PDA

Xem đầy đủ chức năng : bà coan ơi! đoi nèo!!!!!!!!!



miaka
07-04-2006, 08:12 PM
hôm nay bỗng thấy chán đời
nhìn vô lại thấy trong nồi hết cơm!
phải ăn trừ bữa thay cơm
là hai củ chuối tơi bời quật lên
than ôi cái kiếp xà nha(xa nhà)
tiền tiêu chẳng cóa lấy gì gặp em

Phong Linh
07-04-2006, 09:56 PM
Hôm nay ngủ dậy thấy buồn
Trời mưa trời nắng cho lòng ngổn ngang
Đói bụng,xuống bếp tìm ăn
Cơm nguội cũng hết chẳng còn cái chi >.<
Thì thôi, ta lại nấu mỳ
Cho no cái bụng chứ biết làm gì đây

Hix hix...........Hoh phải thơ con cóc,chắc là...thơ con ếch :so_funny:

hiaki_kino
08-04-2006, 01:03 AM
đói bụng lại hết tiền tiêu
thôi thì đành đạn đem heo ra xài
ai ngờ heo cũng ko còn
thôi thì nằm ngủ cho wa cơn đòi ( đói )

maicodon
16-04-2006, 02:17 AM
sáng dậy mắt mỡ tròn xoe
nhưng sao nhìn lại thấy me(mẹ) vắng nhà
càng khổ vì chẳng có ba
làm ta đói bụng oa..oa cả ngày

cobenghichngom_1
16-04-2006, 06:47 AM
cuộc đời xa xứ một mình
ko ai bên cạnh cô đơn lạc loài
làm hoài chẳng thấy tiền đâu
mỗi ngày 3 bữa cứ đi xin hoài hic..........

phonglantim
16-04-2006, 07:00 AM
Gặp bạn ở chốn cũ đây
Ai ngờ gặp cảnh thế này...thương ghê


Nghi ơi...lâu lắm rồi mới thấy Nghi online....khoẻ không Nghi? hình như Nghi ko on YH ha?

miaka
17-04-2006, 04:50 AM
chiều về lòng đói dạ sầu
vì đâu nên nỗi thân này héo hon
giảm cân xuống dốc bon bon
thờ ơ cơn gió em làm con diêu (diều)