PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim trong tình bạn



n_t_h
16-04-2006, 06:42 AM
Zin nhỉ? Mày thường hỏi tao rằng có bao giờ khi 2 đứa bạn thân đứng với nhau mà tim cũng đập thình tịnh như đứng trước người mình yêu hay không? Ngốc! sao lại không hả mày! Để tao kể cho may nghe nhũng lúc đó của tao với mày cho mày nghe nha:
..Đó là khi mày ở cạnh tao suốt 3 ngày khi tao bị ốm mà cứ bảo nếu bị laaty thì tao sẽ đõ hơn(vụ này thì phải nói là mày siêu ngốc:) )
...đó là khi mày đội cái nắng hè , đi mấy tiếng đồng hồ chỉ để nói với tao 1 câu::"Thi tốt mày nha!"
...Đó là khi mày ngồi mồ hôi nhễ nhại trong thư viện để nghiền "Chiến tranh và hòa bình"chỉ để hiểu xem tại sao tao lại mê nó đến vậy
...Đó là khi mày ôm tao 2 đứa cùng khóc khi mối tình đầu của tao bi bi tao
...Đó là khi mày đạp đến mòn đoạn đường từ nhà tao đến nhà mày để kèm tao cho điểm môn anh của tao không còn ở hệ nhị phân
...là khi gặp khó khăn nghe những lời thủ thỉ động viên tao.Nghe nhẹ nhàng vậy thui mà tao thấm đến tận xương
...Là khi đến lớp thấy gói xôi xinh xinh mà mày chuẩn bị cho tao
...
và mày à1chir đơn giản là mỗi ngày lại được nhìn mày cười thạt tươi,được nghe mày nói chuyện .Vậy là quá đủ với tao rùi. Vì mày biết không những lúc như vậy tao luôn tin răng dù tao có làm gì thì vẫn có 1 đứa bạn thật tốt vẫn luôn đứng sau tao và cố vấn cho tao
Mày thấy không , việc gì cứ phải là yêu,tao vẫn tim đập loạn nhịp trước mày như thường.Và mày mãi mãi không thay đổi trong tao,thề đấy!:smioh:
Zin ah! yêu mày nhiều