PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giọt Lệ Âm Thầm



harpielady86
19-04-2006, 02:55 AM
Giọt sầu còn đẫm trên mi
Iêu chi rồi để biệt ly hỡi nguời
Ở đây giờ vắng tiếng cười
Từ khi hai đứa mỗi người một nơi

Lệ sầu sao mãi tuôn rơi
Ép mình cười gượng dù tơi tả lòng

Ái ân nhạt nhẽo bên chồng
Mình tôi thầm khóc tơ hồng trái ngang

Trách sao duyên số bẽ bàng
Hai bên tình nghĩa biết đàng nào đây
Âm thầm sống với đắng cay
Mặc nhiên tiếp nhận đổi thay của đời

-*-+-

Giọt sầu sao mãi hoen mi
Ít tình sao mãi khắc ghi trong lòng
Ôi sao thương phận má hồng
Từng đêm thầm khóc tình nồng hôm xưa

Làm sao quên cảnh tiễn đưa
Em khóc ngất giữa tiếng mưa tầm tã

Anh chết lặng trước dòng đời nghiệt ngã
Mất nhau rồi buồn bã cũng thế thôi

Tương lai thôi hết chung đôi
Hai người hai ngã nổi trôi xa dần
Âm thầm sống kiếp dương trần
Mong ngày nào đó được gần bên nhau

-*-+-

Mộng ước chung đôi, giờ tan vỡ
Ai ngờ được tình mình, sẽ dở dang
Hết thật rồi từ lúc bước sang ngang
Tiếc và thương một mối tình ngang trái

Miệng tuy cười nhưng cõi lòng tê tái
Âm thầm rơi lệ khi ân ái bên chồng

Em vẫn sống trong lồng son gác tía
Làm một người hiếu nghĩa vẹn toàn

Tròn bổn phận của một người đàn bà
Ôm lòng băng giá mặn mà cười duyên
Im lặng gánh lấy truân chuyên của đời
Giấu sau ánh mắt muôn lời thở than


Chữ đầu của mỗi câu thơ khi ghép lại se thành câu:
GIỌT LỆ ÂM THẦM

Mong các bạn chỉ dẫn thêm, mình rất mong sẽ tìm đuợc người bạn tri âm

chu_tieu_xuong_nui
19-04-2006, 04:57 AM
Điều đẹp nhất em trao anh rồi
Và từ đó anh đi xa vời
Nhìn bọt nước xô nhau ngậm ngùi
Để hàng đêm nhìn nước mắt em rơi

hoalucbinh
19-04-2006, 06:35 AM
đừng khóc nửa,tự nhủ lòng ko khóc nửa
có đáng gì đâu một kẻ bạc tình

hai_kappa
19-04-2006, 08:46 AM
trời vào thu trời nhiều lá đổ ......
bước vào đời đau khổ chỉ vì yêu ,.....! híc'''

XXX_TKH
19-04-2006, 07:07 PM
tình yêu là thứ xa vời
yêu chi nhiều lấm để rồi bơ vơ
hoa rơi ai tiết ngoài mưa
như con vịt bầu lặng lội bờ ao
đau phải thiên nga mà bay tren trời
kiều kia còn phải khổ đâu
huôn chi ta chỉ con sâu nhỏ bé
làm sao mơ tới tình yêu.

XXX_TKH
20-04-2006, 01:52 AM
ko [email protected]
nhiều mưa nhưng cững nhiêu nước mắt
nhiều tình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu

nhiều mưa nhưng cững nhiêu nước mắt
nhiều tình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu

nhiều mưa nhưng cững nhiêu nước mắt
nhiều tình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu

harpielady86
24-04-2006, 01:57 PM
Hết rồi những phút mặn nồng
Còn đâu, đâu nữa, tình hồng như mơ
Đời buồn như những dòng thơ
Để tôi cô lẽ bơ vơ một mình

Làm sao quên được chữ tình
Làm sao quên hết bóng hình người xưa
Trời ơi, xin đổ cơn mưa
Xoá đi hình bóng người chưa trở về

Anh đi chẳng nhớ lời thề
Bỏ quên ai đã cận kề từng đêm
Anh giờ nệm ấm chăn êm
Sao tôi vẫn nhớ để thêm đau lòng

