cobehienlanh_8x
20-04-2006, 07:49 PM
Anh trai ! cho phép em gọi anh như thế lần cuối nhé , vì em biết anh em mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa .
thật là buồn khi cái ngày mà anh nói quyết định của anh cho em " anh em mình nên chấm dứt mối quan hệ này thì tốt hơn " em biết cái lí do tại sao anh nói thế . nhưng anh thật sự làm em thất vọng với cái quyế định của mình , khi anh vè em đã có mối quan hệ rất tôt đẹp đã được 4 năm , mà anh nói chấm dứt có thể chấm dứt được luôn , nhưng em tôn trọng ý kién của anh và em sẽ làm theo ý của anh vì em cũng chảng ở Việt Nam này lâu nữa .
Anh à ! khi anh còn trong quân đội , anh thưỡng xuyên điện về cho em , và nói nhớ em . qua những lần đó em đã biết có chuyện gì và anh đang mong mỏi điều gì , nhưng em ko làm được cái điều mà anh mong mỏi vì em đã có 1 nửa của mình , em đã cố gắng để anh ko phải nói cái điều đấy ra , nhưng ccuoois cùng anh vẫn nói để bây giờ anh và em đành chấm dứt mồi quan hệ 4 năm đã có với nhau . anh bảo với em là nên chấm dứt ko ở bên em lâu anh lại ...!
qua lá thư này em chỉ muốn nói cho anh hiểu em rằng em vẫn còn quý và tôn trọng anh nhiều lắm , hãy trở về bên em bất cứ khi nào anh muốn với tư cách là một người anh trai . anh nhé:dance:
thật là buồn khi cái ngày mà anh nói quyết định của anh cho em " anh em mình nên chấm dứt mối quan hệ này thì tốt hơn " em biết cái lí do tại sao anh nói thế . nhưng anh thật sự làm em thất vọng với cái quyế định của mình , khi anh vè em đã có mối quan hệ rất tôt đẹp đã được 4 năm , mà anh nói chấm dứt có thể chấm dứt được luôn , nhưng em tôn trọng ý kién của anh và em sẽ làm theo ý của anh vì em cũng chảng ở Việt Nam này lâu nữa .
Anh à ! khi anh còn trong quân đội , anh thưỡng xuyên điện về cho em , và nói nhớ em . qua những lần đó em đã biết có chuyện gì và anh đang mong mỏi điều gì , nhưng em ko làm được cái điều mà anh mong mỏi vì em đã có 1 nửa của mình , em đã cố gắng để anh ko phải nói cái điều đấy ra , nhưng ccuoois cùng anh vẫn nói để bây giờ anh và em đành chấm dứt mồi quan hệ 4 năm đã có với nhau . anh bảo với em là nên chấm dứt ko ở bên em lâu anh lại ...!
qua lá thư này em chỉ muốn nói cho anh hiểu em rằng em vẫn còn quý và tôn trọng anh nhiều lắm , hãy trở về bên em bất cứ khi nào anh muốn với tư cách là một người anh trai . anh nhé:dance: