PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời ru cho những người không mẹ



gaucon89vn
17-04-2006, 04:47 AM
Ngủ đi em đừng hoài đau khổ nữa
Thức giấc rồi khổ đau sẽ qua đi
Đau thân xác đau rồi sẽ hết
Nhưng trong tim sao khỏi em ơi!
Em hãy ngủ, rồi tìm đến giấc mơ
Bên mẹ hiền nhà tranh mái ngói
Em sẽ vui và dược yêu thương sớm tới
Hai mẹ con em trong căn nhà vang tiếng ca của em
Em hãy mơ bên chân trời sáng nắng
Tâm tư em được soi rọi thăm tươi
Em hãy mơ được đi bên làng gió
Để thổi mãi tâm hồn em gió lộng
Em hãy đi dọc theo bờ biển rộng
Bước chân em in dấu một đêm vui
Và em hãy mơ hoài em nhé
Hãy mơ đi em mơ những ngày tươi sáng
Rồi đời em sẽ lại sáng tươi
:DD: