PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...::: Em Trong Hắn :::...



B@ng
17-04-2006, 08:29 AM
"EM"TRONG "HẮN"

Writer : P.M.Cường

1. Em tên Kiều, hắn chẳng tên Trọng, nhưng sao cuộc đời vẫn sắp xếp cho hắn bước cạnh em ... ?
2. Em bước vào đời hắn một cách ngẫu nhiên, tựa như cơn gió mang em đến, ngỡ như ai đó giao bưu phẩm nhầm nhà ... Nhưng không, em chính là cơn gió mát lành ấy, em là bác đưa thư ấy mà. Em chọn hắn và hắn được chọn. Hắn nhận em và em được nhận. Mọi định mệnh dường như đều bắt đầu giản đơn; như thể trò chơi trong lớp học ngôn ngữ về thể chủ động, thể bị đông ... Hắn đủ thông minh nhưng vẫn muốn làm cậu học trò bé dại. Còn em, liệu em có muốn làm cô giáo chăng ?
3. Em nhỏ bé lạ, nhưng hắn lại thấy em xinh xắn tựa hồ như một hạt gạo. À mà, ô hay, mọi khi ở nhà mẹ hắn vẫn gọi hắn là Tí đấy thôi. Lạ nhi ? Liệu có sự trùng hợp nào dành cho hắn và em ?
Gạo ... Thằng trai nào trên đời mà chẳng mong hũ nhà gã đầy ăm ắp những gạo. Rồi cái lũ chúng nó sẽ ăn lấy ăn để, ăn dần ăn từ từng hạt từng hạt. Hắn thì không thế, hắn chẳng thiết. Cái hũ gạo của hắn nó bé xíu, nó trong veo, chỉ vừa vặn cho một hạt gạo mà thôi. Có gạo rồi, hắn cũng chả thèm ăn, cứ giữ gìn để mà nhìn ngắm, và rồi nâng niu, và rồi yêu thương, và rồi trân trọng. Hắn chỉ cần một hạt là đủ. Ôi ! Hạt gạo đời hắn, hắn chỉ cần một hạt ... Em hiểu không ?
4. Một buổi sớm mát trời, em làm cơm cho hắn. Hắn đứng cạnh em, tia nắng mai ấm áp lấp ló sau tường, tiếng nói cười dung dỉ tan mau ... Mọi thứ như ý tứ nhường cái hành lang rộng thênh lại cho hắn và em, đầy ý vị ... Em rụt rè đặt hợp cơm nóng ấm vào tay hắn, mắt nhìn hắn hiền hiền, rồi vụt chạy ...
Mân mê cái hộp nhỏ xinh trong tay, hắn cười. Sâu bên trong, trí tưởng tượng màu mỡ dẫn hắn đến bao nhiêu là ảnh hình. Hắn thấy em dụi mắt thức dậy khi trời còn đen quánh, em cặm cụi trong gian bếp lớn, cái bóng hình nhỏ thó lọt thỏm giữa bao nhiêu là bát nồi vây quanh ... Tự dưng hắn thấy iêu iêu. Rồi đột ngột, một ý nghĩ êm đềm chảy tràn trong hắn : hắn muốn ăn cơm em nấu suốt đời ... Hà hà, hắn sẽ làm em ngượng biết bao khi bộc bạch cho em biết cái ý nghĩ ngông cuồng ấy của hắn. Hăn biết thế, nhưng vẫn cứ thích, vậy đấy !
Hắn có kì cục quá không hả, em ơi ?
5. Nhưng em làm hắn lo, em nói với hắn rằng em có thể ra đi bất cứ lúc nào ... Hóa ra, em trước hắn lại mong manh đến vậy. Hắn có thể mất em bất cứ lúc nào, mất một cách đột ngột. Em yêu đuối quá, nhưng hắn thì mạnh mẽ lắm. Hắn ước có thể mang căn bệnh quái quỷ ấy thay em, hắn lo cho sự yếu đuối của em hơn là sự thừa mạnh mẽ của hắn. Hắn muốn giúp em. Không, thực ra là hắn muốn bảo vệ em ... Hắn muốn thế !!! Cứ mỗi lần thấy bóng em gầy gò bước đi trong gió, hắn lại thấy quanh em như thiếu một dáng người. Bờ vai em xương xương quá, mái tóc em bay bay thế ... Tất cả như thiếu một bờ vai. Đừng ngắm trước gương, hắn nhận ra hắn đủ cao lớn, lưng hắn đủ dài, tay hắn đủ chắc. Tất cả chỉ còn thiếu một bóng hình tựa vào thôi, em à ...
6. Trước lúc cái hiện tại đẹp đẽ này diễn ra, hắn và em chưa hề tồn tại trong cuộc đời nhau. Vậy mà từ hai phía cuộc đời xô đẩy em và hắn về cùng một hướng. Và trên con đường đời xa tít tắp đó, liệu chúng ta sẽ đưa tiễn nhau được bao xa? Em sẽ rẽ ngang đời hắn vào lúc nào ? Ôi ! Trong cơn cuồng nộ, hắn muốn phá tan tất cả mọi cái ngã rẽ chết tiệt ấy đi, để con đường em bước chỉ còn một chiều. Và còn để cho hắn nữa, có thể cứ thế mà bước cạnh em, cứ thế, cứ thế ...
Hai đường thắng song song còn gặp nhau ở vô cực. Và khi hắn tìm thấy điểm vô cực ấy, liệu em có cùng hắn đi đến đó không em ?

Tuy Hòa, một ngày bình thường như bao ngày bình thường

.::♥♥†l0v3†♥♥::.
22-04-2006, 11:54 PM
anh Bang đăng bài này lên mấy forum rồi zậy anh Bang , đọc nghe mún khóc ghia à , Yumi pó tay anh Bang