PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ cho ba mẹ/quê hương



ngocquy
18-04-2006, 08:58 AM
tặng bố mẹ :

sinh ra vốn cảnh nghèo hèn !
khó khăn gian khổ luyện rèn mà nên
mai này vinh hiển không quên
công ơn cha mẹ sinh trên cõi đời

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 05:48 AM
Cha Mẹ ơi nổi lòng con trẻ
Đang khổ đau và sầu khổ từng ngày
Bao tâm sự nặng quằn trong dạ
Muốn nói ra nhưng thốt không thành lời

Ôm trong tim cái sầu chất ngất
Nói làm sao Cha Mẹ hiểu con đây
Đau khổ quá ôi đau khổ quá
Nghẹn trong lòng con khóc riêng con

Ai hiểu con để cúng chia sẽ
Một số phận con đã gánh mang
Cha Mẹ ơi đời con bạc phước
Hồng nhan bạc phận phải không trời ......

†_*s8K3r
21-04-2006, 08:37 AM
...:rain:...
Tiếng khóc nhẹ nấc ko lên lời...
Đời trao số phận sao đắng cay...
Em hãy cố gắng vì phía trước
Nuốt nước mắt từ từ bước lên