thổi lên ngàn
Còn man mác một nỗi buồn khắc khoải
Cho thời gian cứ dần trôi mãi
Hiện về đây một câu hỏi không lời.........