Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em không thể hiểu nổi mình



khong_them_nho_ai
16-04-2006, 09:47 PM
Anh à!! Em không dám viết tên anh đâu, bởi biết đâu anh sẽ đọc được những dòng này..... em sợ mình sẽ không còn lam chủ được mình nữa...
Anh thường nói em là cô bé ngốc, tại vì em bồng bột, em đơn giản rất nhiều so với anh! Anh chẳng bao giờ biết khen em là gì, lúc nào cũng dạy bảo, cũng khuyên, ah... đôi khi cũng nói chuyện phiếm nữa! Anh giúp đỡ em rất nhiều trong việc học, có lẽ vì thế mà em thấy quý anh hơn những người khác.
Người ta thường bảo con gái nhạy cảm ghê lắm, em cũng thấy vậy. Nhiều khi em đọc thấy trong anh một sự quan tâm đặc biệt, em không muốn từ chối sự quan tâm ấy. Nhưng ... có một lần anh nói em chỉ là một người bạn, không đủ thân để anh tâm sự hết ... em buồn ghê gớm.:sick
Rồi không hiểu sao em cứ nhớ anh, nếu như trước đây, em lãnh đạm với tất cả thì bây giờ lại ngược lại: đi học về một mình trên con đường vắng, em ước gì có anh bên cạnh; đi trên đường, qua đường về nhà anh, em lại hi vọng " tình cờ" gặp anh ... Rồi nỗi nhớ cứ lớn dần trong em, mỗi tối học bài xong, em lại ngồi một mình nhớ anh, vậy mà em không dám đến chỗ anh chơi, lương tâm em dằng xé dữ dội quá anh a!Trước khi gặp anh, em đã từng yêu một người, không đủ sâu sắc để đau đớn sau khi chia tay, nhưng em đã hiểu thế nào là sự đổ vỡ. Em nguyện với lòng là hãy đóng cửa trái tim lại, bọn con trai chỉ là những kẻ tầm thường, không đáng để em bận tâm. EM đã sống yên ổn như vậy suốt 2 năm qua, vậy ma giờ đây, em muốn tiếp tục cuộc sống như vậy mà ko thể. EM tự nhủ là đừng nên mơ mộng, em còn nhiều cái quan tâm hơn những chuyện tình cảm vô bổ này, vậy mà em không thể làm được điều đó.
Em biết, anh rất tốt, anh cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với em đâu,nhưng em ko thể điều khiển được tình cảm của mình như trước đây. Tại sao vậy anh....
Dù sao em cũng cố quên anh! yên tâm, em là người sống thiên về lí trí mà, em ko thể như bây giờ được nữa,em ủy mị như thế này không phải là điều mong muốn của anh phải không? Em hơi yếu đuối rồi thì phải....?

Jangfan
16-04-2006, 11:47 PM
giống tôi một thời quá
bạ đừng quá lún sâu vào chuỵen nay
sẽ rât khó khăn để quên đấy

zipleyd
16-04-2006, 11:52 PM
oài!
sao trong T/Y khỗ vậy?

Ai bão rằng cây không buồn không khóc
Ai bão rằng đá không nhớ không thương
Cây không buồn sao cây trút lá
Đá không buồn sao đá phũ rêu phong!!!

pikachus
17-04-2006, 12:16 AM
sao em lại nói thía yêu chưa chắc người ta phải nói ra đâu.......