Xem đầy đủ chức năng : Thi viết thư giữa Alibaba_vn và kiepvesau89
nyka@
18-04-2006, 12:43 AM
:type: ...Do một số ....Nên alibaba_vn và kiepvesau89 ......quyết định war bằng cách viết thư tình ......Hai người sẽ post bài của mình ở topic này .....Hạn cuối post bài từ bây giờ đến 2h chiều mai .....và nhờ sếp Mây Phiêu Lãng..làm vote ....Cho...all mọi người vô vote .....trong hai ngày ..........Ai thua ban nick trong 1 tháng, nếu 1 trong 2 người chơi ăn gian, sẽ bị xử thua ngay, dù số vote cao!!
.....Nếu từ h đến 2h PM chiều mai .....một trong hai ali và VE hok Post bài viết của mình ..thì người hok post bài sẽ thua cuộc .
(!)Note::type: trước khi sếp Mây Phiêu Lãng chưa làm vote ..và hạn nộp bài chưa hết thì mong đừng ai post bài vô topic này ....Ngoài bài dự thi của hai thí sinh ...
The end .
khôn thế hả ngốc ?
18-04-2006, 01:31 AM
Để Ve bắt đầu trước .......:rain:
:type: ss A vô trò chuyện ban biên tập ....Thì okay .
lặng lẽ nào cho sự ra đi
Ngoài cơn gió lạnh trải dài của gió
Tôi đứng nghiêng mình qua cửa sổ
Cảm nhận điều tiễn biệt phía đêm.
..Em thầm gọi tên anh trong đêm vắng ,mưa bay dù biết rằng giờ này anh đang ở một nơi xa lắm.
Ngồi hứng những giọt mưa.....Sao nước mưa hôm nay đắng quá ! mặn đắng anh ạ ! phía xa bầu trời kia mang một màu đen tím buồn .Những giọt mưa ......ru lên những điệu nhạc âu sầu đến tận cõi lòng .
Anh biết không ??? Anh đã đến ,mang đến cho em một niềm hy vọng ....một mảnh tình rung lên vì tiếng nấc .....những ước mơ ,rồi mộng mơ ." Anh là ánh sáng ,như là ánh trăng ,dịu dàng ,rọi xuống mặt đất ...Vì vậy em mong anh mãi mãi chỉ soi rọi em mà thôi ".
em đã dựng lên ........Xây dựng lên một tình yêu khá đẹp chỉ cần có anh và em thế vào hai nhân vật đó ........Có lẽ em đã sai lầm .......Một đạo diễn quá tồi phải không anh ????? và cũng có lẽ em đã ăn hết trọn quả dưa bở ..........Những lời nói ấy !!!!!!!! .........all...... Đâu chỉ riêng mình em ......
Và để rồi định mệnh đã mang anh ra đi theo những cơn gió ngoài trời kia và mang theo nỗi nhớ........Niềm tin yêu ,niềm hy vọng của em cũng tan như những giọt nước mắt rơi xuống và tan biến mất ......Anh đã đi để lại cho em một nỗi đau ......nỗi đau này có lẽ sẽ đi theo em cả cuộc đời .........Và nỗi đau này có lẽ cả đời anh cũng không hề biết đến.........
mọi khai sơ như mảnh trăng liềm
Những chồi non trở mình thoát xác
rồi sớm mai khi mùa đông mất hút
Phố sẽ ấm hơn bởi nắng xuân .
Phong Linh
18-04-2006, 01:35 AM
hix.............romantique quá ve ui ^^
Nhưng MĐ hoh hỉu ? J` mà có cả Sếp Mây rùi thì Ali ?
Ve đang viết....thư tình cho ... Ali ah` :so_funny:
ko hỉu ! Ko hỉu !!! :D (Nói nhỏ, Ali hoh tút đâu,đừng có ... )
♥_Vampire_♥
18-04-2006, 02:21 AM
Bây giờ đến lượt anh
Chào em,người mà anh thầm mong nhớ,không biết em còn nhớ anh không?
