PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió và em



tiểu quỉ
18-03-2005, 08:17 AM
Gió từ đâu đến gió ơi
Thổi bùng ngọn lửa trong tôi chiều vàng
Em như cánh gió nhẹ nhàng
Chợt bên anh chợt vội vàng bay đi

<sưu tầm>

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-03-2005, 11:52 AM
em như cánh gió chiều thu
tươi xinh mát, min thấm da tình này
nhớ em anh cứ ngày ngày
đến bên sông vắng chờ ngày gió qua

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:34 PM
Em không là chiếc bóng
Theo anh và trốn anh
Em đâu nào mong manh
Trước tình anh bão tố

Tình yêu là câu đố
Suốt đời anh mang theo
Tình yêu không trong veo
Như họa mi vẫn hát

Anh là gió biển xanh
Thổi sóng em dào dạt
Và luôn xô ào ạt
Vào bờ cát vàng anh

Giai điệu nào long lanh
Hát ngàn năm vang vọng

<sưu tầm>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:35 PM
Có bao giờ sông chảy thẳng đâu em
Sông lượn khúc, lượn dòng rồi đến biển
Dẫu quanh co, thác ghềnh ẩn hiện
Sông vẫn đổ về với biển mênh mông
Tình đôi ta dẫu chẳng ví như sông
Song lòng anh luôn mãi là con sóng
Sóng nhỏ, to, sóng ngầm, sóng động
Con sóng mô không vỗ đến bến bờ ?
Sông xuôi về biển, sóng vỗ vào bờ
Dẫu ngược chiều, dẫu qua nhiều trắc trở
Song em ơi đã thật lòng thương nhớ
Thật lòng yêu tình ta sẽ như sông
Gặp biển xanh mang con sóng trong lòng...

<sưu tầm>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:41 PM
Vầng trăng từ dạo em đi
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn làm chi giữa trời ?
Xưa không dám nói một lời
Để giờ đứng mãi giữa đời đợi ai... ??

<sưu tầm>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:43 PM
Chẳng kể ngày chẳng kể đêm
Trong anh một nỗi nhớ em cháy lòng
Còn em cứ tỉnh như không
Lòng như chiếc rổ chẳng đong được tình

<sưu tầm>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:45 PM
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là con người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

...

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

<Trích thơ Xuân Quỳnh>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:47 PM
Thị trấn nào anh đến chiều nay
Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa

Xóm làng nào anh sẽ đi qua
Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại,
Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.

Thời gian trôi sau cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
Một con đường vời vợi núi cùng sông.

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào trên lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.

<Xuân Quỳnh>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:49 PM
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ

Xuân Quỳnh

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:50 PM
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển.

“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”.

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.

<Xuân Quỳnh>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:52 PM
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm, mãi mãi

...

<Trích thơ Xuân Diệu>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:54 PM
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không khiến em bận lòng thêm nữa
Hay lòng em phải gợn bóng ưu hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

<Puskin>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:56 PM
Nắng hè đậu xuống trang thơ
Phượng hồng hé nụ đợi chờ tiếng ve
Sân trường luống cuống vòng xe
Gió lùa kẽ lá lòng nghe nao lòng

<sưu tầm>

tiểu quỉ
19-03-2005, 11:57 PM
Phượng giật mình nhớ con đường bỏ ngõ
Tan học về tà áo trắng ai bay
Nhớ những chiều dạo phố dưới hàng cây
Mùi hoa sữa đi tìm khung trời mới
Con đường này hằng ngày ai vẫn đợi
Tiếng chân quen bước vội ở bên đường

<sưu tầm>

tiểu quỉ
20-03-2005, 12:10 AM
Tóc em ngày đó ngang vai
Anh mong đến thuở tóc dài thướt tha
Bây giờ tóc đã dài ra
Bàn tay ai vuốt, xót xa anh nhìn

<sưu tầm>

tiểu quỉ
20-03-2005, 12:10 AM
Tóc em sợi vắn sợi dài
Sợi bay trước gió sợi cài qua môi
Sợi làm sóng sánh tim tôi
Tóc không là rượu sao đời dậy men

