PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa hạnh phúc...!!!



rain_and_tear
16-04-2006, 12:01 AM
Nhóc !!! Món quà anh viết riêng dành tặng nhóc nà....chúc mừng nhóc đã đạt được danh hiệu Á hậu I Miss HHT nghen.....nhóc giỏi lắm....:huglove:

Mưa hạnh phúc !!! :)

Cơn mưa ập đến thật bất ngờ. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi tí tách lên trên mái hiên nhà rồi chảy xuống đất không để lại dấu vết. Gió thổi mạnh làm bay lất phất vạt áo của những con người đang vội vã đi tìm nơi trốn mưa. Những lúc như thế này, tôi hay ngồi trước ban công cứ thế đếm từng những hạt mưa rơi xuống : một, hai, ba....rồi ào ào...mưa to dần...nhiều quá tôi đếm không xuể....bỗng dưng tôi lại nhớ về nhóc...lúc ấy tôi cũng cùng nhóc đếm những hạt mưa dưới mái hiên nhà...

Cũng đã lâu lắm rồi phải không nhóc, cái ngày mà tôi vẫn hay nói với nhóc là "Ngày lễ tình nhân của riêng mình !" đó...hôm đó tôi với nhóc cùng nhau đi dạo sau một buổi học đến mệt nhoài....Dọc theo con đường là vô số những chiếc lá úa vàng bị nhàu nát vì những hạt mưa vô tình đêm qua. Khí trời se sắt của mùa thu là như thế, lạnh căm. Tôi và nhóc đã đi qua biết bao con đường, mà dường như tôi vẫn chưa nói được điều mình muốn nói....

Mưa chợt rơi nặng hột, nhóc kéo tôi vào một hiên nhà để trú mưa. Đứng cạnh nhau, tôi cảm nhận được sự run run từ nhóc....có lẽ gió thổi nhiều quá....lạnh. Như là một quán tính, tôi vội cầm tay nhóc xiết thật chặt....hai đứa cứ đứng như thế thật lâu.....mưa mỗi lúc mỗi to hơn....
- Anh...hay là mình chạy về đi...!!! Nhóc nhìn tôi với ánh mặt tinh nghịch...
- Sao cơ....mưa đang to thế này...gió lại lớn nữa....!!!
- Em thích đi về dưới mưa như thế này...anh không đi em đi trước đây....!!! Nói rồi em chạy ù ra....

Tôi vội chạy theo, tháo vội chiếc nón của mình đội cho em, đổi cho em đôi dép còn tôi thì đi chân đất. Cứ thế, tôi và em chạy như bay trong mưa....Mưa to lắm, lại rát nữa....những hạt mưa cứ như từng chiếc kim đâm rát cả da mặt....cởi vội chiếc áo thun trên người làm chiếc dù che tạm cho em...tôi đưa em về nhà dưới cơn mưa lạnh buốt như thế...Trả giá cho một lần "thích" đột xuất của em là đôi bàn chân trần của tôi bầm tím vì đá sỏi và gần 3 ngày sốt mê man vì cảm lạnh. Mãi sau này, khi đã yêu nhau rồi, tôi mới dám hỏi em tại sao hôm đó bướng thế. Em cười: "Có như vậy mới biết rằng trong những lúc mưa bão, em đã có anh"....

...Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, cô nhóc hay thích mưa của tôi cũng đã không còn là cô nhóc nữa...em đã lớn, đã có những mơ ước và dự định cho riêng mình...em đã chọn con đường du học...ngày em đi, tôi không đưa tiễn....bởi vì tôi rất sợ đứng trước em tôi lại khóc, con trai cũng dễ mềm yếu mà nhất là khi tôi lại không nỡ xa em...kể từ ngày đó, tôi cũng dần mất liên lạc với em...email, tin nhắn, điện thoại....dường như tất cả đã chìm vào quá khứ....

