mây lang thang
21-05-2005, 06:42 PM
ĐÀ LẠT MƠ
Em kể về miền quê em Đà Lạt
Thắm ngàn hoa, sương lạnh với mây mù
Trãi khắp đồi thác trắng sắc hoang vu
Ta bỗng hóa theo lời em mê đắm
Đà Lạt đây em đưa ta cùng ngắm
Sắc dã quỳ vàng bờ tóc em bay
Rừng phong lan hương nhẹ ngất ngay say
Ôi !Quyến rũ khúc hát tình suối gọi
Em đưa ta về thăm quê Đà Lạt
Lòng xôn xao hương núi, với hương tình
Giọt mực rơi ta bỗng chợt giật mình
Ôi! Đà Lạt hóa ra là mộng ảo
Nhưng từ ấy trong màu mơ Đà Lạt
Sắc hoa nào thương nhớ mãi không thôi...
Em kể về miền quê em Đà Lạt
Thắm ngàn hoa, sương lạnh với mây mù
Trãi khắp đồi thác trắng sắc hoang vu
Ta bỗng hóa theo lời em mê đắm
Đà Lạt đây em đưa ta cùng ngắm
Sắc dã quỳ vàng bờ tóc em bay
Rừng phong lan hương nhẹ ngất ngay say
Ôi !Quyến rũ khúc hát tình suối gọi
Em đưa ta về thăm quê Đà Lạt
Lòng xôn xao hương núi, với hương tình
Giọt mực rơi ta bỗng chợt giật mình
Ôi! Đà Lạt hóa ra là mộng ảo
Nhưng từ ấy trong màu mơ Đà Lạt
Sắc hoa nào thương nhớ mãi không thôi...