Em yêu dấu,đã biết bao nhiêu đêm anh thầm mơ về bóng dáng em,mặc dù anh chưa thấy lần nào.Đã biết bao nhiêu đêm anh mong sẽ được nhìn thấy ánh mắt,nụ cười của em,ánh mắt nụ cườI của em thật đẹp,thật trong sáng mặc dù không ai dám nhìn.Anh không thể tin được,anh biết, tất cả đã trôi qua rồi phải không em,anh biết em à,bạn bè người thân của em đã không còn nhưng anh…. thì vẫn còn ngồi đây để viết cho em những dòng này.Anh không biết vì sao người ta lại xa lánh em nhưng anh thì không có như vậy,em đừng có hiểu nhầm anh.Người ta phải sống với những gì hiện tại chứ đừng sống vớI những kỷ niệm,nhưng anh không thể nào quên được em à.Những kỷ niệm của em đã dành cho em thật đẹp,thật ý nghĩa.Anh rất muốn quên đi những điều đó,nhưng anh vẫn không thể quên được vì nó quá khủng khiếp đốI vớI anh,nhưng sau đó anh cũng quên được rồi.
Anh đã cố gắng,cố gắng quên em đi,cố gắng hoà mình vào dòng chảy không ngừng của cuộc sống,nhưng anh không thể vì em không cho anh làm vậy.Anh tự nhủ lòng mình, đã bao giờ anh quên được em chưa?Em nghĩ là anh quên rồi dù rằng điều đó là mơ ước cuối cùng của anh trước khi nhắm mắt,nhưng câu trả lời đúng là như vậy.
Tha lỗi cho anh nhé,anh không thể,ngàn lần không thể.Vẫn biết cuộc chia ly nào rồi cũng nguôi ngoai,vẫn biết tình yêu nào rồi cũng phôi pha theo thời gian,nhưng anh là như vậy đó,không có em anh vẫn sống bình thường.Anh như con dã tràng cứ mải miết xe cát, xe cát để mong 1 ngày lấp được biển đông,nhưng có bao giờ nó làm biển đông khô cạn được đâu khi có em ở đấy.
Và cứ mải miết,mải miết để rồi anh trở thành con người của những kỷ niệm.Có biết bao nhiêu người nói rằng anh không nên mềm yếu như vậy,1 con muỗI anh cũng không nhẫn tâm sát hại…vì nó có cắn anh đâu.Và cũng lại rất nhiều người nói anh quá cứng đầu,biết em vậy mà anh vẫn cứ yêu mặc dù ông hàng xóm cạnh nhà em không đồng ý,mâu thuẫn quá phải không em?
Có một lần nào đó,trên đường anh bắt gặp một ánh mắt giống ánh mắt của em,để rồi đêm về anh khó quên,khi em nhìn anh chỉ với…..1 con mắt.Nhưng đó chỉ là sự chắp vá. Anh ao ước, anh khát khao rằng anh sẽ yêu được một người,dù chỉ bằng một nửa tình yêu anh dành cho em,nhưng anh không thể lừa dối bản thân anh,lừa dối người ta,kể cả ông hàng xóm cạnh nhà em.
Con dã tràng vẫn mải mê xe cát, anh cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm.Hãy để kỷ niệm ngủ yên phải không em…vì anh không muốn nhớ.Có nhiều đêm,anh nằm mơ thấy mình biến thành một con ngựa đỏ,em cũng biết anh bị mắc 1 bệnh không thể phân biệt được màu mà.Vậy mà trong giấc mơ anh lại biết rằng đó là con ngựa màu đỏ,vì ngựa khác anh ít gặp.Anh cứ chạy mãi chạy mãi trong 1 hoang mạc lạnh lùng và rồi gục ngã khi chỉ cách ánh bình minh vài bước,Sau đó anh đứng dậy và đi tiếp.
Có lẽ anh kiệt sức rồi em yêu,không phảI anh giả vờ nhưng vì em anh phảI làm vậy. Anh không thể cứ vùi đầu vào công việc để mong quên được em,anh không thể….nhưng anh tin sẽ làm được.Anh may mắn lắm, trong cuộc đời anh có quá nhiều cơ hội để cho anh vươn lên.Nhưng tất cả những cơ hội đó anh đều nắm bắt, chỉ có cơ hội lớn nhất cuộc đời anh,anh lại không biết nắm bắt.Tại sao khi em ra đi anh lại không tìm em? để….đòi lại sự công bằng cho anh và ông hàng xóm cạnh nhà em. Anh ích kỷ một cách tầm thường,để rồi anh mới biết em trốn tránh anh vì em không muốn anh nhìn thấy em tong tình trạng bệnh tật….Cái đó còn phảI nói.Anh chỉ có thể đứng nhìn em qua cửa kính mà không thể nói gì với em lần cuốI,khi em đang nói chuyện vớI ngươì khác.
