Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mong em sẽ gặp được người yêu em như em đã từng yêu tôi !



langtuchieuthu9
20-04-2006, 08:58 PM
Có lẽ tấ cả rồi cũng qua .Thời gian sẽ là những viên thuốc thần xoa dịu nổi đau trong trái tim em .Em nào biết khi em nói lời yêu tôi ,tim tôi đã xao động thật lòng ,tôi đã cố gắng lẳng nghe nhịp đập của con tim và lần đầu tiên tôi đã được sống trong vị ngọt của tình yêu.Thời gian trôi qua , tôi và em mỗi người một nơi và tôi đã hiểu cái mà tôi ngỡ là tình yêu chẳng bao giờ tồn tại .Mối tình học trò ngây ngô khờ khạo ,nghĩ lại tôi lại thấy mình thật đáng khinh !.
Lúc đó tình yêu của em thật là mãnh liệt còn tôi thì lại sợ, tôi sợ rằng chúng tôi đến với nhau nhanh thì cũng sẽ kết thúc nhanh chóng. Điều tôi ko mong đợi nhất cuối cùng cũng đã phải đến, ở nơi xa... tôi dần quên đi hình bóng em. Nhưng tôi đã nghĩ em sẽ ra sao đây và tôi đã nói dối,chẳng phải lần đầu tiên tôi nói dối,nhưng lần này lời nói bật ra khỏi đôi môi tôi lại khó khăn vô cùng. Ngoài mặt tôi vẫn nói yêu em những sau lưng tôi lại vui vẻ với người con gái khác ,khi lời bật ra thì tôi ko níu khéo lại đc nữa,nhìn em rạng rỡ vì hạnh phúc,tôi lại dằn vặt tôi ko nỡ lừa dối em ,tôi sợ em sẽ đau khổ hơn khi biết sư thật ,tôi đã quyết định nói thât,nhưng lời nói thật của tôi đã làm tổn thương em ,tôi chỉ biết nói câu xin lỗi,tôi chẳng đo lừơng được phản ứng của em .Em đã chán nản buông xuôi tất cả .Tôi mong tôi và em hãy là bạn bè nhưng em lại từ chối tôi . Tôi đã mong em hãy quên tôi như khi em đã từng mong tôi hãy nhớ đến em .Tình yêu là một trò chơi đuổi băt ,suối đời cứ mãi đuổi nhau tìm nhau .Tôi cay đẳng khi thấy sự nhận xét của mình là chính xác ,tình yêu là một trò đùa ko hơn ko kém.Và tôi bất lực thấy em lao vụt qua đời mình ,lòng trổng trãi và vô vọng .Tôi mong em hãy để câu chuyện này chôn sâu vào dĩ vãng,đừng tuyệt vọng bởi trên đời này còn nhiều người tốt hơn tôi nhiều ! Mong em sẽ gặp được người yêu em như em đã từng yêu tôi !

khongthechetnoi
21-04-2006, 01:22 AM
gì mà nạo lực vậy bạn gái
đây là chuyện tình cảm mà
có nhiều vấn đề còn quan trọng hơn cả TY mà


sao đấng có râu đáng ghét thế
nếu thế thì đưng có yêu
nếu tôi là cô ấy 3 đẳng karate 2 đẳng vovinam rồi ông sẽ biết tay tôi
:bicycle: :menu: :drive:

langtuchieuthu9
21-04-2006, 03:32 AM
uh luc lang bạn ko biết tình yêu của bạn thế nào tình iu của tui thì như thế đó lạng mạng chắc ko có thay vào đó là lãng xẹt aha

thuyx_loveyouforever
21-04-2006, 06:04 AM
TÔi ChỈ BiẾt NÓi BẠn LÀ MỘt ThẰng HÈn ThẾ ThÔi
BẠn SẼ Ko CÓ CÁi GÌ HẾt! BẠn SẼ MẤt TẤt CẢ! BỞi VÌ BẠn Ko ĐỊnh HƯỚng ĐƯỢc Con DƯỜng TÌnh YÊu CỦa MÌnh

lenhananhsang_dth9690
21-04-2006, 06:08 AM
bạn rùi sẽ ko cógi` hêt; đó nghe bạn

langtuchieuthu9
21-04-2006, 06:15 AM
trời ui lam sao đây chi gủi bài nên đẻ chia sẻ chú đâu để chủi dũ vậy nè huhu