Từng đêm lạnh lẽo cô phòng
Tim đau buốt giá từng dòng lệ rơi
Anh đi tâm trí thảnh thơi
Mặc tôi ở lại chơi vơi đợi chờ

Chiều buồn chân bước thẩn thờ
Trách ai đã nỡ hững hờ tình tôi
Ở phương trời mới xa xôi
Chúc anh hạnh phúc đẹp đôi cùng người

-*-+-

Tôi luôn cố gắng nhủ thầm
Quên đi dĩ vãng, đừng lầm lỗi thêm
Bên chồng luôn chẳng ấm êm
Có chồng nhưng vẫn từng đêm một mình

Tôi thù, tôi hận chữ tình
Cho tôi gánh chịu cực hình thế gian
Buồn cho tình cũ dở dang
Khóc cho tình mới trái ngang bên chồng

Còn đâu má thắm môi hồng
Chỉ còn tôi với rượu nồng trên môi
Ngồi trong cảnh vắng đơn côi
Xót xa trước sự nổi trôi của đời

Phải chăng ý của ông trời
Muốn tôi phải sống với đời đau thương
Không ai che nắng che sương
Bơ vơ sống ở tha hương một mình

-*-+-

Cảnh đổi hay đời thay đổi
Đời vẫn thế nào biết lỗi nơi ai
Vào đời từ thuở mười hai
Nên tôi sớm hiểu đắng cay tình người

Tôi luôn cố gắng mỉm cười
Dù tim tôi vỡ suốt nhiều năm qua
Hôm qua gặp lại người ta
Làm tôi cảm thấy xót xa trong lòng

Nhưng giờ tôi dã có chồng
Làm sao nối lại tình nồng cùng ai
Đường đời giờ đã chia hai
Bên tình bên nghĩa chọn ai bây giờ .

-*-+-

Tạm biệt nhé giọt lệ thầm
Đời là như thế chớ lầm lỗi thêm
Đừng buồn, đừng khóc trong đêm
Trái tim nhỏ bé chỉ thêm âu sầu

Thời gian loại thuốc nhiệm mầu
Sẽ làm phai nhạt nỗi sầu đang mang
Đừng hận, đừng trách, đừng than
Trách than, thù hận chỉ tan nát lòng

Nước trôi, trôi mãi theo dòng
Đừng nên đứng mãi trong vòng tình yêu
Đời người chẳng có bao nhiêu
Cớ sao lại phải đăm chiêu u buồn

Cứ sầu, cứ khổ sẽ cuồng
Chỉ cho người cớ để ruồng bỏ ta
Quên đi những nỗi xót xa
Tô hồng đôi má hát ca yêu đời

Thiếu gì tiếng gọi lời mời
Dung nhan kiều diễm thì trời cũng thương
Dù cho sống ở tha hương
Cũng đừng để khổ vấn vương trong lòng


ko [email protected]
nhiều mưa nhưng cững nhiêu nước mắt
nhiều tình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu

nhiều mưa nhưng cững nhiêu nước mắt
nhiều tình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu

nhiều mưa nhưng cững nhiêu nước mắt
nhiều tình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu

Mưa rơi, rơi mãi, rơi hoài
Thương cho những kẻ lạc loài dưới mưa
Mưa nay nhớ đến mưa xưa
Một ngày mưa gió tiễn đưa anh về

Bao nhiêu lời hẹn câu thề
Nồng nàn ánh mắt, tràn trề yêu thương
Để tôi dãi nắng dầm sương
Tháng ngày chờ đợi sắc hương phai tàn

Mưa rơi trên những thôn làng
Mưa ơi, có thấy bóng chàng đâu không ?
Nơi đây tôi vẫn ngóng trông
Chiều chiều, tôi đứng bên sông đợi chờ

Ngày xưa tôi quá dại khờ
Hiến dâng tất cả nên giờ mới đau
Tưởng rằng trao hết cho nhau
Tình duyên sẽ giống trầu cau vững bền

Nào ngờ đời lắm gập gềnh
Gối chăn lạnh lẽo mùng mềnh vắng tanh
Đời người chẳng mấy xuân xanh
Thời gian tàn nhẫn lướt nhanh vô tình

Nó không có bóng có hình
Mặc cho tôi đứng một mình lệ rơi
Tình yêu chẳng phải trò chơi
Đùa dai nghịch mãi làm tơi tả lòng

Đừng nên trốn tránh lòng vòng
Một câu sòng phẳng cho lòng khỏi đau
Để tôi có thể quên mau
Bao nhiêu tình nghĩa trao nhau một thời .

zipp!
24-04-2006, 02:02 PM
Tôi thấy tội cho ai chưa đau khổ
Chưa biết buồn khi mưa đổ hè sang,
Nhượm tương tư trên ngón tay khói vàng,
Và.......chôn lãng mạng cho tròn câu hẹn ước

Hạnh phúc đó, khi đêm về gối ước,
Biến thờ tình thành nước uống thức ăn
Nân dòng nhạc thành tâm sự trầm thăng
Tô điểm đời ngọt cay đa màu sắc

Còn như tôi.........tình tôi không khúc ngoặc
Nhìn thời gian tí tắc đã cạn rồi
Sống ở đời, là sống chỉ thế thôi
Nghĩa yêu đương, là nối dòng, chỉ thế

harpielady86
24-04-2006, 02:08 PM
Xe hoa, pháo đỏ, rượu nồng
Đưa tôi xuất giá theo chồng vu qui
Tôi đi bỏ mối tình si
Lệ lòng nên chẳng ướt mi u sầu
Từ nay mưa gió dãi dầu
Mình tôi sẽ bước trên cầu đắng cay
Chồng tôi chẳng biết chẳng hay
Rượu chè, cờ bạc đến say mới về
Cùng ai vui vẻ cận kề
Mặc tôi tôi sống chẳng hề xót thương
Không cha, không mẹ tha hương
Hôn nhân không có tình thương chẳng bền
Chỉ là bao phục cồng kềnh
Ngày xưa đám cưới để đền ơn anh
Chẳng biết duyên nợ mong manh
Ngày vui ít ỏi qua nhanh chẳng ngờ
Vợ chồng ân ái hững hờ
Đã là định cuộc bây giờ làm sao?
Nhắc ai chớ ước chớ ao
Làm cho thân thể hư hao u phiền
Hôn nhân tựa những xích xiềng
Trói ta trong nỗi miên triền thương đau


Tôi thấy tội cho ai chưa đau khổ
Chưa biết buồn khi mưa đổ hè sang,
Nhượm tương tư trên ngón tay khói vàng,
Và.......chôn lãng mạng cho tròn câu hẹn ước

Hạnh phúc đó, khi đêm về gối ước,
Biến thờ tình thành nước uống thức ăn
Nân dòng nhạc thành tâm sự trầm thăng
Tô điểm đời ngọt cay đa màu sắc

Còn như tôi.........tình tôi không khúc ngoặc
Nhìn thời gian tí tắc đã cạn rồi
Sống ở đời, là sống chỉ thế thôi
Nghĩa yêu đương, là nối dòng, chỉ thế

Ai nói em chưa từng đau khổ
Chưa biết buồn khi lá đổ thu sang?
Chưa nhìn mưa nhạt bóng song hàng
Mà ôm ấp cuộc tình thơ mộng?

Hạnh phúc đời ai không ước vọng
Tay trong tay dìu dặt tiếng thương
Nâng lời yêu theo dòng nhạc canh trường
Tô điễm đẹp cho tình thêm thắm

Ai nói em chưa từng sầu lắng?
Nhìn hoàng hôn, tí tắc giòng đời
Nhưng chuyện đời ai biết ngày mai
Nên vương mắt kệ đời trôi mãi ....

Có mấy ai không từng đau khổ
Cảm thấy buồn khi mưa đổ hè sang,
Thả hồn trong miên mang khói thuốc
Giữ hẹn ước dẫu chuốc muộn phiền

Mỗi đêm về ngẫm nghiền suy nghĩ
Như bạn hiền tri kỷ thâm giao
Dưới trăng sao thầm ao, thầm ước
Biến thơ, nhạc, thành nước ngọt ngào

Tựa lời mời câu chào thân ái
Làm cho ta thoải mái tâm tư
Ngỡ thiên đàng như hư, như ảo
Quên trần tục phiền não khắp nơi

Tháng ngày dài chẳng ngơi, chẳng nghĩ
Kiếp con người là chỉ thế thôi
Ngày tháng dài cuốn trôi tất cả
Thành cát bụi tan rã chẳng còn chi

zipp!
24-04-2006, 02:10 PM
Xe hoa, pháo đỏ, rượu nồng
Đưa tôi xuất giá theo chồng vu qui
Tôi đi bỏ mối tình si
Lệ lòng nên chẳng ướt mi u sầu
Từ nay mưa gió dãi dầu
Mình tôi sẽ bước trên cầu đắng cay
Chồng tôi chẳng biết chẳng hay
Rượu chè, cờ bạc đến say mới về
Cùng ai vui vẻ cận kề
Mặc tôi tôi sống chẳng hề xót thương
Không cha, không mẹ tha hương
Hôn nhân không có tình thương chẳng bền
Chỉ là bao phục cồng kềnh
Ngày xưa đám cưới để đền ơn anh
Chẳng biết duyên nợ mong manh
Ngày vui ít ỏi qua nhanh chẳng ngờ
Vợ chồng ân ái hững hờ
Đã là định cuộc bây giờ làm sao?
Nhắc ai chớ ước chớ ao
Làm cho thân thể hư hao u phiền
Hôn nhân tựa những xích xiềng
Trói ta trong nỗi miên triền thương đau



Ai nói em chưa từng đau khổ
Chưa biết buồn khi lá đổ thu sang?
Chưa nhìn mưa nhạt bóng song hàng
Mà ôm ấp cuộc tình thơ mộng?

Hạnh phúc đời ai không ước vọng
Tay trong tay dìu dặt tiếng thương
Nâng lời yêu theo dòng nhạc canh trường
Tô điễm đẹp cho tình thêm thắm

Ai nói em chưa từng sầu lắng?
Nhìn hoàng hôn, tí tắc giòng đời
Nhưng chuyện đời ai biết ngày mai
Nên vương mắt kệ đời trôi mãi ....

Có mấy ai không từng đau khổ
Cảm thấy buồn khi mưa đổ hè sang,
Thả hồn trong miên mang khói thuốc
Giữ hẹn ước dẫu chuốc muộn phiền

Mỗi đêm về ngẫm nghiền suy nghĩ
Như bạn hiền tri kỷ thâm giao
Dưới trăng sao thầm ao, thầm ước
Biến thơ, nhạc, thành nước ngọt ngào

Tựa lời mời câu chào thân ái
Làm cho ta thoải mái tâm tư
Ngỡ thiên đàng như hư, như ảo
Quên trần tục phiền não khắp nơi

Tháng ngày dài chẳng ngơi, chẳng nghĩ
Kiếp con người là chỉ thế thôi
Ngày tháng dài cuốn trôi tất cả
Thành cát bụi tan rã chẳng còn chi

Nghe thơ than khóc âu sầu
Thương cho phân gái nỗi đau trăm chiều
Trót thương một kiếp ủ ê
Chồng đi sớm tồi đi về mặc ai
Đổ tường mê mẫn bạc bài
Lấy chồng như thế có dài được không?
Khổ đau, cay đắng buồn trông
Thì thôi phận số nhan hồng em ơi
Vững lòng tin ở ơn Trời
Câù xin trả hết nợ đời bình an
Vui thì thơ thẫn diễn đàn
Buồn thì miệng tiếng chuông vàng kệ kinh
Cho lòng thanh thản bình yên
Tình đời ta trả khỏi phiền mang mang
Nơ duyên vốn đã mong manh
Ngày vui ít ỏi thì dành phúc sau
Hãy tin ở đấng bề cao
An lành hạnh phúc trước sau vợ chồng
Cầm bằng phần số hai sông
Ông tơ dìu dắt chỉ hồng người ngay.

harpielady86
20-06-2006, 10:46 AM
Đã bấy nhiêu năm sống tuyệt vọng
Người đi, đi mãi, có hay chăng ?
Có còn nhớ đến ai thầm khóc
Hay đã lãng quên theo gió trăng ?