<sưu tầm>

tiểu quỉ
20-03-2005, 12:12 AM
Em đến, hóa dòng sông
Em đi, thành hoang mạc
Tôi bỗng nhiên cồn cào nỗi khát
Động một trời lửa cháy không nguôi

Em yêu, ta bình minh rực rỡ
Em hờn, ta tắt lửa đêm đông
Phải đâu đại dương
Để lòng ta đo bằng hải lý
Đâu thiên hà
Để ta đếm các vì sao

Ta yêu em như thời gian vô tận
Như không gian thăm thẳm vô biên
Đo làm sao nỗi em hờn giận
Lòng ta đau như một mũi tên xuyên

<sưu tầm>

tiểu quỉ
20-03-2005, 12:15 AM
Nói gì với biển biển ơi
Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ
Riêng em từ bấy đến giờ
Vẫn không hiểu hết bến bờ trong anh

<sưu tầm>

tiểu quỉ
20-03-2005, 12:21 AM
Ngày xưa khi tôi chưa ra biển
Tôi vẫn nghĩ biển phẳng lặng êm đềm
Ngày xưa tình yêu chưa gõ cửa
Tôi cứ tưởng ngọt ngào là tình yêu

Ngày nay khi được ra biển lớn
Tôi mới biết biển nhấp nhô, dữ dội
Ngày nay tình yêu từng nếm trải
Tôi mới hiểu cay đắng vị tình yêu

Biển không dữ dội, biển chưa là biển
Yêu không cay đắng, chưa thật là yêu

<phỏng thơ>

tiểu quỉ
20-03-2005, 12:25 AM
Anh như giọt nắng mong manh
Mùa xuân đã trĩu trên cành vườn tôi
Hiếm hoi ấy giọt nắng trời
Cưu mang hết những ngọt bùi của em

<sưu tầm>

tiểu quỉ
20-03-2005, 12:27 AM
Với bao nhiêu thương nhớ
Như trao cả nơi em
Với bao nhiêu thao thức
Hướng về những dịu mềm
Em là hương trời đất
Tỏa thơm vào đêm đêm

<sưu tầm>

cobenghichngom_1
20-03-2005, 06:23 AM
[SIZE=2][COLOR=Magenta]
người đây ta đấy cách xa
tiếng thương lời nhớ khắc hoài trong tim
vắng người vắng cả tiếng cười
còn đâu câu nói ngọt ngào hôm nao

cần_thơ_quê_tôi
20-03-2005, 07:44 AM
người đi vào tận đêm xâu
mình tôi trông ngóng ai sầu tương tư
người ơi chớ nói giã từ
đêm buồn tỉnh lẻ gần như lạc hồn

cần_thơ_quê_tôi
20-03-2005, 07:48 AM
nắng vàng thoảng nhẹ êm êm
ru ta vào giấc mộng đêm giữa ngày
mơ vào toàn chuyện hay hay
chợt bừng tỉnh giấc còn say nắng vàng

cần_thơ_quê_tôi
20-03-2005, 07:51 AM
thương yêu biển rộng bao la
tình nồng đã chớm đôi ta êm đềm
gần như biển lặng vào đêm
xanh xanh tươi thắm dịu êm tình nồng

cần_thơ_quê_tôi
20-03-2005, 08:10 AM
em ơi tình biển mên mông
không còn con sóng là không biển thành
mà em xin nhớ tình anh
lặng yên không sóng mong manh hơn mành

soledad_229
21-03-2005, 07:09 AM
Ngày trở về với vườn hoa năm cũ
Cảnh đổi thay và người đã đi đâu!
Thi nhân cũng bỏ đi hết cả!
Lẽ nào thơ chỉ có thế thôi sao?

