LameXanh
17-04-2006, 02:40 AM
Tặng bài mở đầu LameXanh ra mắt, có dzỡ ẹt cũng nhắm mắt khen hay hen.
LameXanh bay lả bay la...
Bay cái vèo ra sân trước nhà,
Gặp bàn chân anh chàng chủ nhỏ
Lướt qua ta mà cứ hửng hờ....! :think:
Không nghĩ suy ta vèo theo gót.
Niếu chân anh, ta hỏi nhỏ một câu
Thơ em đâu ..... bài tuổi học trò .
Anh có còn giữ trong trang vở.
Ngày xưa anh chăm chút từng chữ
Giờ nỡ đành quên lửng từng câu ? :think:
---- có ai giúp mình tìm lại bài thơ nì nhen -------
Trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng ... chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu ....
--- bài thơ nì còn hai ba khổ thơ trên và dưới ----
Nhưng lá me xanh làm mất òi . Có bạn nào còn giữ được nguyên bài cho mình nhen mình sẽ kết thành bạn thân lun .
LameXanh bay lả bay la...
Bay cái vèo ra sân trước nhà,
Gặp bàn chân anh chàng chủ nhỏ
Lướt qua ta mà cứ hửng hờ....! :think:
Không nghĩ suy ta vèo theo gót.
Niếu chân anh, ta hỏi nhỏ một câu
Thơ em đâu ..... bài tuổi học trò .
Anh có còn giữ trong trang vở.
Ngày xưa anh chăm chút từng chữ
Giờ nỡ đành quên lửng từng câu ? :think:
---- có ai giúp mình tìm lại bài thơ nì nhen -------
Trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng ... chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu ....
--- bài thơ nì còn hai ba khổ thơ trên và dưới ----
Nhưng lá me xanh làm mất òi . Có bạn nào còn giữ được nguyên bài cho mình nhen mình sẽ kết thành bạn thân lun .