PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho em - cho tôi- cho tình yêu quá vội !



frozenman
21-05-2005, 04:15 PM
(Những đắm say vội vã, ta đã trao nhau để rồi lãng quên....)
Không biết rằng em có buồn như tôi đã
Khi nhận ra điều dối trá của hai ta
Không biết rằng ở đâu đó nơi xa
Một trái tim đang chờ em khắc khoải
Có mong em khi đông về tê tái
Có nhớ em khi hạ nắng rát trời
Lúc bên em tôi có thể sẽ vơi
Những nhọc nhằn của cuộc đởi khắc nghiệt
Nhưng tôi biết một tình yêu tinh khiết
Chẳng có ở nơi em.......
Cũng như tôi, một kẻ khát thèm
Một thứ tình yêu tầm thường hèn kém
Để rồi tôi đã tự đánh mất mình
Đã tự chôn đi những ánh bình minh
Của tình yêu mà tôi hằng mơ ước
Giá mà tôi đã có thể nói được
Dù một lời, với em:
Rằng tình yêu là phải bởi con tim...
Không như những gì chúng mình kiếm tìm...
Ở nơi nhau vô ích............