Mà thôi em ơi, kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm,có thương tiếc thì cũng không thể níu kéo được gì vì anh cũng không muốn.Anh hứa với em, đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc, anh sẽ không bao giờ khóc vì em,bởi vì em cũng đâu có muốn nhìn thấy anh rơi lệ.
Anh sẽ để kỷ niệm ngủ yên, và em cũng ngủ yên đi nhé, vĩnh biệt em yêu...
.Se7eN.
18-04-2006, 02:50 AM
Hay đó :D Anh kết chú rồi đấy :D
khôn thế hả ngốc ?
18-04-2006, 02:59 AM
MD:...romantic <=:rain:....Bình thường mừ bạn iu vấu .....Chỗ này hok được tám ......hok phải vít choa alibaba và 40 tên mad ........Tớ vẫn chưa bik yêu mừ ....lo thừa :ham:
@ ali:...hay đấy .........Nhưng..........:haha:
boy:....kết ai thế :rain:
p/s:đừng 8 nữa ..........tý sếp mây del hết đóa
girlxinh_girlkieu
18-04-2006, 03:16 AM
anh oai người ngoài tham gia có dc ko?
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
18-04-2006, 04:00 AM
đọc rồi alibaba_vn viết rất hay, người kia cũng bình thường thua alibaba rồi
Mây Phiêu Lãng
18-04-2006, 04:04 AM
Mây đã làm xong 2 thùng phiếu rồi, và bây giờ cuộc bình chọn bắt đầu! Sau 2 ngày nữa, sẽ có kết quả!!
Dù kết quả thế nào cũng hy vọng sẽ tạo niềm vui cũng như kỷ niệm khó quên cho các bạn...:)
*nh0c h0c y3u*
18-04-2006, 04:07 AM
chài bít đứng về phía ai bi h :hihi:
VE ui tui ủng hộ pa` :D viết hay lém ngắn gọn nhưng xúc tích
còn Ali viết dài lan man mãi :D đoạn đầu bùn cười :haha: nhưng cũng hay :D
†_*s8K3r
18-04-2006, 04:08 AM
Chăng qua cũng chỉ là chút ganh tỵ cá nhân...
Thi để làm gì?....
!!!
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
18-04-2006, 04:12 AM
công nhận là vậy, tôi thấy alibaba hay hơn , mọi người ủng hộ alibaba nhé
visaotrongdem127
18-04-2006, 04:18 AM
VE....:so_funny:...cố lên..thua dùng nick mà onl......
ali...: hay chế :D
.Se7eN.
18-04-2006, 04:18 AM
Khoan , cho hỏi đã :rain: Phải viết bao nhiêu bức thư :rain: Hay chỉ viết mỗi bức này :rain:
anny N
18-04-2006, 04:23 AM
Ko vote cho ai cả , đi ra ___:chayle:__:D
jin17_07
18-04-2006, 04:26 AM
công nhận alibaba hơn kiếp ve sầu
anny N
18-04-2006, 04:27 AM
Con trai thường viết thư tình nhìu hơn con gái hay sao ấy nhờ :D
(bon chen miếng nữa :D )
†_*s8K3r
18-04-2006, 04:30 AM
Bầu cho se7en :lol:.....................
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
18-04-2006, 04:32 AM
alibaba cảm ơn tôi chưa, có tôi oonng win liền kaka , có cái này hay lắm lúc khác tui bảo
oai kvs thua rồi kia` kaka
chưa gì đã thấy có người ăn gian, cùng 1 người dùng tới 3 nick vote :rain:
Anyway, không ủng hộ trò này.
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
18-04-2006, 04:40 AM
do hâm mộ nhiều quá mà thế
kvs thua rồi
♥_Vampire_♥
18-04-2006, 04:44 AM
kho_vi_dep_trai_(^_^)_@:Bác có gì hay vậy,tôi thấy em KVS viết cũng hay mà,làm khổ cho bác và mọi người rồi
Grey@:Ai ăn gian vậy Bác,ai dùng 3 nick để Vote vậy,Ali cũng đâu muốn chơi cái trò chơi sinh tử này đâu,bị em kia lôi kéo mờ:cungly:
anny N
18-04-2006, 04:45 AM
chồng ơi là chồng ,chồng rảnh quá nhể :so_funny:
Cái này sao sao á , chẳng khác gì 1 trò chơi của lũ con nít :dien: Ai lại lấy thư tình ra quậy thế này 2 bác ơi , cho nên.....chính vì thế iem đây ko vote cho bác nào hít ! :gian:
Veronica Nguyên
18-04-2006, 04:45 AM
Anyway!