....Nhiều năm nữa lại trôi qua.....
- Anh !!!
Tôi quay lại, bỡ ngỡ và ngạc nhiên....em đây mà...cô nhóc thích mưa ngày xưa của tôi đây mà....em đã lớn hơn rất nhiều, xinh đẹp và chững chạc nữa....Chúng tôi lại bước đi bên cạnh nhau trên con đường của ngày xưa...
- Tại sao anh không ra tiễn em....???
- Anh cũng không biết nữa...chắc có lẽ anh sợ....!!! Tôi trả lời nhưng tránh nhìn vào đôi mắt của em.... - Dù sao cũng là quá khứ rồi, em bây giờ chắc đã có người yêu và sống hạnh phúc lắm phải không ??!!
- Anh thật sự muốn như vậy àh....!!! Giọng em có vẻ giận dỗi....
Tôi quay lại nhìn em ngạc nhiên...chẳng lẽ chừng ấy năm....em vẫn nghĩ về tôi.....
- Lúc anh không ra đưa tiễn em....em thật sự đã khóc....em khóc nhiều lắm....em nghĩ rằng mọi việc thế là hết...!!! Nhưng khi qua đó rồi, em lại cố gắng nhiều hơn, em đã rút ngắn được thời gian học để có thể về gặp anh....!!!
Lấy ra một lọ nước nhỏ rất xinh...em đưa cho tôi.....
- Cái gì vậy...!!! Tôi hỏi....
- Anh không nhớ àh....cái ngày anh đưa em về đó, em đã hứng những giọt nước mưa đó vào trong chiếc lọ này và luôn mang theo bên mình khi qua đó, cũng có thể xem như là có anh bên cạnh....!!! May cho anh đó....!!! Em cười nhí nhảnh...
Tôi dường như muốn bật khóc....."Tại sao em lại yêu anh vậy...????"
- Vì trong những lúc mưa bão, anh đã đưa em về...!!!

Dường như trời lại đổ mưa.....nhưng là những giọt mưa của hạnh phúc....

*nh0c h0c y3u*
16-04-2006, 12:29 AM
cảm động wa :) mưa !!!!! mình mong một lần được như nhóc đó :)
sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ ..........

tieuthu_rose
16-04-2006, 12:33 AM
thật cảm động và hạnh phúc, chúc 2 bạn hạnh phúc và mãi là của nhau nhé

soo_in173
16-04-2006, 02:30 AM
phải bảo mọi người bình chọn anh akita là người viết thư tình đỉnh nhất mới được mà hem bít cóa lúc nào anh ý viết cho mình hoh:haha: :haha:

tara_pinky
16-04-2006, 03:01 AM
mưa sao?
đã có rất nhiều chiện tình trong mưa đã từng trải qua
nào là vui kể cả buồn
nhưng mỗi chiện tình lại có một dấu ấn riêng cả
thật là lãng mạng khi có một chiện tình dưới mưa
và tui cũng đã từng có
chiện tình ấy diễn ra đc 2 năm mà thôi

Lúm Đồng Tiền
16-04-2006, 03:12 AM
Thế là cô nhóc đã quay về .... đọc đến đoạn " email, tin nhắn, điện thoại....dường như tất cả đã chìm vào quá khứ...." Em hơi tiếc...!! Rồi đọc tiếp..."Chúng tôi lại bước đi bên cạnh nhau trên con đường của ngày xưa..." Em cảm thấy mừng.....Hóa ra..thời gian không hẳn sẽ đem đi tất cả....không gian không hẳn sẽ như bức tường chắn giữa những trái tim...đúng rồi.! Vì cô nhóc vẫn có Mưa bên cạnh...là " lọ nước nhỏ rất xinh " đó...Lúc nào cũng đem theo bênh cạnh.

Cô nhóc có những câu nói thất hay..!!:
_"Có như vậy mới biết rằng trong những lúc mưa bão, em đã có anh"....

_ "Vì trong những lúc mưa bão, anh đã đưa em về...!!!"

