PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu màu gì??????



khôn thế hả ngốc ?
18-04-2006, 02:28 AM
Tác giả: Kiepvesau89

Ngày kia lớp 11B7 có học sinh từ Anh về .Đây là chủ đề hot nhất trường của Huyền ,đứa con gái nào cũng bàn tán:

-ghe đâu hắn là con nhà giàu,học giỏi lắm

Rồi lại:

-Hắn là người Anh gốc Việt chắc là đẹp trai và hấp dẫn lắm

****************************************

Dường như ai cũng háo hức đến ngày kia để xem tên người anh đó đặc biệt là lớp 11b7.Nhưng riêng Huyền vẫn cứ như ngày thường (im lặng)có lẽ đây là một môi trường sống không phù hợp với Huyền_1 ngôi trường chỉ dành cho nhưng con nhà giàu trong khi đó nhà Huyền cố gắng lắm mới đủ tiền học cho nó........Huyền phải đi giao báo vào các buổi sáng ngày nghỉ .Ngày hôm sau là chủ nhật cũng như thường lệ khi Huyền đi giao báo qua sân thể thao thường ghé vào đó để tập ném bóng_Huyền rất thich bóng rổ mặc dù nó ném rất kém .nó ném 1 lần 2 lần ..........30 lần nhưng vẫn chưa vào rổ ,nó thấm mệt liền nằm xuống bãi cỏ nghỉ.Đột nhiên 1 tên con trai tóc màu nâu đỏ cao chừng 1m8 diện đồ hiphop(chắc là dân hiphop chính hiệu)đi đến chỗ ném cách xa xa hắn có vẻ đang lấy đà chạy như tia chớp đến gần rổ hắn bật người lên thực hiện 1 cú Dunk ;

_Ồ.Huyền tròn xoe mắt nhìn chằm chằm hắn lần đầu tiên nó nhìn thấy một anh bạn ở ngoài thực hiện được cú Dunk đẹp mắt tới vậy .

Bỗng nhiên hắn hỏi :

_bạn có muốn tập không ?

Lời đề nghị rất thú vị đối với Huyền nhưng Huyền trả lời một câu đầy hối hận:

_không cảm ơn

Huyền ngoảnh ra sau tát manh vào má mình một cai Huyền thấy đau đau Nó nói nhỏ:

-Hình như mình kô mơ

Huyền cảm thấy có một chút cảm giác với hắn đang đinh quay lại để rút lại lời nói vừa nãy thì kô thấy anh bạn ấy đâu nưa .Huyền cảm thấy hơi bùn.

*********************************************

cuối cùng ngày kia cũng đã tới.tức là cái ngày mà tên người anh đến lớp 11b7 Huyền đến từ rất sớm để trừng nhật vì bàn nó chỉ có một mình(Huyền bị tụi nó tẩy chay mờ).Lạ thật đó tuy thế nhưng Huyền vẫn là người đến muộn sân trương, lớp học đang rất náo nhiệt Nó chợt nghĩ chắc mọi người đến sờm để xem cậu học sinh người Anh .Quả thật những con mắt đều đổ về cổng trường nhưng chờ mãi chờ mãi ,túm lại kô thấy ji` cả.

-Tùng:_tiếng trống vào lớp nhưng lớp 11b7 vẫn chưa thấy học sinh mới Mấy đứa con gái trong lớp kêu lên hụt hẫng:_Chán nhỉ?
Cô giáo dạy văn (nổi tiếng là ghê gớm)đang giảng bài ,có tiếng lộp cộp dường như tiếng bứoc chân của ai đó

-Thưa cô cho con xin vào lớp?giọng nói của 1 học sinh nam phát âm không được chuẩn.

cả lớp ồ lên bàn tán thì thầm nhỏ to khen hắn đẹp trai .còn Huyền thì vô cùng ngạc nhiền và nói nhỏ :

_là hắn

cộp cộp.......cô giáo gõ thước tỏ vẻ bảo học sinh trật tựcoo giáo nhì ra cửa với con mắt soi mói, hình như cô kô thích cách ăn mặc của hắn. quần tụt nói chung phong cách ăn mặc lần này rất bụi .

_cậu là Rain học sinh mới buổi đầu đi học mà đi học muộn ,tại sao lại đi học Muộn??cô giáo hỏi

cô giáo hỏi câu này chắc hắn xấu hổ lắm nhưng kỳ lạ hắn gãi đầu nói với cô:

-Thưa cô, hôm nay trời đẹp , giói thổi lớp con đang trên đường đếnm trừong còn vừa đi vừa hát lại vùa nghĩ hôm nay đến lớp không biết ra sao nhỉ? nhưng gió ngày càng 1 lớn và con cứ đi mãi đi mãi cứ tiến thêm một bứoac thì giói lại thổi lại 1 bước .con cứ đi như thế đi mãi nhưng vẫn ở chỗ cũ.

cô giáo hỏi:-thế làm sao bây giờ anh đến được trường

hắn lại gãi đầu nhăm nhó mặt lại:

-dạ con đưng yên một lúc lâu mới nghĩ ra cach là đi giật lùi ạ

cả lớp i lặng nghe hắn nói song con gái thì tỏ ve thán phục kể cả Huyền(trong thời gian nghĩ đó nên cậu ta mới đến muộn):-hắn có phong cách thật độc đáo

Tụi con trai thì xì xầm:thằng này bị điên hay sao ấy?(^_^)"có lẽ vì ghen tỵ chăng?"