Không cần biết cưộc thi này thế nào nhưng mà April sẽ theo dõi sát sao, nếu các bạn nhận xét mà thiên về Tán Dóc quá nhiều thì April sẽ close topic này lại! Chúc mọi người dzui dzẻ!
P/s: dziết thư hay ghê mà ưổng là ... Phịa :D
hientrang423
18-04-2006, 04:47 AM
kiepvesau wa đỉnh, mình ủng hộ bạn
.Se7eN.
18-04-2006, 04:55 AM
Cold : Thanks so much :huglove: :D Thế giờ mình vác bài mình vào đây luôn chứ nhờ :hihi:
†_*s8K3r
18-04-2006, 05:10 AM
Ồ sờ kê....vào đi để tui vote cho ông :lol:...
.Se7eN.
18-04-2006, 05:23 AM
Cùng lắm bị Ban nick or del bài thui đúng hok :D
†_*s8K3r
18-04-2006, 05:26 AM
Chính sờ xác :D................................
.Se7eN.
18-04-2006, 05:40 AM
Liều một phá ..... :chayle:
Em à ! Giờ này em đang làm gì vậy :1_question: Ở nơi đó có lạnh lắm ko :1_question: Anh ở đây cũng rất lạnh và cô đơn nữa :rain: Anh vẫn tin đến có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau , trên kon đường vắng , chúng ta sẽ ngồi bên nhau , kùng ngắm sao rơi , kùng kể cho em nghe tất cả những kỉ niệm đã qua , Em có chịu ko < Ko Thể Mất Em:lol:
Sunshine*
18-04-2006, 06:25 AM
wow...bài nào cũng hay, cũng romantic lém :D...nhưng iem hem bít vote choa ai...dziết típ i gòi iem có thể phân chia xem iem vote ai :D
..::BP::..
18-04-2006, 06:27 AM
Ấn tượng qua 2 bức thư :
1. Thư của bà Ve : chính là câu nói " Và cũng có lẽ em đã ăn hết trọn quả dưa bở " :hihi:
2. Thư của bác Ali bô bô : " 1 con muỗI anh cũng không nhẫn tâm sát hại…vì nó có cắn anh đâu. " ==> nghe cứ thấy điêu điêu thế nào ý . Bây giờ ví dụ có con muỗi vo ve trước mặt bác , chắn đến 99 % bác sẽ vớ lấy cái gì đó đập cho nó 1 cú trời giáng ý chứ :so_funny:
Nói tóm lại , vote cho bà Ve già iu wai' . Ve ơi cố lên :D
phonglantim
18-04-2006, 07:06 AM
Hé ...hay ghia ta á :D Vote cho 2 người.... thành mụt cặp luôn á:haha:
Túm lại là em theo chưn pac' Ali ...bỏ phíu cho kiepvesau89 :D:D <<<<kết cái đoạn thơ nhứt á:D
Phong Linh
18-04-2006, 07:15 AM
hihi, vote cho ve :D
Bài của Ve có chân tình,nhìu cảm xúc hơn ^^
luusquare
18-04-2006, 07:26 AM
Có uýnh nhau! :oh: Không nên, chúng ta phải thân ái đoàn kết chứ :haha:
Để dành lá phiếu, phút chót vote :D
rain_and_tear
18-04-2006, 07:40 AM
Tớ không thích lấy thư tình ra để thi với nhau...ai cũng có cái hay riêng của người đó...hơn nữa thư tình bắt nguồn từ cảm xúc...mà cảm xúc của mỗi người tuy khác nhau nhưng đều đáng trân trọng...vì vậy.....nói chung là tớ hổng thích chuyện này...
P/s : đây chỉ là ý kiến của cá nhân...hoh có ý mích lòng ai hít....
phonglantim
18-04-2006, 07:45 AM
Hí ..biết đâu đây là một cách "làm quen " ...biết đâu ...ai mà biết:D:D:D
Akite_for_you
18-04-2006, 07:47 AM
Tớ không thích lấy thư tình ra để thi với nhau...ai cũng có cái hay riêng của người đó...hơn nữa thư tình bắt nguồn từ cảm xúc...mà cảm xúc của mỗi người tuy khác nhau nhưng đều đáng trân trọng...vì vậy.....nói chung là tớ hổng thích chuyện này...
P/s : đây chỉ là ý kiến của cá nhân...hoh có ý mích lòng ai hít....