Xin gởi gió bao niềm ấp ủ
Nhờ trăng sao rọi sáng đường đi
Đưa người tôi đợi quay về lại
Vẫn bến đò xưa lệ ướt mi

Chẳng phải tôi đòi hay tính toán
Bây giờ đã lỡ biết làm sao
Nhưng tôi chỉ muốn lời chân thật
Thà chịu đau nhưng chỉ một lần

Còn hơn sống với nổi dằn vặt
Bóp chết con tim, buốt tấm lòng
Thoi thớp sống lây lất hy vọng
Để rồi mộng vỡ, lệ tuôn tròng

Thời gian nhanh tợ như thoi
Nó đi đi mai chẳng chờ đợi ai
Nó đi mặc đúng hay sai
Không hề nghe, để ngoài tai, tất cả

Đạp trên bao nỗi xót xa
Mặc lời than khóc kêu la của đời
Không cần ai gọi hoặc mời
Cắm đầu tiến bước không nghơi chẳng nghĩ

Như là thần chết bước đi
Lạnh lùng dẫu cho lệ ướt bờ mi
Không hề phiền muộn điều chi
Tàn nhẫn trước cảnh sanh ly tử biệt

Nghèo nàn hay lắm bạc tiền
Chẳng hề quan trọng không nghiền nghĩ suy
Công bằng không chút lo luỵ
Không hề binh vực thiên vì một ai

Âm thầm từng giọt lệ rơi
Khóc cho tấc cả những ai đang buồn
Đau lòng cảnh khổ lệ tuôn
Thương cho nhân thế trăm muôn nỗi sầu
Đời người vốn chẳng bao lâu
Sướng vui chẳng mấy khổ đau lại nhiều
Đời người lắm cảnh gieo neo
Đố ai tránh khỏi không ưu không phiền
Giàu sang hay khổ không tiền
Đừng nên cưỡng ép tuỳ duyên mỗi người
Chớ nên đắc ý chê cười
Cười người hôm trước, người cười hôm sau
Tình đời thay đổi rất mau
Đừng khinh kẻ nghèo trọng giàu bạn ơi
Tiền tài là giấc chiêm bao
Thoáng trong giây phút nổi trôi chẳng còn
Để rồi sám hối ăn năn
Khi ta mất sạch một thân một mình
Có ai sẽ đứng kế bên
Hay là tứ phía lạnh tanh bóng người
Ngày xưa giàu có chung vui
Đến khi thất thế lui cui một mình
Lệ rơi khóc trước cảnh tình
An ủi những ai gặp cảnh trái ngang
Đừng buồn, đừng khóc, đừng than
Coi như bài học trên đường thành công
Tôi xin chịu khổ đau chung
Cùng nhau ta sẽ dẹp chông gai kia
Mượn thơ tôi xin sẻ chia
Sau cơn mưa sẻ có tia nắng mới
Ngày vui chẵng mấy xa xôi
Tâm thành kiên định ông trời động tâm
Cần cù chịu khó chỉ chăm
Mọi người vui vẻ âm thầm lệ ngưng

socnau767
20-06-2006, 08:02 PM
tình kia ai nở chia phôi;
tôi nghe lòng bổng than ôi chuyện đợi
mưa rơi rơi ước lời thề,
Người ơi thôi hãy măc kệ người ta.
dù gì duyên kip đã qua,
coi như bài học giúp ta vào đời.
để rồi giọt lệ thôi rơi,
thay cho nổi nhớ mỗi khi đêm về.
tình kia ko trọn lời thề,
ai mà ko xót huống hồ gì tôi...!

Lost.
20-06-2006, 08:57 PM
Từ bao giờ đã cạn dòng thăm thẳm
Từ khi nào quên mất nhớ mông lung
Đã không còn cố xếp một chiếc khung
Và dằn bước để đặt mình trong ấy

Giọt lệ cay đã nhạt hơn hết thảy
Nên thôi nào dám rớt giữa cô đơn
Sợ cuốn trôi theo mưa nắng tủi hờn
Rồi trách cứ, lại tội mình - tim đắng

Lệ không rơi giữa bức tranh phẳng lặng
Giữa đời dài bước đã cách xa tim
Sống không như những năm tháng kiếm tìm
Và có lẽ một trang đời đã lật ....