PDA

Xem đầy đủ chức năng : trái tim bụi đường,..



girl85_love4ever
21-05-2005, 06:51 AM
ta hận đời có biết không
để ta phải chán phải buồn miên mang
biết vậy ta đã không màng
trái tim nay đã bụi đường lang thang

thotinh_online
21-05-2005, 03:38 PM
Ta hận đời ta hận cả ta
Hận miên man ta lại bỏ nhà
Trái tim nhuốm máu ôi ta hận
hận bụi đường làm nhơ bẩn trái tim ta

Opa
21-05-2005, 09:38 PM
trái tim em trái tim nhựa đường
trái tim đen wa' chẳng ai thương

thotinh_online
21-05-2005, 10:00 PM
Trái tim bụi đường ong anh ạ
Trái tim dơ bẩn mới có bụi đường

girl85_love4ever
21-05-2005, 11:07 PM
trái tim ta là tim bụi đường
một trái tim chưa lường được tương lai

thotinh_online
21-05-2005, 11:09 PM
à thì ra vậy ai ơi
Sao khong nói ro để người ta hay
Dến giờ mới biết buồn thay

girl lên khi nào vậy ta

tranghontui
21-05-2005, 11:11 PM
Một mình lạc bước vào đây .
thấy toàn iu nữ thôi thì chạy ga .
Trái tim khg biết giữ gìn .
Cho anh hàng xóm bây giờ ngồi than :clap: .

thotinh_online
21-05-2005, 11:15 PM
vậy thì anh bạn chạy nhanh
Nữ mô chẳng thấy thấy toàn nam
Chán thay cái phận làm thơ độc
Chẳng có nữ nam thế mới gàn

tranghontui
21-05-2005, 11:22 PM
Chạy thì sẽ chạy bạn ui .
Ở đây tui sợ iu nữ lộng hành .
Thường thì giận cá chém không .
Lỡ nhầm hontui tội thân tui .
Nam nữ có gặo có đôi .
Âm dương hòa hợp trái tim đập đều :cry:

girl85_love4ever
21-05-2005, 11:22 PM
tim bụi đường không bao giờ than trách
chỉ thách thức mọi hiểm nguy trong đời


à, tui mới lên

thotinh_online
21-05-2005, 11:26 PM
Tim bụi đường bây chừ mới chộ
Lòng bụi đường liệu có không girl

lên thì chát với anh( thotinh_online

tranghontui
21-05-2005, 11:34 PM
Tui mới lên thì anh biết rồi .
Ổng đợi cả tiếng ,trong lòng khg vui .
Giờ thì 2 bạn vui rồi .
Chat qua chat lại con tim hết bụi :haha: .

thotinh_online
21-05-2005, 11:38 PM
ối giời ong bạn tên chi
lên đây nói chuyện cái nì được không
Chát chít anh có siêu không
Vô nick ni nhé thotinh_online

tranghontui
21-05-2005, 11:44 PM
Dạ thưa bạn hỏi tui à .
Tui khg dám chat .sợ bị ảnh la .
Làm quen thì ở nơi đây .
Bạn hỏi cái rì tranghontui sẽ trả lời cho :clap:

thotinh_online
21-05-2005, 11:50 PM
ái dà không hỏi chi cả
Chỉ muốn kêu ông đánh tá lả
ông khong đi thì thôi

girl85_love4ever
21-05-2005, 11:52 PM
này này ông bạn kia ơi
ông ăn nói thiệt thảnh thơi
vào đây ông chơi một hơi dài
tui thiệt tắt đài với ông anh

tranghontui
21-05-2005, 11:57 PM
Dạ thứ iu nữ trong tranh .
Trong lòng vui vẻ thảnh thơi muôn phần .
đâu phải chỉ có mình tui .
Còn mấy người khác cùng tui vui đùa .
Bạn gì muốn tui tá là .
Xin hỏi tá là là cái chi chi :D

thotinh_online
22-05-2005, 12:01 AM
xin hỏi girl đang nói chuyện với ai
Em nghe em chẳng biết ai sai

tranghontui
22-05-2005, 12:04 AM
Vào đây cứ nói thả giàng .
Ai muốn trả lời là nói với tranghontui :clap:

thotinh_online
22-05-2005, 12:19 AM
úi giời ong bạn kia ui
Có điên thì nói chứ xỏ xiên làm gì

tranghontui
22-05-2005, 12:29 AM
Làm gì bạn nói nặng lời .
Tôi có làm gì bạn nói tôi điên .
Xõ xiêm tôi nói cái rì .
Đừng có nóng tánh ,coi chừng người chê :tongue4:

thotinh_online
22-05-2005, 12:34 AM
ái dà ai dám chê tui
Có họ bị đui họ mới chê

girl85_love4ever
23-05-2005, 01:16 AM
chà chà chủ nhà đi vắng
khách nhà xỏ xiên
nói ra thì sợ lại phiền
không nói thì sợ lại ghiền lắm đây

thotinh_online
23-05-2005, 03:52 PM
a hà chào bác chủ nhà
Hom qua bác đã đi đâu không về
làm em đợi chán đợi chê
Dợi hoài đợi mãi nên em phải về

girl85_love4ever
23-05-2005, 08:47 PM
hôm qua ta phải vắng nhà
hôm qua ta phải cho gà nó ăn
chú em mà có viếng thăm
cho ta xin lỗi vì ta vắng nhà

Opa
23-05-2005, 09:13 PM
chào chị hai 85
em vừa đi măm măm

thotinh_online
23-05-2005, 10:22 PM
ái dà bà girl già
Đi kiếm ăn cùng gà
Thật tội nghiệp quá ta
Ôi gời ơi...............Ma

tieutruc
24-05-2005, 01:09 AM
xỏ xiên chi hỡi bạn ơi
nói đùa một tý cho vui thêm đời hiii

Opa
25-05-2005, 06:08 AM
bắt tay cái bạn mới nào
xin mời chị điếu thuốc lào

girl85_love4ever
02-12-2005, 02:26 AM
xin chào bác opa
bác thật lạ wa' đa
tên thì giống ốp la
tui tưởng bác là ma
nhưng bác là opa
chào pac' opa..rất vui chào đón bác tới chơi nhà...

tuyet_hong
02-12-2005, 04:39 AM
tim bụi che hết rồi mắt đâu mà nhìn em nữa anh oi

lợn_rừng83
02-12-2005, 10:57 PM
Cát bụi vô tình nào có lỗi chi
Hận mà chi hận gì cát bụi
Thồi nhơ nhút chôn vùi vào quá khứ
Hãy vui lên đối mặt với cuộc đời
Dẫu ngày mai sóng gió khắp nơi nơi
Bản lĩnh ta một thời từng chải
Thì giờ đây đừng vấp ngã nhé ai
Dẫu trông gai đường ta ta cứ bước

KisssMeBoy
24-12-2005, 01:34 AM
Em về trên lối năm xưa
Điệp vàng hiu hắt ban trưa héo mòn
Hỏi nơi cũ ấy có còn?
Xoa được nỗi nhớ dỗi hờn của em

sành điệu mái ngố
24-12-2005, 08:32 AM
Tôi hận đời vì tôi sống trong khổ
Trong tang thương chia sớt giọt lệ bùi
Trong kỉ niệm trào dâng bao nước mắt
Trong tình yêu đau đến thật nhẹ nhàng