Lão bạn tớ, lúc nào cũng hiểu tớ ^.<
Thư Tình không fải là thứ để làm trò cười, để thách đố, để đùa cợt!
Phong Linh
18-04-2006, 07:48 AM
Éo, cứ tưởng tượng giữa...Ve và............Ali sau cái vụ choảng nhau nè.............sẽ..............diễn ra 1 điều j` đó và box thư tình lại càng xôm tụ thêm thì sao nhỉ :D:D:D
Đúng là ai bik đâu đấy :so_funny:
Nói xong,MĐ té khẩn trương kẻo Ve ra gõ cho bẹp đầu :haha: :chayle::chayle:
luusquare
18-04-2006, 07:48 AM
Ờ, thi thố kỉu này chỉ làm người ta thêm gần nhau thui :) :3nhay: Đã viết ra thì âu cũng là có ý thức, có tình cảm chút trong đó rùi. ==> hun nhau đi==> :huglove: :lelele:
anny N
18-04-2006, 07:52 AM
hun đê ! hun đê ! hun đê :so_funny:
Chít chít ....có chi thì 2 ngừi cứ nói đại đê ,bày đặt thi thố thế này làm chi cho mệt ngừi :haha: Thích nhau bỏ xừ đi đc lại còn ....:hihi:
luusquare
18-04-2006, 07:57 AM
:oh:Chớ vội chớ vội, :think:dù tình trong như đã mặt ngoài còn e, :Dcứ để cho họ cắn chí nhau đã, vì có câu iu nhau lắm ...:ex7: nhau đau mừ ! ........:chayle: chạy kẻo ăn guốc :)
tea_young
18-04-2006, 08:37 PM
Ali khá lắm ... Thơ rất hồn nhiên ... Súc tiz và t/cảm ... :huglove:
donot forget to remember
18-04-2006, 10:34 PM
viêt hay lắm Luyến la định mênh.đa mang anh ra đi :hihi:
chưa gì đã thấy có người ăn gian, cùng 1 người dùng tới 3 nick vote :rain:
Anyway, không ủng hộ trò này.
Yên tâm đi, thể nào những nick cùng 1 người vote sẽ bị loại mà, chỉ để lại 1 nick thôi, đâu ai qua mặt được Admins!!:lelele:
:cungly:
thienthan923
18-04-2006, 10:37 PM
ali viết hay thê...............
girlxinh_girlkieu
19-04-2006, 02:23 AM
em ủng hộ anh chi Ve hết mình
visaotrongdem127
19-04-2006, 03:03 AM
......VE.....:...cố lên....ban nick 1 tháng...thig chít với má....:hihi:...
..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
19-04-2006, 03:15 AM
chít ung anh của tui òy :hihi:
phonglantim
19-04-2006, 06:54 AM
Cho tới giờ phút này...số vote bằng nhau....Theo như ở trển thì kẻ thua cuộc sẽ bị ban nick...còn nếu bằng số vote thì chưa có thấy nói gì :D:D Thay mặt anh em đã vote...PL có ý kiến...nếu số vote bằng nhau hai người này...phải thành một cặp...hun nhau i...hun nhau i.....:clap: :clap: :3nhay: :3nhay:
anny N
19-04-2006, 07:29 AM
hơ...ngộ nhỉ ?:hihi: = mới chít chứ :hihi:
dontcry_kitty
19-04-2006, 07:37 AM
Alibabavn viết thư thế này thì đến 40 tên cướp cũng đổ chứ đừng nói là công chúa
Thi viết thư với tôi ko?
phonglantim
19-04-2006, 08:41 AM
Hai người là một cặp mới hay chứ nhỉ :D:D:D
meocongianxao
19-04-2006, 08:53 AM
Thi thì thi nhá, viết thư có chủ đề mới hay :D, ai thi ko nào?
