PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÍm BuỒn PhƯƠng Xa...



mây lang thang
21-05-2005, 06:33 PM
QUÀ CỦA EM

Cánh thư này thây lòng anh gởi đến
Em gái quê nhà thương nhớ buồn tênh
Bao dòng mực thắm lòng anh trang trãi
Những đêm buồn thương nhớ cứ lênh đênh...

Cánh thư nhỏ vượt trùng dương đất lạnh
Đến nơi em với tất cả chân thành
Cầu mong sao chớ bảo bùng sóng dữ
Kẻo quê nhà em mắt đợi long lanh

Phương trời xa có khi nào em hiểu???
Những cánh thư anh sao lại buồn???
Chiều xa xứ đâu trời quê lối cũ
Cánh chim trời cứ lơ lững nghiêng chao...

Và em ơi xin đừng hỏi vì sao???
Chữ anh viết nhuộm màu buồn nhấn lệ
Thư cho em muốn viết dài vô kể
Nhưng đôi dòng đã ngặn đến rưng rưng

Lời muốn trao sao mãi cứ ngập ngừng
Để đêm về ăm ắp đầy chất ngất
Em cớ hiểu từ nơi sau thẳm nhất???
Trái tim anh đã khóa trọn bóng hình

Đã bao chiều một mình anh với phố
Cứ bồn chồn mong ngóng cánh thư xa
Ai vô tình rãi buồn trên sắc lá
Vẫn biệt mù mộng ảo phá xa khơi!!!...

Để chiều nay đổi bao ngày mong đợi...
Quà thật buồn em gởi tặng riêng anh!!!...