thuong nguyen
17-04-2006, 07:08 AM
Em không biết phải nói gì, và bắt đầu từ đâu. Có lẽ ngàn lời xin lỗi cũng chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Em tự dằn vặt mình và thấy hối hận vì điều đó anh ạ. Và câu hỏi liệu mình làm như vậy có đúng không hay là càng làm cho sự việc trở nên rắc rối hơn nếu thật sự như vậy thì em đau khổ vô cùng và không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, em chỉ muốn mọi điều tốt đẹp đền với anh. Nhưng anh có hiểu được điều đó hay không? Em biết mình nói dối anh là phạm vào nguyên tắc sống của anh và của chính bản thân em. Nhưng em phải làm sao đây? Em không muốn vì em mà sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của anh, một tháng không gặp anh em không biết mình sẻ ra sao,đó là một tháng thật khủng khiếp nhất đối với em. Nhưng em sẽ vượt qua thôi anh ạ và anh cũng vậy phải không anh. hãy hiểu cho em anh nhé! và anh hãy hiểu cho hành động của em. Em yêu anh