Mưa bão?....phải chăng đó chính là những lúc sóng gió nhất., khó khăn nhất,...và cô nhóc cần Mưa, yêu Mưa vì trong những lúc mưa bão ấy...CÔ NHÓC CÓ MƯA.!

Mưa hạnh phúc???? Hì...nghe hơi lạ...và lâu rồi ..đọc bài viết của Mưa..mới thấy có 3 chữ :" Mưa hạnh phúc"
"đôi bàn chân trần của tôi bầm tím vì đá sỏi và gần 3 ngày sốt mê man vì cảm lạnh."...Cũng đáng để hạnh phúc đó chứ!

Em đợi bài viết này của Mưa từ sáng..!! ^^...hâm nhỉ Mưa nhỉ..? Cám ơn Mưa nhiều lắm...!
Mà lạ quá..! Những câu chuyện của Mưa lúc nào cũng đẹp cả..*_^

rain_and_tear
16-04-2006, 03:17 AM
Hình như nhóc luôn hiểu được ý của anh...!!! :huglove:

Lúm Đồng Tiền
16-04-2006, 06:02 AM
Hình như nhóc luôn hiểu được ý của anh...!!! :huglove:
Hì sướng tập 4....:huglove: Thư kí "riêng" của Mưa mà.!!!

rain_and_tear
16-04-2006, 06:26 AM
Hì ! Akita có thư ký "riêng" là Á hậu HHT....:hihi:

Ja_Ja
16-04-2006, 06:31 AM
cảm động quá chừng ... chúc hạnh phúc nha ... hix .... làm người ta khóc mất 3 hộp khăn giấy rồi ....

nhà sư thất tình
16-04-2006, 07:30 PM
hi
Akita có vẻ yếu nhỉ? Con nhà người ta chưa ốm, ông đã ốm liệt giường rồi. Người ta chưa sợ khóc, ông đã sợ rồi. Không biết sau này còn sợ gì nữa....

Lúm Đồng Tiền
17-04-2006, 04:10 AM
hi
Akita có vẻ yếu nhỉ? Con nhà người ta chưa ốm, ông đã ốm liệt giường rồi. Người ta chưa sợ khóc, ông đã sợ rồi. Không biết sau này còn sợ gì nữa....
Oài..nhà sư nầy...ốm thì ai có muốn âu....nhà sư cũng ốm đó...chóng lành với anh em đi nhá.
Mà khóc thì ai có muốn khóc đâu...nhà sư cũng có cái đáng khóc đó...coi lại topic" dĩ vãng cuộc tình " của nhà sư đi..^^
Hix..! Đến Ja Ja cũng phải khóc tốn tới 3 hộp khăn giấy kìa :D

*nh0c h0c y3u*
17-04-2006, 04:13 AM
hok bít cô giáo phải mất bao nhiu nhỉ :D
cô giáo mình hạnh phúc đóa chứ :huglove:

rain_and_tear
17-04-2006, 08:52 AM
Hôm nay mới đi tập bóng rổ lại với anh em....hix....cuối tuần là thi đấu rùi...bệnh 2 tuần nên bỏ lỡ nhiều buổi tập wá....bi giờ tập lại...hix...mệt ghê....cố gắng thui....cố lên....Akita ơi !!!
Vào đọc topic thấy nhiều người viết lời bình...khen có...chê có....hì...dù sao cũng là sự yêu quý của mọi người với mình....yêu mọi người ghê....:huglove:

rain_and_tear
25-04-2006, 08:27 AM
Lâu rồi ko đọc lại topic này.......bây giờ đọc lại vẫn có một chút cảm xúc gì đó...dường như mới chỉ là hôm qua...

phonglantim
25-04-2006, 08:50 AM
LÚC nào cũng thế á ...những bài viết luôn mang một cảm xúc gì đó khác lạ ...lạ mà quen ....Akita này ....cảm xúc khó nói lắm phải ko???