_cô giáo nhìn nó âu yếm và mỉm cười roài lói :

-con vào lớp đi

Rain vào lớp tìm một chỗ hấp dẫn để ngồi .Đứa con gái nào cũng nhìn và nói:

-Rain đến đây ngồi đi! cứ nhao nhao như Rain là một ngồi sao nổi tiếng.Rain có vẻ hãnh diện nhưng Rain nhì một vòng cặp mắt của rain chợt dừng lại ở chỗ Huyền chắc tại rain nhận ra chuyện hôm trước ở sân bóng rổ .Rain đến chỗ Huyền và ngồi phịch xuống chỗ cạch Huyền rain học rất anh_xtanh cứ lên bảng là fai mang con 9 về kô bao giời kém nhưng chỉ có môn văn là hơi kém .Túm lại vẫn là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái: đẹp zai ,học giỏi tụi con gái ở trương đều mê tít rain .Nó cũng nhận đựoc rất nhìu thư tán tỉnh .Tuy kô vít lại cho ai Nhưng điều nay cũng làm cho rai hơi oai oai cũng lại chỉ có Huyền là kô vít. Rain cũng chợt nhận ra là vậy:nó viết

-Sao Huyền kô vít thư cho tui Huyền kô fai là con gái seo;!vào tờ giây nhỏ roài đưa cho Huyền .Huyền đọc song có vẻ thất vọng rồi vo tờ giấy ném thẳng vào mặt Rain

-Điên à !!Huyền nói có vẻ nghiêm trọng

-Đã xấu rồi con xa;-Huyền lượm giọng nói hạ thấp xuống. nghe câu này song Rain đã bị Huyền chạm vô lòng tự ái mà từ nhỏ tới giời chưa ai nói với nó như thế Rain cảm thấy Huyền thật đặc bịt so với nhưng đứa con gái khác Rain thầm nghĩ cách wen với Huyền

-Huyền ơi:Rain gọi nhỏ
******
Huyền ko quay lại ,nó có vẻ đang giận chuyện hồi nãy.

-Mình kém môn văn Huyền có thể giúp Rain hoc môn nè ko?Rain hỏi

Huyền đáp:-ko, Tui ko có thời gian -Hứ.huyền quay ngoắt về phía cửa sổ điều này chứng tỏ chiến dịch làm wen của Rain đã thất bại.

Hôm nay Huyền lại đi giao báo vì là chủ nhật mà.Đi wa sân bóng.Huyền chợt rừng mắt lại Trong đầu nó lại phảng phất hình ảnh của Rain khi chơi cú slamdunk.Huyền cười tủm.

-Uỳnh.....huyền vấp phải ai đó"đau quá" Mặt nó nhăn nhó hai tay ôm lấy đầu gối chân chắc đầu gối huyền đang chảy máu.huyền ngẩng lên xem người đâm vào nó là ai thì chợt nhận ra là Rain.Huyền có vẻ chuẩn bi la mắng Dù huyền bít đấy là lỗi của mình.

-Xin lỗi, Mình xin lỗi.rain ríu rít nói vừa ngồi xuống lấy cái khăn băng vào chân cho Huyền,điều này đã làm cho Huyền cảm thấyko thể mắng Rain

-Sao lại xin lỗi ,đấy là lỗi của Huyền mờ đâu phải lỗi của Rain.

Rain đứng dậy và nói :

-Vậy Huyền có thể giúp rain học môn văn ko?

-Ừa thế cũng được vậy chiều nay 2h nghe.Nhưng đổi lại Rain phải dậy Huyền chơi cú slamdunk nhé.

Huyền nói với giọng ngọt sớt chắc Huyền đang thấy rung rinh trước Rain .Buổi trưa hôm ấy Huyền Khi về nhà Huyền đã dọn dẹp gọn gàng chọn cái áo đẹp nhất (điều mà Huyền chưa từng làm)để chờ Rain tới.Huyền cảm thấy sợ,Sợ Rain chê nhà nó nghèo Nhưng Huyền chợt lấy l;ại bình tĩnh vì một góc nào đó trong con tim của Huyền mách bảo rằng:Rain ko phải là người như vậy.2h đã đến nhưng chẳng thấy Rain đâu.Huyền thất vọng và Huyền nghĩ "Mình có là gì của hắn đâu mà hắn phải giữ lời hứa "

Cốc cốc:tiếng gõ cửa làm Huyền giật mình Huyền mở cánh cửa cũ rích ra,Ồ đó là 1 bó sen to đang trên tay của Rain bùn thì khắp người như thể đi cày về Rain nói:-Xin lỗi ,tại huyền think hoa sen nên Rain đã xuống đầm......

-Huyền đứng im,nước mắt ứa ra có lẽ vì xúc động

-"Đợi Rain thấy lòng nao nao " Huyền nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào .có lẽ đây sẽ là 1 tình yêu chăng.


The end
Tác giả:kiepvesau89

PTTD
18-04-2006, 02:33 AM
bạn ơi màu hồng khó xem qué hè!!!