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
19-04-2006, 08:57 AM
nói thật nha 2 người viết đều chán, cố tình bịa ra chả thật lòng gì cả, chả qua thấy của alibaba hơn của người kia chút thôi
Mây Phiêu Lãng
19-04-2006, 09:01 AM
:D Tiếc cho công sức của Dũng bỏ ra để ủng hộ Ali quá nhỉ?!:D:D >>Mây xin nhắc lại: số phiếu không hợp lệ sẽ bị loại bỏ!!:)
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
19-04-2006, 09:05 AM
D~ có thi đâu mà tiếc, ko thích viết thì thui viết thì chấp tất, với cả ít khi viết thư cho ai lắm, ko thích nói qua giấy tờ, đứng trước mặt người đó mà nói được thì mới gọi là nói, đối mặt nhau với thật lòng, chứ ngồi viết thì lắm kẻ viết hay lắm nhưng làm thì dở ẹc với cả cha bao giờ phải cưa ai mà viết cả
♥_Vampire_♥
19-04-2006, 11:45 PM
D~ có thi đâu mà tiếc, ko thích viết thì thui viết thì chấp tất, với cả ít khi viết thư cho ai lắm, ko thích nói qua giấy tờ, đứng trước mặt người đó mà nói được thì mới gọi là nói, đối mặt nhau với thật lòng, chứ ngồi viết thì lắm kẻ viết hay lắm nhưng làm thì dở ẹc với cả cha bao giờ phải cưa ai mà viết cả
Bạn hiền,cám ơn bạn đã ủng hộ cho Ali nha,nhưng lại làm khổ cho em KVS rồi,bạn hiền rất có chí khí và bãn lãnh của đàn ông,Ali kết ông bạn rồi đấy,anh em mình làm 1:cungly: cái thân thiết hen
@All:Bà con à,Ali và KVS không có chuyện gì đâu,chỉ vì hiểu nhầm mà có cuộc thi này,mong bà con đừng nói bậy và hiểu nhầm,Thank :sleepwell:
.Se7eN.
20-04-2006, 12:25 AM
Pepe à :rain: 7 thấy Thư Tình là lời nói chân thành xuất phát từ đáy lòng để mình có thể viết dành tặng cho người yêu . Nhưng giờ lại được đem ra làm cuộc vui :rain:
♥_Vampire_♥
20-04-2006, 12:31 AM
7 à,Ali đâu muốn chuyện này xảy ra đâu,tại em kia cứ muốn thế,Ali bị lôi kéo mà,giờ đổ tội cho em ấy thì hơi tội,nhưng không lẽ Ali không Post,mọi người nghĩ Ali sợ em đó,nên viết đại Post lên chứ cái này bịa hoàn toàn,không phải thật đâu:cungly:
.Se7eN.
20-04-2006, 12:33 AM
Bít Pepe thía mừ :lol: Rút kinh nghiệm lần sau thua kon gái cũng được :lol:
khôn thế hả ngốc ?
20-04-2006, 04:28 AM
Roài ...thế lờ song .....Ve thua ,,,....:so_funny:....sếp mây ban nink iem giùm .....Đúng 1 tháng thoai nha sếp ........:rain:.....
@ ali :...lần này tui thua ...tháng sau vô war tiếp ......:gian:
Mây Phiêu Lãng
20-04-2006, 05:35 AM
Kết quả sẽ được thông báo sau vài phút nữa, Mây phải đi kiểm tra coi có ai ăn gian trong quá trình vote không, những số phiếu không hợp lệ sẽ bị loại bỏ!! Nên chưa biết ai thắng ai thua khi chưa kiểm tra số phiếu hợp lệ đâu cưng à...:D
Buồn dzu dzơ
20-04-2006, 05:44 AM
Em bỏ phíu cho ss Ve Sầu đứt cánh :rain:.....
uh_um_er_yeah
20-04-2006, 05:48 AM
Ủa cái này diễn ra từ khi nào thế :oh: hay đấy :D
Nhưng mà muốn bỏ phiếu sao ko bỏ được nhỉ :think:
Mây Phiêu Lãng
20-04-2006, 06:01 AM
Đã hết thời hạn bỏ phiếu, và bây giờ là công bố kết quả
Tổng số phiếu: 29
Số phiếu không hợp lệ: 3 >>>những phiếu không hợp lệ sẽ bị loại bỏ và không được tính!!
Số phiếu hợp lệ: 26
Và kết quả cuối cùng như sau: vì có 1 người dùng 4 nick để bỏ phiếu cho Alibaba, nên Mây loại 3 phiếu, chỉ tính 1 phiếu hợp lệ mà thôi, do đó, số phiếu hợp lệ của Alibaba là: 13
Và số phiếu hợp lệ của Kiepvesau89 cũng là: 13
Chà, số phiếu của cả 2 ngang ngửa, và như vậy, trong cuộc thi này, không có người thắng, kẻ thua!!
Đó là kết quả cuối cùng. Trong vài giờ tới, Mây sẽ đóng topic! Chấm dứt cuộc thi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.