Nợ thi nhân đa mang vào một thủa
Vậy mà người rũ áo ra đi!
Không lời chào và không lời tạm biệt
Để ta buồn ủ rũ với riêng ta!

tiểu quỉ
21-03-2005, 10:42 PM
"Ai" tặng ta nụ cười
Rồi bỏ ta đi mãi
Giá nụ cười ko đắt
"Ai" sẵn sàng chi ko

<sưu tầm>

tiểu quỉ
26-03-2005, 05:00 AM
Mái tóc chải hoài vẫn rối tung
Tóc mình đang rối vì cơn gió
Không! Bởi mình đang rối cả lòng
Gặp nhau sao anh bình thản lạ
Còn mình, mình cảm thấy nôn nao
Vừa giận, vừa thương, vừa mắc cỡ
Tại mình chứ phải tại ai đâu
Người ấy chỉ là người ấy thôi
Coi mình như con bé trong đời
Cớ gì mình mới sang mười bảy
Lòng cứ ... làm sao lúc gặp người

tiểu quỉ
26-03-2005, 05:08 AM
Ta là tên khờ nhất thế gian
Nên đứng trước một người đang "cấm vận"
Đành lặng yên với cả lòng kiên nhẫn
Chờ biệt tài "mở cửa" của thời gian

tiểu quỉ
26-03-2005, 05:11 AM
Có một ngày lọ lem thôi xấu xí
Lên ngôi cao đội vương miện bằng vàng
Có một ngày trời vén mây nhìn xuống
Và lòng chợt rung động... ta đã yêu

tiểu quỉ
26-03-2005, 05:16 AM
Giận một người, vậy mà không quên được
Đôi mắt đen biết lỗi đã lưng tròng
Ta muốn tránh xa cái nhìn mít ướt
Lại càng gần, như thế có lạ không?

Giận một người, tránh về chung lối cũ
Chiều bâng quơ, quán nhỏ chỉ riêng mình
Mưa lướt thướt, mưa qua từng mái phố
Con sáo trong lồng cũng đứng lặng thinh

tiểu quỉ
26-03-2005, 05:21 AM
Cả năm mới có một ngày
Biết em có chịu đưa tay anh cầm
Bỗng dưng anh hoá thành câm
Nói ko được, phải thì thầm bằng tay

hoabantrang
28-03-2005, 12:03 AM
Nếu Một Ngày Tôi Nói Yêu Anh
Anh ơi Tình đó Rất Chân Thành
Tình Này Em Trao Anh Rồi đó
Anh Có Bằng Lòng Chấp Nhận Không Anh

hoabantrang
28-03-2005, 12:07 AM
Anh ơi Cả Năm Chỉ Có Một Ngày
Sao Anh Lại Chẵng Giám Cầm Tay
Tay Em đâu Phải Là Gai Nhọn
Sao Anh Lại Chẵng Giám Cầm Tay

hoabantrang
28-03-2005, 12:12 AM
đố Ai định Nghĩa được Chữ Ghen
Có Khó Chi đâu Dưới ánh đèn
Em Thấy Anh Ngồi Bên Nhỏ Khác
Lao Vào Xách Guốc Thế Là Ghen

hoabantrang
28-03-2005, 12:24 AM
Có Một Ngày Anh Trở Nên Dũng Cảm
Nói Yêu Em Trước Mắt Muôn Người
Có Một Ngày Em Tôi Xao động
Em đem Lòng Thương Cảm đến Với Anh
:tim: :madsung:

hoabantrang
28-03-2005, 12:30 AM
Em Tên Là Cũng Khờ đâu Kém
Sao Ban Hành Lện Cấm Vận Với Anh
Anh ơi đó Chỉ Là Lời Con Gái
Yêu Anh Nhiều Anh Có Biết Không Anh

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:27 AM
đố ai định nghĩa được chữ kiêu
có khó chi đau một buổi chiều
gặp người con gái bên xóm dưới
không nhìn nheo mắt thế là kiêu

phuctienty
31-03-2005, 02:43 AM
lá vàng đong đưa trên nhánh cây
có người đứng ngắm đóa hoa này
lệ rơi trong tim ko ai biết
nhớ lại tình cũ ở đâu đây

thu đến thu đi thường mọi năm
tim tôi khắc khoải như đêm rằm
bảo lá lá ơi đừng rơi nữa
hỏi người người bảo hãy đợi mong.

tiểu quỉ
31-03-2005, 12:20 PM
Chẳng phải là em - chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quí, yêu đến thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời